1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DongDuong Group (BLD2): 2007- Lào, Cam, Vân Nam thu vàng (tiếp) 2008-Bangkok-Chiangmai (Tết) Cửu Trạ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 03/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Up mấy cái ảnh ở Indo
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  2. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ờ, từ ngày các cây viết nhà mình đi viết báo kiếm tiền thì nhà cửa bị bỏ hoang thiệt à nha.
    Gliese gởi mấy cái video đã, cuối tuần up ảnh Tây Tạng và Nepal sau.
    Gởi mọi người mấy cái video quay được trong chuyến đi Tibet-Nepal. Lúc nào rảnh mời vào xem.

    http://www.youtube.com/watch?v=e64abwQndSQ ; cảnh vái lạy.
    http://www.youtube.com/watch?v=Gr7-f9WlI_0 ; các sư debate, thảo luận pháp kinh.
    http://www.youtube.com/watch?v=P_Ufkzpyzxs : cờ Tạng trên đồi ở hồ Nam-tso. Chà, gió ở đây phần phật, đi được lên đây cũng bở hơi tai. Chừng 10 bước đi là dừng để thở.
    http://www.youtube.com/watch?v=tZqjRoQXPmc : Cảnh vừa làm mái nhà vừa thi đua vừa hát, nhịp nhàng, liên tục.
    http://www.youtube.com/watch?v=FNcmIEISWBU : Hát và uống rượu. Giọng của họ thật là treo trẻo, thánh thót. Tiếc là lúc hát nhiều thì mình bị ép uống rượu nên không quay được.
    http://www.youtube.com/watch?v=PswaJexgWK0 : Một đám rước dâu ở Nepal
    http://www.youtube.com/watch?v=zmANz7vCPhE : Cảnh thiêu xác bên sông ở Nepal. Mình quay từ bờ bên kia nên không được rõ lắm.
    Chúc cả nhà vui vẻ nhé.
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 17/09/2009
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các đại gia thân iu đã trở về nhà!
    Em hóng chuyện và hóng quà..., mạn phép dưa góp cái ảnh
  4. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    @ các Đại Gia: Xem ảnh mà thèm quá à
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Hóng hớt tý @Alitalk: cậu không đi đâu à?? mà thèm!!!
  6. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    ôi, hô nay mình mới lần mò vào tìm nhà mình để viết bài thì thấy nhà mình bị bỏ bê quá, rêu phủ đầy mái ngói, nhện chăng đầy trong nhà rồi. Chẹp chẹp, Chuột có người yêu rồi có khác, ha ha ha...(Viết bài xong phải trốn ngay, kẻo bị anh ấy mắng cho thì chết, hí hí...)
    Thôi, không nhí nhố nữa, mình bắt đầu hành trình Tibet-Nepal nhé.
    Ngày 1 : 29/08/2009
    Buổi sáng mình dậy sớm, vì cô giáo luôn dậy sớm mà. Trời buổi sáng mát mẻ, hai cô cháu đi bộ ra chỗ gần đấy ăn sáng. Cô chỉ cho mình cái nhà trọc phú trong khu đó. Cái nhà xấu và thật là buồn cười :)) Ăn xong vừa đúng 8h, siêu thị kế bên vừa mở, mình vào quơ một tẹo là đầy đủ các thứ đồ khô mang theo phòng thân và ăn trưa :) Mì ăn liền, phô mai, kẹo, nước, sữa, bánh mì, etc...
    Về nhà hai cô cháu tâm sự một chút nữa thì mình đi ra nhà hát lớn. Xe đón lúc 11h ở đó. Hic, mình đã đi taxi, lại ra rõ sớm. Chắc mình già rồi nên lúc nào cũng sợ muộn tàu xe, không như ngày xưa nữa :)) Ngồi đợi mố mỏ thì em Lẳng mới đến đưa cho mình đĩa hình đi Phượng Hoàng. (Cái này mở màn một vụ kiểm soát lằng nhằng phức tạp về sau, từ từ sẽ kể). May quá, có người buôn chuyện được một lúc. Chà, Lẳng dạo này ăn mặc khác hẳn à...
    11h, xe trờ đến. May quá, chứ trời nóng kinh người. Đợi thêm tí nữa không khéo thành cây nến mất :) Lên xe, mọi người chào hỏi, làm quen nhau. Ngoài Songngu06 nhà mình cũng đã biết, thì thành phần còn lại như sau :
    1/ Jo, trưởng đoàn. Trẻ trung, xinh đẹp. Yêu thích các anh chàng có tài lẻ, như lời em ấy nói :) mà nói chung thì phụ nữ tất nhiên phải yếu thích các chàng trai, chuyện vô cùng là thường tình.
    2/ BackToLife hay ngắn gọn là Back. Anh chàng HN, thường xuyên làm ở Tây Nguyên. Dí dỏm, nóng tính, gọi các em gái là chị. he he ... Mình ban đầu thì ngạc nhiên, sao cái "thằng" này nó nhỏ hơn mình mà mặt nó già dữ :)) Thật ra thì nó hơn mình những 2 tuổi. Nhưng mình cứ tỉnh queo, xưng chị chị em em ngọt sớt :))
    4/ NetWalker hay ngắn gọn là NET. Nổi tiếng trên ttvnol đã lâu với khẩu hiệu "Been there-Done that". Thành viên quốc tế nhiều kinh nghiệm, nhiều trải nghiệm sống. Mình cảm thấy may mắn vì học được từ anh ấy khá nhiều sau chuyến đi này.
    Thế là xong đội hình miền bắc. Đội hình miền Nam lần này cũng được 4 mạng nữa kể cả mình. May mắn quá, mình không phải lủi thủi về một mình. Mặc dù lóc cóc đi ra một mình :)
    5 + 6 / Vợ chồng Annie và Vũ. Đôi vợ chồng kiến trúc sư luôn luôn có nhau trên từng cây số. Người này đau bụng thì người kia cũng bụng đau. Người này nhức đầu thì người kia cũng thế. Kể cũng lạ và hay nhỉ :)
    7/ em Thuý với câu nói nổi tiếng "anh lợi dụng em", hí hí...
    8/ Tất nhiên là Gliese, mọi người biết rồi à.
    Hành trình từ Hn lên Lạng Sơn qua cửa khẩu vẫn thế thôi. Nói chuyện ầm ào, rồi thì ăn uống sôi nổi. Chẹp chẹp, các cô gái toàn mang trứng. May mà luộc kỹ rồi nên không bị vỡ gì cả.
    Đến cửa khẩu mình không gọi thì mọi người suýt đi luôn không chụp tấm ảnh nào. Mình vẫn luôn nhớ tinh thần nhà Đông Dương, không phải ảnh mẫu thì cũng là ảnh tặc, hí hí...
    Có điều là vào TQ lần này bị kiểm tra nhiệt độ phòng H1N1 và khám xét đồ ăn thức uống rất kỹ. Phô mai, sữa của mình bắt vứt hết. Mình đưa mọi người ăn tại chỗ. Xong rồi thì lại giấu đi, nói chung cũng chẳng thiệt hại mấy, nhưng mà bực :)
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 23/10/2009
  7. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    @ Long: ảnh đẹp quá, nhớ những ngày rong ruổi Indonesia thật vui. Up ảnh nữa đi
    @ Chi : chẳng nhóm nào thoát cảnh âm thịnh dương suy nhỉ
    Cho mọi người cái lịch trình Tibet chi tiết đi em, up ảnh nhiều vào nhé
    Tks em
  8. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    @Chu tich. Em up thêm mấy cái àh
    @gliese . Viết bài tiếp đi thôi ha, hôm qua anh nhắn tin cho em ko nổi, k rõ có phải do mạng ko :)
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được littlemouse72 sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 24/10/2009
  9. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao chủ tịch và Chuột cứ đem tên tục của em mà gọi trên mạng thế này, hic...
    @Chủ tịch : lịch trình chi tiết khi nào chị cần em sẽ đưa. Còn giờ em cứ từ từ kể chuyện đã nhé :)
    @Chuột : hôm qua điện thoại em hết pin, em tắt máy :) Em có thấy tin nhắn của anh à.
    Mình quên kể là Quỳnh Anh không tham gia chuyến đi được, cứ gọi điện thoại hỏi thăm và chúc mình đi bình an :)) Cám ơn nhé. Cám ơn QA hơn nữa là nhờ miếng phô mai đầu bò trong cái lần đói khát mệt nhọc ở Thiên Kỳ Sơn mà bây giờ mình ăn được món đó luôn :)
    Thật ra mình chưa kể chuyện Thiên Kỳ Sơn lý thú của bọn mình và cả cái trận cãi vã suýt đánh nhau ở Phượng Hoàng, cũng đáng tiếc nhỉ. Kẻ cho mọi người rút kinh nghiệm cũng tốt...Allitalk kể chuyện đánh nhau của cò áo đỏ và áo đen sinh động và hay đáo để. Thế mà lần đó về chẳng ai chịu kể cả :) Mình cũng lười à.
  10. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi thuê xe khá dễ dàng từ Hữu Nghị Quan đi sân bay Nam Ninh, chỉ 600NDT là được một cái xe 14 chỗ, thoải mái ngồi và chất đồ. Lên xe một lúc thì mọi người đều thấm mệt và bắt đầu ngủ dặt dẹo.
    Đến sân bay, gởi hành lý xong thì chúng tôi vẫn còn khá nhiều thời gian ăn uống và xem các bộ ảnh của Net. Phải nói tất cả chúng tôi đều rất thích các bộ ảnh này. Tôi ấn tượng và thích nhất tấm hình chụp một đôi vợ chồng già, kỷ niệm 50 năm ngày cưới bằng cách cùng nhau ra bờ hồ ôn lại chuyện xưa. Trời cũng còn khá lạnh, bầu trời xanh, tuyết vẫn còn dày, làm một đường dài quanh châ núi phía bên kia hồ. Cụ ông mặc áo xanh, cụ bà mặc áo đỏ. Hình ảnh rất là bình dị. Quanh cảnh cũng đẹp. Nhưng đẹp hơn cả là chiều dài 50 năm họ đã đi cùng nhau. Chẹp chẹp, thấy họ như thế mình cũng thèm
    Ngày 30/08/2009
    Chúng tôi đáp máy bay từ Nam Ninh đi Thành Đô (Chengdu) và đến nơi gần 1h sáng. (Chẳng hiểu vì sao cái tên Chengdu mà phiên âm thành Thành Đô được, làm mình mãi mới nhớ được mối liên hệ :( ).
    [​IMG]
    Nghỉ ở một khách sạn gần đấy đến 6h thì lại lục tục ra sân bay đáp máy bay tiếp tục đi Lhasa. Đây là hình ngồi chờ trong sân bay.
    Đó là một buổi sáng quang mây nên chúng tôi có thể nhìn rõ dãy Himalayas. Các đỉnh núi phủ tuyết trắng xoá. Nghe đâu có bay ngang qua cả Everest nữa, nhưng chẳng biết là cái đỉnh nào, chỉ cứ giơ máy bắn lia lịa :)
    Đến Lhasa, hướng dẫn viên đã chờ sẵn chúng tôi bên ngoài và quàng tặng cho mỗi đứa một cái khăn lụa màu trắng. Theo phong tục của người Tibet thì như thế là để đem lại may mắn. Khắp nơi nở Tibet đều có thể thấy những loại khăn như thế được treo ở các tu viện hoặc các nơi linh thiêng.
    Trời rất đẹp, nắng trong. Nhiệt độ khoảng 12 độ C, nhưng nếu đứng dưới ánh nắng thì không hề thấy lạnh. Ngay cả trong mùa đông cũng thế. Nhưng chỉ cần đứng dươi bóng râm thôi thì sẽ có cảm giác ngay. Vấn đề ở đây là không khí loãng nên truyền nhiệt kém hơn chỗ thấp, nhiệt độ vì thế chênh lệch nhiều.
    Chúng tôi ngay lập tức được chở đến một chỗ thờ cúng nhỏ trên đường vào trung tâm Lhasa. Chà, đá sỏi ở đây rất nhiều và rất đẹp. Tất nhiên là Gliese lại bị dụ dỗ :) Ngoài bầu trời xanh trong thì chỗ này chưa có mấy hứng thú với tôi.
    [​IMG]
    Vào gần trung tâm Lhasa hơn thì bắt đầu thấy nhà cửa, quang cảnh khác hẳn. Chúng tôi ở ngay con đường trung tâm, gần Yak hotel cũng khá thuận tiện. Chỉ có một vấn đề là con hẻm dẫn vào khách sạn ngang qua một nhà vệ sinh công cộng. Mùi nước hoa thật là khó chịu mỗi khi qua lại. Khách sạn trang trí theo kiểu hoa văn truyền thống ở đây. Các cô gái phục vụ vui vẻ giúp chúng tôi mang va ly lên phòng.
    Lúc này đã quá trưa, cái bụng đói kêu gào chúng tôi phải ăn ngay. Vả lại thời gian còn dài rộng, không có gì phải gấp gáp đi ngắm nghía cả. Mà vấn đề shock độ cao bắt đầu nghiêm trọng hơn lúc mới đến. Khi chưa ăn thì cả đoàn còn mình Gliese không đau đầu, còn đủ tỉnh táo để gọi món ăn và rà soat hoá đơn. Thế nhưng mà lúc ăn xong, mình lại bắt đầu đau đầu như có gai. Thế là cũng đành uống thuốc như mọi người và về phòng ngủ. Thế là nỗi sợ đau đầu bắt đầu đến!

Chia sẻ trang này