1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DONGDUONG GROUP: CAM Tết Âm lịch, LÀO mùa xuân, thò một chân sang THÁI, lái qua Cô Tô, đổ bộ Vân Nam

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    @ Lẳng : hoa cải cúc đúng ko em?, em vừa đi mạn Bát tràng à?
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hoa cải, chị ơi!
    Mạn Bắc Ninh chứ ko phải Bát tràng đâu
    Mà cũng mới có cải trắng nở hoa thôi, cải vàng chưa có mấy
    [​IMG]
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Khoe của tí......
    [​IMG]
    Đống đồ mang về, sau khi rải khắp thiên hạ, còn lại có từng này thoai...
  4. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Khúc TLG của sông Trường Giang, đến Cụ hổ cũng chả nhảy qua được!
    [​IMG]
    Đá ở dưới sông
    [​IMG]
    Bắn hoa ở ven sông
    [​IMG]
    Giương ô, đội mưa để ngắm sông
    [​IMG]
    Được alitalk sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 17/11/2007
  5. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    QUAY LẠI ĂNGKOR CÁI, TRONG THỜI GIAN CHỜ ĐỢI MỌI NGƯỜI VIẾT VỀ THÀNH CỔ SHANGRILA
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Cổ kính
    [​IMG]
    Lung linh
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã đi Lệ Giang thì Shangrila không có gì đặc sắc lắm. Dù vậy tối hôm dấy, sau khi ăn lẩu bò xong, chúng tôi cũng đi dạo các gian hàng, lại cũng không kìm nén được, mọi người lại mua quả chuông chứa kinh Tạng gì đấy.
    Thấy ánh đèn từ xa, chúng tôi đi dần đến, đó là một ngôi chùa gì đấy, đèn đuốc khá đẹp. Khu tháp nằm khá cao, gió thổi ***g lộng. Đang hớn hở chụp hình thì đèn tắt, bóng tối bao trùm. Gió vẫn thổi ***g lộng, thật là đáng sợ...ma
    Chúng tôi cùng đi xuống rồi về đi ngủ. Thế là xong buổi tối ở Shangrila.
    Gliese
  9. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    SHANGRILA- CỬA NGÕ TÂY TẠNG
    Sau khi bắn phá vườn táo, chúng tôi lên xe đi đc một đỗi đuờng thì bác Chu dừng xe đổ cả bọn xuống 1 cái chợ nhỏ. Nhìn xuyên qua các lều quán thì hoá ra đó là khúc ngoặt đầu tiên của sông Dương Tử. Sông đang chảy xuống phía Nam đến đây bỗng ngoặt lên phía Bắc làm thành 1 góc chữ V. Phong cảnh nói chung ko mấy ấn tượng , nhưng lòng lữ khách vẫn có chút xúc động : "thế là ta đã đc diện kiến Dương Tử"-dòng sông cảm hứng của biết bao tác phẩm thi ca nhạc hoạ bất hủ.
    Dương Tử đoạn này có tên là Kim Sa chảy hiền hoà , lộ rõ những bãi cát dài phẳng phiu (phẳng đến mức có chỗ nom như đc kè bằng xi măng).Khoảng mấy chục km chúng tôi đi bên phải sông ,giũa cảnh sắc vẫn đậm chất Naxi với những ngôi nhà ngói xám . Nhưng chỉ qua 1 cây cầu chuyển sang bên trái sông thấy cảnh vật bổng đổi khác kỳ lạ. Núi ko xanh mà xám, cây cối thưa thớt nhà cửa 2 bên đường bắt đầu mang hơi hướng Tạng . Nhà công cũng như nhà tư đều có những cửa sổ rất đặc trưng kiểu Tạng : được viền ô đen hình thang, gờ mái hết sức sặc sỡ đẹp mắt, tường nhà hơi choãi tạo hình thang cân nom thật vững chãi, bề thế, quanh nhà khá nhiều hoa. Hai bên đường chúng tôi di cũng nở đầy hoa ****, khiến cả bọn liên tục cảm thán
    Gần trưa , chúng tôi đến khe Hổ Nhảy, mưa vẫn rả rích. Bọn xe to phải dừng bên ngoài, xe chúng tôi loại nhỏ nên vào tận nơi. Người TQ thật giỏi làm DL, chỉ cái hẻm sông cộng với 1 huyền thoại về 1 con hổ nhảy qua mà họ khiến du khách cứ ùn kéo tới bất kể mưa nắng (vé 50 tệ cơ đấy). Của đáng tội , nhìn con đường sạn đạo kiên cố quanh co men theo vách núi ,lượn từ mép vực xuống mép sông đủ thấy sự đầu tư căn cốt của họ thật cũng đáng được đền bù. Trời mưa tầm tã mà ô vẫn chen ô, mong kiếm được chỗ đẹp nhất để ngắm và diễn ( chỗ này người ta chỉ cho tối đa 15 người đứng mà thôi).Từ dưới khe sâu nhìn lên vách đá sừng sững, nhìn xuống nước gầm réo sục sôi bỗng thấy mình nhỏ bé .Và như một nghịch lý :chính ở chỗ dòng sông thắt lại nhỏ nhất mình lại cảm nhận rõ sự hùng vĩ của Trường Giang.
    Chúng tôi ăn trưa gần đó, trong 1 nhà hàng nằm ngay bên 1 nhánh sông. Thò đầu ra cửa sổ là thấy dưới chân tường nhà ,nước sông chảy thao thiết. Cả dãy phố cứ dầm chân dưới sông mà chẳng bị xói lở, lạ thật. Bữa trưa thật ngon vì chúng tôi ( Ali và CT)xông vào bếp tự nấu, nên mới có canh gà đen và cải làn luộc theo kiểu VN.
    Từ đây lên Shangrila chúng tôi bắt đầu lọt hẳn vào thế giới của người Tạng. Những con đưòng núi ngoằn ngoèo bên những hàng dương lá xém vàng,lác đác những ngôi nhà Tạng mái bằng bề thế sặc sỡ, rồi đến những cánh thảo nguyên trải rộng ngút ngát, lúp xúp những bụi cây đỏ rực, lô nhô những giàn phơi rơm thật lạ mắt và những đàn bò Yak đủng đỉnh trên đồng.
    Còn cách thành phố khoảng vài chục km, bác tài đưa chúng tôi vào một TT thương mại cũng đậm chất Tạng từ ngoài vào trong. Tai đây cả bọn say sưa ngắm các loại dao, các loại vòng vèo đá quý, nếm thử vài thứ thuốc bổ biết tên, nhưng cuói cùng chỉ mua sách, tranh ảnh rồi lên xe.
    Đến Shangrila lúc gần 6 h tối, bỗng vui mừng vì ở đây ko mưa. Phố mới nom thật rộng rãi, hiện đại nhưng vẫn đảm bảo dáng dấp kiến trúc Tạng. Ngộ nghĩnh nhất là ở đây người ta thường treo thịt ngay cửa ra vào , chắc do ở đây luôn lạnh và khô nên đó là cách bảo quản thịt tiện lợi nhất . Khách sạn ko tồi,nhưng chỉ có nước nóng từ 9h tối đến 9h sáng nên cả bọn đi ăn luôn. Một bữa lẩu bò ăn nhoè, trời lạnh lại nhân sinh nhật Lẳng DDG cả bọn qđ thử 2 chai rượu tàu
    Sau đó bác Chu đưa cả đôi đến phố cổ. Phố cổ ở đây có những nét riêng so với LG. Ấn tương nhất là những ngôi nhà gỗ bề thế với những hàng cột to đến mấy người ôm, hoa văn sặc sỡ , những diềm mái nhà, gờ ban công cầu kỳ đẹp tuyệt, hàng hoá cũng rất phong phú. Chỉ hơi tiếc đã tối muộn nên cả đội chẳng khám phà đc nhiều
    Đang đi bỗng thấy 1 quầng sáng rực rỡ phía trên đồi. Thì ra đó là Đại phật Tự , cả bọn leo lên ,gió thổi lạnh buốt nhưng cũng kịp ngắm nghía và bắn phá tơi bời rồi mới chịu mò xuống khi đèn dần tắt
    (ảnh sẽ up sau , phù mệt quá)
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    @ All;
    Nhà mình có ai đi Bùi Chu, Ba Lạt, Nam định bằng xe máy từ chiều thứ 7 và CN này ko?
    Em đang định chạy đây!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này