1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DONGDUONG GROUP: CAM Tết Âm lịch, LÀO mùa xuân, thò một chân sang THÁI, lái qua Cô Tô, đổ bộ Vân Nam

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đồng phục yêu thế nhỉ? Ảnh rất là đẹp và thân thiện! Cheer một cái nào
  2. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Gái! cua, ghẹ, sò, ngao, ốc... đủ mặt cả rồi mà vẫn chưa "rặn" ra được chữ nào à?
    Tập trung viết lách đi, ảnh Vientiane post gần hết rồi đấy, nhanh lên còn đến Luang.
    @ bác Chuột và củ Gừng: post ảnh có thứ tự đi chứ, nhất là củ Gừng, lại nhớ "xôi" Lào rồi hả?
  3. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn chuẩn đấy chứ
    @all. Viết bài thôi mọi người ơi, Không là sang Luong hoặc lại Hoa bây giờ
    Còn 20 cái ảnh hoa nữa, không rõ khi nào chủ tịch và hội đồng phê duyệt đây.

  4. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    @all Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ ha

    [/quote]
    Em đã soi là rất chính xác, Bác đừng cãi em, ảnh này là lúc xuống xe ở Luang nhá!
    Yêu cầu Bác nhận lỗi sửa sai để làm gương cho củ Gừng
  5. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, dạo này em busy quá nên cũng hơi lười mò vào. Mong cả nhà lượng thứ, chín bỏ ...vào mồm cho em nhờ.
    Ảnh nhà mình công nhận đẹp thật, bọn bạn em xem song đứa nào cũng nằng nặc đòi muợn đồng phục nhà mình đi chơi, từ cái bên trên cho đến cái bên dưới. Nhưng iem kiên quyết giữ bản quyền
  6. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Đoàn Đông Dương đi vui quá, em muốn đi mà không đi được.
    Cho em hỏi, có 1 chị trong đoàn giống chị Tâm trợ giúp trong chương trình Vượt qua thử thách thế?
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 1: Đồng phục đỏ với rằn ri và con xe 200 khìn
    Đúng hẹn lại lên, chúng tôi tập trung tại bến lúc 6h chiều, chuẩn bị cho chuyến thám hiểm xứ Lào
    Được nàng Đẹp đèo ra điểm tập kết, tôi chào bố mẹ và lướt xe chạy ra nơi đã hẹn
    Chủ tịch, gái Hà và một cậu choai đang đứng chờ sẵn.
    Chúng tôi có nghe là có một người mới cùng tham gia đoàn, loay hoay thế nào lại là tay tôi quen trong lần đi chơi trước, thế là khỏi phải mất thời gian làm quen. Một người không đi
    Người đẹp Xoài tới, rồi bác Chuột, mà chúng tôi chẳng thấy con xe 45 chỗ hoành tráng nào đỗ tại điểm đến.
    Có sự cố xảy ra, nhà xe ra thông báo là giờ này xe không được chạy ra khỏi thành phố, vì vẫn đang trong giờ cao điểm
    Quái, bình thường cái xe Vip đó vẫn đỗ ở đây kia mà, sao hôm nay lại kêu không được vào
    Nhà xe nói nó đỗ ở điểm Bến xe nước ngầm và gọi tacxi chở chúng tôi xuống đó
    Gái Diễm, củ Gừng và Vuông vẫn chưa thấy đến
    Chúng tôi gọi điện báo địa điểm mới và lóc cóc lên xe
    Đi nhé, nàng Đẹp!
    Ở nhà, ngoan nhé!
    ........
    .........
    Đường Hà Nội giờ tan tầm đông đúc và ồn ã. Mãi rồi chúng tôi cũng xuống được bến xe
    Con xe không mong đợi đứng chình ình trong bãi với hàng lạot các xe anh em giống nó.
    Mùi hôi hám củ bãi xe bốc lên khắm lặm, lẩn khuất mùi nước mắm khăn khẳn, chúng tôi trố mắt nhìn cái xe thần tốc sẽ chở mình cả một chặng đường dài vài trăm cây số chứ ít gì
    Đây không phải là con xe mà chúng tôi đã mua với giá tiền là 280.000đ cho HÀ Nội - Vienchăn. Đây rõ ràng là một con xe chợ.
    Vậy là chúng tôi đã bị bán cho một xe khác với giá rẻ hơn
    Chuyến xe đầu tiên này mở màn cho những chuyến xe tiếp theo
    Vuông rồi Diễm rồi củ Gừng tới. Củ Gừng vác theo một khẩu pháo đại tướng, mà khẩu pháo này sau chỉ dùng cho những việc cụ thể ( hồi sau sẽ rõ)
    Lên xe, chúg tôi còn thừa một chỗ do có 1 người không đi được vào giờ chót. Chúng tôi nhất quyết không cho ai ngồi vào chỗ đó và đặt đống đồ ăn uống vào
    Cũng nhân tiện nói thêm vì cuộc hành trình ngồi trên ôto khá dài nên ngoài bánh mì với xx, chúng tôi nắm thêm cơm nắm, muối vừng và ruốc theo ăn đường
  8. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Chính xác. đấy gọi là có nhanh lên k thì bảo.

    Em đã soi là rất chính xác, Bác đừng cãi em, ảnh này là lúc xuống xe ở Luang nhá!
    Yêu cầu Bác nhận lỗi sửa sai để làm gương cho củ Gừng
    [/quote]
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đừng có giục em, không là em cho lên Cánh đồng Chum luôn đấy!
  10. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Bôp đã có lời khen ngợi động viên rất ấm áp.
    Để hôm nào tập hợp đc ảnh của tất cả mọi người, tớ sẽ tìm xem còn cái hình nào chụp các bạn ko nhé.
    Hôm đó thấy các bạn chiếm lĩnh mỏm núi trông rất chi là có "tính báo chí" , mình đã định bắn tỉa mấy phát, nhưng các bạn ngọ nguậy ghê quá làm mình cũng hơi khó tác nghiệp

Chia sẻ trang này