1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DONGDUONG GROUP: CAM Tết Âm lịch, LÀO mùa xuân, thò một chân sang THÁI, lái qua Cô Tô, đổ bộ Vân Nam

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 02/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  2. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    EM CŨNG BON CHEN ẢNH SƯ
    ][​IMG]
    [​IMG]
    ...VÀ ĐÂY, TUYỆT TÁC...!
    [​IMG]
    Được alitalk sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 24/05/2007
    Được alitalk sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 24/05/2007
  3. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO!!!!!!!!!!!!
    Do một số cán bộ lãnh đạo của nhóm có việc công việc nước vào ngày CN, nên buổi off ĐẦY THÁNG ĐI LÀO VÀ TRĂM NGÀY ĐI CAM sẽ chuyển sang chiều thứ 7.
    Bà con bỏ phiếu cho thời gian, địa điểm....càng sớm càng tốt nhá!!!!!!
    Mệt quá!!!!
  4. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
  5. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    @all Các phụ trách các ban ngành và đoàn thể đưa ra ý kiến đi chứ

  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7 thì em chịu rồi!
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đến Luông chưa đến 5h. Trời dần hửng sáng với những vân mây màu hồng sáng dần lên cùng mặt trời. Phia xa xa là đỉnh núi vẫn còn mù sương. Các nhiếp ảnh gia nhà chúng tôi không hề để phí thời gian, đã vội bắn không biết bao nhiêu kiểu. (Mà thực ra khi vào đến Luông thì cảnh quan còn đẹp hơn gấp bội).
    Sau một lúc ngồi ở nhà xe, chúng tôi quyết định đến xem nhà nghỉ Vedaresa. Từ nhà xe đi về khách sạn cũng không xa mấy. Đang là buổi sớm, may mắn gặp đúng ngay lúc các sư đi khất thực. Đây là nét văn hóa khá độc đáo. Những người bố thí chuẩn bị sẵn đồ ăn và ngồi dọc vệ đường thành một hàng. Các sư bê một cái khạp trước người đi từ đầu này đên đầu nọ, mỗi người sẽ cho một ít thức ăn vào đấy. (Không hiểu lộn xộn thế rồi làm sao mà ăn :))
    Nhà nghỉ nằm trong một ngõ nhỏ, bên phải đặt một cái bàn và mấy cái ghế đá màu hồng, bên trái xanh um cây hoa, những cây hoa pháo đang trổ bông dài và tươi tắn, những bông dâm bụt to, màu sắc rực rỡ trong buổi nắng sớm, tiết trời vẫn còn lành lạnh, thoang thoảng hương hoa nhài. Từ nhà nghỉ đi xuống mấy bước chân là dòng sông Mekong đang chảy hiền hòa trong mùa nước cạn. Khung cảnh nên thơ và hữu tình đủ để lưu lại những vị khách tuy khó tính nhưng yêu thiên nhiên và đang mệt sau một đêm đi đường.
    Đến nhà nghỉ, nhận phòng xong, chúng tôi nghỉ ngơi một lúc, thay đổi xiêm y cho sạch sẽ, tươm tất rồi cùng nhau đi bộ dọc sông Mekong, tìm chỗ ăn sáng. Mọi người cùng ăn xôi và món gì đó đặc biệt của Lào, còn tôi bị dịch lở mồm (may mà chưa long móng) tấn công nên ngồi ăn "phở bò". Cái món mọi người ăn tôi nhìn không thấy hấp dẫn, cũng không thấy đẹp mắt và cung không dám thử. Mọi người ăn thì khen lắm. còn cái món phở của tôi thì thật là tệ hại, chẳng phải là phở gì cả. Nhưng dù sao cũng phải ăn để còn đi chơi.
    Bụng đã no, chúng tôi chậm rãi đi dọc bờ sông lên phía trên. Có mấy cây trứng cá, các gái thi nhau vào hái, cái trai thì ga lăng, vin cành, bẻ trái cho các em :)
    Chỉ một loáng đi bộ qua đoạn đường ngắn mà chúng tôi không ngớt lời ca ngợi phố phường ở đây. Nhà của không quá hiện đại, không quá quê mùa. Trước cổng đều trồng cây hoa hoặc thường hơn cả là treo vài giò lan đang trổ bông. Lan ở đây mọc dù là hoang dã hay được chăm sóc trong chậu đều phát triển rất tốt và trổ bông rất khoẻ. Thiên nhiên ở đây dường như ưu đãi cho cỏ cây hoa lá phát triển, nên không có gì là kinh ngạc nếu bạn thấy một loài phát triển to lớn hơn rất nhiều so với ở nhà.
    Gliese
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 25/05/2007
  9. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình mai off ở đâu nhớ vào mạng nhé, nhớ nhắn tin cho mình online. Buổi tối có lẽ Gliese sẽ rảnh, sẽ chuẩn bị sẵn Webcam cho mọi người, hihi...
    Gliese
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 25/05/2007
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đi đâu hết roài???
    Em đang cần trợ cấp gấp tiền nong đi Cotô đây vì tháng lương này của em không còn trong túi nữa rồi! Nếu không chắc em chịu rồi
    Em mới đi vùng này, đường phê khủng khiếp
    Up lên cho mọi người....thèm........
    Máy ảnh đã đổi, ok phết!

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này