1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DongDuong Group (BLD2): 2007- Lào, Cam, Vân Nam thu vàng (tiếp) 2008-Bangkok-Chiangmai (Tết) Cửu Trạ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 03/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Gờ-li Đại gia, ảnh tiếp đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đại gia Tây Tạng về post nhiều ảnh nhé
    Ôi giấc mơ Tây Tạng
  2. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Ối giời mấy cái chữ ký ở ảnh, ảnh kỷ niệm mà ký nhiều zữ ha, phán đối chứ ký
    [​IMG]

  3. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    hihi,
    Cám ơn Alitalk nhiều nhé. Đại gia gì đâu. Cả nhà mình cố gắng năm sau lại đi chung nữa đi. Năm nay tản mác quá.
    Để mình kể lại chuyện đi Phượng Hoàng Cổ Trấn lần này cái. Để lâu ngày coi bộ mình cũng quên bớt nhiều rồi đây.
    Một ngày cuối tháng 4, hihi, quên ngày rồi, lại lười mở lịch trình ra check lại, thôi thì cứ đại khái thế nhé, Gliese lại một mình từ Nam bay ra HN vào chuyến bay muộn trong ngày. Chuyến bay này sao làm mình nhức đầu ghê. Có lẽ là do đợt gió mùa đông bắc tràn về, nên không khí bên trên cũng thế nào. Máy bay cũng tròng trành làm mình khá mệt.
    Trời mưa, gió phần phật phát sợ. 1h mới về đến khách sạn Kim Liên. Đến nơi trú ẩn mình mừng quá.
    Sáng hôm sau mình dậy cũng khá sớm, nhưng loay hoay chưa kịp ăn sáng thì đã đến giờ lên đường. Trời mưa lất phất. Ra đến chỗ chờ xe thì thấy em Diễm cũng vừa ra. Lục tục một lúc nữa thì đủ 5 người. Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu, Đoàn Đông Dương chỉ còn 5 người đi cùng nhau. hic hic...không kẻ đến đưa tiễn nữa chứ!
  4. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện thuận lợi bình thường đến bên TQ. 5 người thuê một chiếc taxi 200 tệ đi đến Nam Ninh. Nơi đó, 3 thành viên khác đang đợi chúng ta ở đó. Lại những câu chuyện rôm rả trên xe. Mà công nhận là 4 người ngồi cùng một băng ghế cũng khá chật. Lúc thì 2 người nhoai lên trên, lúc lại đổi để dựa vào ghế. Sau một chặp ăn uống linh tinh cho xong bữa trưa trên xe thì cả đoàn ngủ gà ngủ gật.
    Đến Nam Ninh, ôi cha mẹ ơi, không biết ăn trúng cái gì mà Gliese đau bụng, mệt bã người. Vả lại mua sắm mình cũng không say đắm lắm, nên tình nguyện ở lại trông đồ cho mọi người trong ga. Mình cũng nằm vật vờ trong ga như dân TQ, hihi...
    Rồi thì đến giờ lên tàu, gặp 3 thành viên mới, Quỳnh, Nhím và Tuấn. Quỳnh thì mình đã nói chuyện mãi qua dt về vụ đi Philippines rồi, bữa nay mới biết mặt. Dù lạ, nhưng đều là dân hay đi du lịch cả, tính tình hào sảng nên vẫn hoà nhập cười nói vui vẻ nhanh chóng.
    Buổi này hình như lại ăn mì thì phải ? Có được ít xúc xích hay sao? Và được một ít juốc của Quỳnh, hihi...Cám ơn nhiều. Càng đi về sau mới thấy Quỳnh rất cẩn thận vụ ăn uống.
  5. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
  6. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau đến Thiên Môn Sơn. Bao nhiêu là tour chào đón chúng tôi. Có một đoàn các bạn Việt khác cũng cùng đi chuyếnnày. Sau một hồi thương lượng tour khá lộn xộn, thay đổi ý kiến liên tục, đoàn Đông Dương vẫn theo tiêu chí, tự đi. Sau khi hỏi xong đường xá khá kỹ lưỡng, chúng tôi kéo vali ra một chỗ gần ga ăn sáng. Úi chu cha, chúng tôi cứ chỉ bảo làm giống bàn bên cạnh, bát phở xào đấy nhìn rất ngon mắt. Nhưng khi bát đầu tiên dọn ra thì chúng tôi phải ngừng ngay lại, giảm lượng gọi đến một nửa, vì nó quá mặn, quá khó ăn. Xì xụp một lúc, quyết không để thừa thứ gì một lúc cũng xong. Lại kéo vali đến chỗ lên Thiên Tử Sơn. Dọc đường còn được một người chỉ cho là nên thông qua dịch vụ để mua vé cáp treo, vì sẽ rẻ được 10 hay 20 tệ gì đấy.
    Giá cáp treo khá đắt, 250 hay 300 tệ gì đấy, tức hơn 500 ngàn. Sau một hồi suy tính, chúng tối vẫn quyết đi. Chúng tối ra ngoài nhờ dịch vụ mua vé cho.
    Đường cáp treo lúc đầu khá chán, chẳng có gì mà ngắm cả. Phải đến chặng cuối thì mới thú vị một chút, khi bắt đầu thấy 99 khúc quanh của đường núi và cổng Thiên Môn hiện ra. Thời tiết hơi se lạnh.
    Cáp treo thả chúng tôi ở trên đỉnh cao nhất, để chúng tôi từ từ đi theo đường san đạo vòng quanh núi. Phải công nhận là TQ xây dựng quá tốt. Có một chỗ người ta lót kính dày, nhô ra khỏi núi khoảng 3m, nhìn xuống là vực thẳm, cây cối. Dù biết là nó không sập nhưng mà chúng tôi bước ra cũng rón rén lắm. Có người phải vận động mãi mới dám đi ra, hihi...Xong rồi thì khi chạy vô cũng thử nhún nhún doạ nhau một chút :)
    Có một chỗ cũng khá thú vị đó là ma trận, nghe đồn là ông tướng nào xây lên để ngăn giặc ngày xưa. Dĩ nhiên là kích thước đã được thu giảm nhiều rồi. Nhìn thì cũng sợ đấy, lặc vào cái đống đấy thì làm sao mà biết đường ra, bị địch rình sãn cho một đao thì...Đấy là tưởng tượng nó thế chư chúng tôi cũng thử giàn trận đánh nhau, hihi...
    Ngọn núi này ngày xưa được rất nhiều tướng chôn vàng bạc châu báu. Tôi cũng muốn xem lắm mà sao đi mãi chẳng thấy cái hố chôn nào cả, chỉ thấy hướng mũi tên chỉ đây là đường đến kho báu của tướnc X, Y...Tiếc thiệt hén.
    Đi mãi thì lên đến một cái chùa. Chúng tôi ngừng ăn trưa và phơi nắng. Ah, ở đâu được bộ trưởng mở hầu bao cho uống bia, hí hí...Mà hình như mình không uống, vì cảm thấy còn mệt sau mấy vụ đau bụng liên tục. ôi, nhớ lại bữa trưa đó, đồ ăn rất tầm thường nhưng mà sao vẫn nhớ thế. Không gian thoáng đãng, những gương mặt rạng rỡ, vô tư lự...
  7. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0

    Ở chợ Bắc Hà
    [​IMG]

  8. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
  9. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trốn kỹ nhờ, up mấy cái lá và cành ở Thái tết âm rồi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  10. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    ACE dê dê gù rúp ới ời ơi........
    Cho em xin dăm xu địa chỉ hay ít ra là cái tên mấy cái HÔTEO với Hót sờ teo mà ace đã ở trên đường đi Côn Minh, Lệ GIang, Shangrila với. KHông biết là bác tài Zhou chỉ chở đoàn lớn hay là đoàn 4-5 người cũng ok nhỉ?
    Em cám ơn các anh chị em nhiều nhiều.

Chia sẻ trang này