1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DongDuong Group (BLD2): 2007- Lào, Cam, Vân Nam thu vàng (tiếp) 2008-Bangkok-Chiangmai (Tết) Cửu Trạ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 03/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG THỂ QUÊN TỘI ÁC DIẾT CHỦNG Ở CAM.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhớ lại khi thăm cánh đống chết ở CAM, tôi đã ngồi rất lâu ở cây trẻ em và nghĩ đến tội ác diệt chủng tại đây.

  2. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Làm kẹo lạc kiểu Trùng Khánh
    [​IMG]
  3. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Ali ,đề nghị đồng chí viết bài về Trùng Khánh , để góp phần làm ngắn lại đường đến Ai Cập!
  4. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    CƯỠI NGỰA ĐÂY.
    [​IMG]
    CỜ VIỆT NAM BÊN DÒNG SÔNG BĂNG
    [​IMG]

  5. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Các bữa ăn Trung Quốc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gliese
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 08/12/2007
  6. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Đói khát, nhưng nghe bấm máy là nhe răng cười, hihi
    [​IMG]
  7. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Từ sông băng cưỡi ngựa đi xuống, cả đoàn hơi bị ê mông, khá mệt vì đói vì đã gần 2h chiều. Bác lái xe đợi chúng tôi lâu quá nên choi bài bạc gì đấy, thua đâu mất ít tiền. Mà chơi rất hăng say, đến khi chúng tôi vào ăn ở quán bác cũng không hay. Quán này hơi đắt, ăn cũng không ngon, phục vụ cũng không được tốt.
    Ăn xong, lại lên đường. Bây giờ là đường về nên cũng không còn nhiều háo hức nữa, nhưng là sự thư giãn thực sự. Mới bữa nào ở Lệ Giang, còn kêu eo ơi còn thoải mái thời gian mầ giờ đã trên đường quay về rồi. Ngày vui vốn qua nhanh mà.
    Xe chạy liên tục, thỉnh thoảng dừng lại để chụp hình hoặc đánh dấu. Mãi phải hơn tám giờ tối chúng tôi mới đến quán ăn và nhà trọ bên đường. Bữa ăn ở đây khá ngon, chỉ có điều hạt hướng dương họ mời ỉu quá, làm tôi ấn tượng xấu, chẳng thèm mua dù giá rất rẻ, hihi. Phòng trọ ở đây cũng lịch sự, sạch sẽ, rộng rãi. Tuy nhà trọ này không rẻ bằng ở Đại Lý, nhưng tôi thấy thoải mái nhất. Cũng chỉ 50 tệ một tối cho hai người.
    Tối đó sau khi tắm rửa thơm tho sạch sẽ xong, chúng tôi còn tụ tập cùng xem các hinh đã chụp nhờ dây nối ra tivi. Mãi mười hai giờ mới chia tay về ngủ. Mà ngày nào không thức khuya dậy sớm như thế Tuy "vất vả" nhưng lại chẳng có áp lực gì cả. Càng đi càng khỏe ra.
    Tôi cũng có một nhận xét là nếu ở lần đi Cam, đoàn chúng tôi còn hơi rời rạc, vì mới chỉ là gặp nhau lần đầu, bèo mây hội họp. Đến lần đi Lào thì mọi người đã trở nên thân quen hơn, hoạt động có tổ chức hơn. Đến lần này thì tất cả đều răm rắp. Cùng thích đi chơi, cùng đồng lòng đi bụi. Kể mà có được những đồng đội như thế này cũng khó lắm.
    Quý lắm thay.
    Gliese
  8. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Dậy sớm vào ngày hôm sau, khi những tia nắng mặt trời đầu tiên sưởi ấm khu vực miền núi này thật là một thời khắc thú vị và gợi rất nhiều cảm hứng cũng như hoài cảm. Từ phòng chúng tôi nhìn ra, trước mặt là một không gian rộng và thoáng đãng, trải dài những triền núi, những ngọn núi nhấp nhô trải dài hết tầm nhìn. Rải rác có một ít nhà cửa nhưng hoàn toàn không có bóng người. Tôi muốn có lúc nào được đến những nơi như thế này ở vài tháng xem sao, nhưng biết đến bao giờ đây?
    Sau một lúc chụp ảnh núi non, chúng tôi tập trung ăn sáng rồi lại lên xe về Lệ Giang. Chiều chúng tôi quay trở lại vườn táo, trời đầy mây, lắc rắc mưa. Vườn táo không còn đẹp như hôm đi qua. Dù vậy, chúng tôi cũng vào một vườn khá hẻm hóc, gà thả lung tung trong vườn. Bác chủ này nhìn dáng điệu vô cùng chất phác và hiền hòa. Người nông dân lúc nào cũng thế thì phải. Chúng tôi cũng mua được kha khá táo để ăn dọc đường và để làm quà. Có ba quả táo đã được đem về đến tận Sài Gòn
    Đến Lệ Giang, chúng tôi mời bác lái xe cùng ăn uống chia tay nhưng bác muốn về gặp VỢ bác trước khi nhận lái chuyến khác nên việc chia tay diễn ra khá vội vã. Chúng tôi đến luôn bến xe và ăn tạm bợ ở quán đối diện. Tuy không đắt nhưng cũng chẳng ngon gì. Có lẽ khó mà tìm ra được một quán ăn ngon ở gần những nơi thế này. Ở đâu cũng vậy thôi.
    Ăn xong là cũng gần đến giờ lên xe. Lần này chúng tôi đi xe buýt nằm. Chạy một đêm là sáng hôm sau sẽ đến Côn Minh. Nói thật là đi bụi cũng đã nhiều, nhưng khi vào cái xe búyt này, tôi thấy hơi choáng vì ngộp thở, bởi không gian chật hẹp và hơn cả là bởi đủ thứ mùi , mà chẳng có mùi nào dễ chịu cả. Tưởng tượng một cái xe buýt dài hơn xe buýt ở nhà một chút, cao hơn, có gầm để đồ đạc, ngang tầm 2.5 thước, dài tầm 12 thước. Giường nằm được xếp 3 dãy theo chiều ngang, có 2 tầng, tầng trên cách tầng dưới khoảng 80cm, tầng trên cách nóc xe chỉ khoảng 60cm. Mỗi giường chỉ nhỏ hẹp khoảng 50cm, dài chừng 1m6. Có tổng cộng khoảng 40 giường như thế, thêm tài xế và phụ xế. Chân người này để sát vào đầu người kia. Thật xui xẻo cho bác nào gần một anh chân mùi cóc chết thì chỉ cầu mong ngạt mũi cho xong! Cũng may mà trời lạnh, chứ trời nóng thì không biết sẽ sao. Nhưng trời mưa, đường khá trơn. Tôi nghĩ nếu rủi có chuyện gì thì loại phương tiện này mang đến thương vong rất lớn.
    Chúng tôi ngủ chập chà chập chờn vì thỉnh thoảng xe lại dừng lại cho mọi người trút bầu tâm sự và mọi người lại gọi nhau lao xao. Đôi lúc đang mơ ngủ thấy xe dừng thì lại gào lên hỏi nhau xem đã đến hay chưa. Chừng 5h sáng thì chúng tôi đã đến bến xe ở Vân Nam nhưng bác tài vẫn để chúng tôi ngủ đến khoảng 6h hơn. Ngáp dài ngáp ngắn vì một đêm không thẳng giấc, chúng tôi lục tục lấy đồ, chuẩn bị một ngày mới ở Côn Minh.
    Ngày này sẽ có nhiều chuyện thú vị để kể đây.
    Gliese
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 08/12/2007
  9. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại chút ở Mộc Phủ nhỉ
    [​IMG]
    Cuối tuần vui vẻ nhá mọi người. Post ảnh ủng hộ bài viết của mình cái nhỉ. Mà sao dạo này chẳng thấy Lẳng và Attilak viết gì cả nhỉ?
    Gliese
  10. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Trên đường cưỡi ngựa lên sông băng ,mình đi đoạn hậu nên chụp ảnh mọi người được nhiều, tuy nhiên do vó câu quá gập ghềnh nên phần lớn bị nhoè, chỉ còn vài kiểu này đây. Tóm lại vụ cưỡi ngựa thật tuyệt, mình chả thấy mệt mỏi gì cả
    Vuông hớn hở vì được cưỡi chú ngựa to nhất hội
    [​IMG]
    Nhìn lưng thì biết ai là ai
    [​IMG]
    Thu và Vuông đi áp chót
    [​IMG]
    Thêm cái ảnh nhìn lưng đoán người
    [​IMG]
    Được len81 sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 08/12/2007

Chia sẻ trang này