1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DONGDUONG GROUP: CAM Tết Âm lịch, LÀO mùa xuân, thò một chân sang THÁI, lái qua Cô Tô, đổ bộ Vân Nam

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    @all
    Mọi người viết đi để up ảnh nào, Đưa ra chủ đề để tập chung vào chuyên môn thôi

  2. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Gái lẳng viết nhanh lên đi, chị đã up ảnh lên đường đi Luang rồi đấy!
    Hay là cả nhà cùng viết đi
  3. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0

    Một góc phố và một góc nhìn ở trên cao tại Luang
    [​IMG]
    [​IMG]

  4. bigbang1975

    bigbang1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em tiếp a L nhé:

    [​IMG]
    [​IMG]
    Người Lào chơi bi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0

  6. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0

    tiếp theo
    [​IMG]
    [​IMG]

  7. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  8. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hình ở Luong đẹp quá, làm Gliese lại nhớ những ngày êm đềm, cám ơn mọi người.
    Không thấy ai kể chuyện mà đã vèo cái đến Luông, thôi thì mình kể nhe, thiếu đủ mọi người bổ sung sau.
    Sáng 25/4, cả nhà bon bon thẳng tiến biên giới Lào-Thái. Đường đẹp, bằng phẳng, rộng rãi. Một số đoạn có bụi nhưng nói chung là không đáng kể.
    Đến biên giới tầm khoảng 9h, bọn chúng tôi hăm hở điền giấy tờ XUẤT CẢNH sang Thái :)) Thủ tục ra khỏi Lào không có gì đáng nói, thủ tục vào Thái khiến cả bọn chúng tôi ngạc nhiên. Vì trong suy nghĩ và hiểu biết của mọi người, Thái là nơi là du lịch rất tốt, ấy thế mà bác hải quan đã không niềm nở lại còn vòi tiền chúng tôi. Dĩ nhiên chúng tôi chẳng ai đưa cả. Mọi người bỏ sang cổng khác để làm thủ tục. Tôi nán lại, cứ giải thích mãi là không có tiền, chỉ có KIP thôi, hihi, sau cùng bác cũng phải cho tôi qua.
    Lào và Thái ngăn cách nhau bởi một con sông, được nối bằng một cây cầu rộng, đẹp.
    Sang đên Thái, cả một hội xe tuktuk bao vây chúng tôi, hét giá khá cao. Trưa nắng nóng, lại phải tận dụng thời gian nên chúng tôi cũng đồng ý giá 200 bạt để được chở vào trung tâm.
    Đến trung tâm, bọn chúng tôi có hỏi đường anh lính gác đường và được chỉ dẫn khá kỹ.
    Trước tiên chúng tôi đi vào chợ, cũng không có gì đặc biệt lắm. Ấn tượng duy nhất là thoái mái nói tiếng Việt :) Từ bữa đi Lào đên nay tôi chưa hề có cảm giác mình đi nước ngoài. Cứ hễ nói tiếng Anh họ không hiểu thì cứ nói tiếng Việt là ổn. Người Việt mình cũng bôn ba tứ xứ ghê nhỉ.
    Sau khi kéo quân ra khỏi chợ, bọn chúng tôi thuê một chiếc tuktuk đi vòng vòng cho nhanh. Bác tuktuk này thì tiếng Anh cũng không biết, tiếng Việt cũng không, ấy vậy mà nói gì cũng gật gật. Thôi thì kệ, tiền trong túi mình mà, sợ gì, bọn tôi lại lên xe, được chở đi thăm 2 chùa lớn.
    Phải nói các chùa ở đây đều to đẹp, dù đây chỉ là một tỉnh lẻ. Màu sắc chủ đạo của các chùa là màu vàng, điêu khắc trên tường tinh xảo và tỉ mỉ.
    Sau khi đến chùa thứ 2, chúng tôi may mắn gặp được một bác người Việt, thế là nhờ bác thỏa thuận lại với người lái xe về giá cả và yêu cầu chở chúng tôi trở lại biên giới.
    Trên đường trở ra, chúng tôi không kìm hãm được cái bụng đói và sự hấp dẫn của các thứ trái cây Thái nên dù đã khá muộn, bác lái xe bên Lào gọi nhắc liên tục, chúng tôi vẫn tấp vào chọn trái cây. Ôi chao, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, ổi thật ngon, giá lại thật rẻ. Có điều phải mua bằng tiền BẠT mà chúng tôi lại có rất ít vì không chuẩn bị sẵn. Chỉ có chủ tịch đi nhiều, tính lại cẩn thận nên mới có một ít. Thế là cứ vừa chọn, vừa ăn thử ngồm ngoàm, hihi. Nghĩ lại cũng thấy vui ghê.
    Và vì đã tiêu hết tiền bạt vào trái cây, đến khi làm thủ tục ra khỏi Thái vào lại Lào, phải nộp lệ phí bằng tiền Thái, chúng tôi không có, mà tiền Lào họ không nhận, tiền đô cũng không nốt. Đang loay hoay thì lại may mắn làm sao, gặp được một cô gốc Việt, thế là cô đổi tiền cho chúng tôi. Co phải móc đến đồng xu lẻ cuối cùng mới đủ tiền trả cho bọn tôi.
    Trước khi vào lại Lào, chúng tôi đã chụp ảnh đồng phục với dòng chữ ĐÔNG DƯƠNG nổi bât ghép lại từ các áo. Sao vừa khéo mà đội chúng tôi có đứng 9 người chứ.
    Gliese
  9. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi về lại Vientiane là hơn 1h chiều. Sau khi nghỉ một lát thì phải gần 2h mới đến quán cơm. Cũng là một quán người Việt với món lòng lợn mắm tôm không lẫn đi đâu được. Quán đã nghỉ, nhưng thấy chúng tôi đông, lại là đồng hương nên họ vẫn mở cửa đón vào.
    Ối chà, bụng đói cồn cào, thức ăn lại hợp khẩu vị, chúng tôi ăn loáng cái hết bay. Rồi thì lại lôi trái cây, chiến lợi phẩm trên đất Thái ra. Cười nói thật là rôm rả.
    Khi bụng đã no thì đâu mà chẳng đi được :) Dù trời nắng nóng, chúng tôi vẫn đi thăm Thap luong. Dưới ánh nắng, Thap luong hiện lên sáng chói, lấp lánh ánh vàng.
    Tiếp đến là Thakheo. Phải nói kiến trúc của chùa này độc đáo với những tượng Phật cao to để dọc hành lang. Đáng tiếc là chúng tôi đến hơi muộn nên chùa đóng cửa, không vào được bên trong. Dù sao không nên trông đợi một điều quá hoàn hảo, đúng không bạn.
    Sau đó chúng tôi còn đi một vài chùa nữa. Mọi người thế nào không biết chứ riêng tôi thì thấy bắt đầu chán. Trên một km2 đất không biết bao nhiêu là chùa, mà chùa nào cũng đẹp và hoành tráng cả. Dân chúng mộ đạo có khác.
    Hết chùa thì cúng tôi ra ngồi ở nơi được gọi là "Arc de triomphe" (Khải hòan môn) của Lào, một vết tích của người Pháp trên đất nước này. Không gian ở đây rộng và thoáng đãng. Cảnh chiều xuống cũng êm đềm.
    Gliese
  10. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tối đó chúng tôi rời Vientiane lên xe đi Luông Prabang. Đến bến xe, nhìn chiếc xe, chúng tôi không tin được rằng đó là xe của mình. Chúng tôi đã nhờ người của khách sạn mua vé hộ, chúng tôi yêu cầu đi xe máy lạnh, xe tốt. Ấy thế mà trước mặt chúng tôi là một cái xe chợ, nội thất tồi tàn. Sau khi cãi nhau với nhà xe một lúc, chúng tôi gọi điện về khách sạn yêu cầu ra giải quyết. Hihi, tôi được cử gọi điện thoại. Lúc ấy giận lắm nên nói năng đanh thép lắm lắm :)) Hummm. Một lúc khi người của khách sạn ra, họ giải thích với chung tôi không phải lỗi tại họ, rằng v.v và đề nghị trả lại chúng tôi 10.000KIP. Lúc đấy chủ tịch, tôi và gái đều đồng thanh không chịu, đòi trả lại đúng khoản chênh lệch là 20.000KIP, hihi. Tên đấy vừa bực vừa ngán bọn tôi nên móc tiền ra trả luôn.
    Kể ra cũng là một thành công. Thành công hơn nữa là xe khá vắng, tối đó chúng tôi ai cung 2 ghế, duỗi chân ra mà ngủ thoải mái. Càng về đêm càng lạnh, phải lấy áo đơn áo kép ra mặc vào. Máy lạnh tự nhiên này chắc không thể thua kém điều hòa được :) Ai sao không biết, tôi đi xe này rất thích. Vì tôi vốn không ưa máy lạnh chút nào. Hàng ngày đi làm đã giam mình trong máy lạnh còn gì. (Lúc đấy máy lạnh mà hỏng thì cũng gào ầm lên, bắt phải sửa ngay, hihi).
    Gliese

Chia sẻ trang này