1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DONGDUONG GROUP: CAM Tết Âm lịch, LÀO mùa xuân, thò một chân sang THÁI, lái qua Cô Tô, đổ bộ Vân Nam

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 02/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đi đâu hết roài???
    Em đang cần trợ cấp gấp tiền nong đi Cotô đây vì tháng lương này của em không còn trong túi nữa rồi! Nếu không chắc em chịu rồi
    Em mới đi vùng này, đường phê khủng khiếp
    Up lên cho mọi người....thèm........
    Máy ảnh đã đổi, ok phết!

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. van_bom_tien_sinh

    van_bom_tien_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bà chị yemdao nhé!
    Máy móc phải cho ra những bức ảnh như vậy mới đáng chứ.
    Cố gắng lên đi chị, đã mất công phục kích cả nửa tháng nay rồi. Chị không đi được thì nằm nhà mà tiếc đấy!
    @all Chúc mọi người một tuần làm việc hiệu quả và vui vẻ!
    Cô tô thẳng tiến bà con ơi!
  3. van_bom_tien_sinh

    van_bom_tien_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bà chị yemdao nhé!
    Máy móc phải cho ra những bức ảnh như vậy mới đáng chứ.
    Cố gắng lên đi chị, đã mất công phục kích cả nửa tháng nay rồi. Chị không đi được thì nằm nhà mà tiếc đấy!
    @all Chúc mọi người một tuần làm việc hiệu quả và vui vẻ!
    Cô tô thẳng tiến bà con ơi!
  4. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng yemdao ha!
    Họ có hạnh hoẹ gì không?
    @all. Mọi người chốt danh sách đi cô tô và chuẩn bị đóng ziền nha.

  5. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng yemdao ha!
    Họ có hạnh hoẹ gì không?
    @all. Mọi người chốt danh sách đi cô tô và chuẩn bị đóng ziền nha.

  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Em bỏ hẳn nửa ngày để chụp cả hai máy ảnh bằng tốc độ, khẩu độ, góc độ, gì gì đó hệt như nhau
    Chụp cả ảnh thường, ảnh chân dung, ảnh cận, ảnh zoom, ảnh nhá nhem tối, ảnh đêm, ảnh hồ, ảnh sương....rồi mang lên máy tính đo đàng hoàng
    Sau đó, vác thêm một thợ đi cùng cãi nhau cho hoành tráng
    Vui phết!
    May là lúc đó gặp một tay tử tế chứ ko phải tay áo hồng đáng ghét lần trước
    Kết quả đeee.........
    [​IMG]
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Em bỏ hẳn nửa ngày để chụp cả hai máy ảnh bằng tốc độ, khẩu độ, góc độ, gì gì đó hệt như nhau
    Chụp cả ảnh thường, ảnh chân dung, ảnh cận, ảnh zoom, ảnh nhá nhem tối, ảnh đêm, ảnh hồ, ảnh sương....rồi mang lên máy tính đo đàng hoàng
    Sau đó, vác thêm một thợ đi cùng cãi nhau cho hoành tráng
    Vui phết!
    May là lúc đó gặp một tay tử tế chứ ko phải tay áo hồng đáng ghét lần trước
    Kết quả đeee.........
    [​IMG]
  8. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Humm, lại lạc đề rồi hay sao đấy, hình đi Lào đâu chưa post lên đủ nữa mừ. Người ta cố gắng miêu tả, kể chuyện mà chẳng ai ủng hộ hình ảnh gì cả, kể chay không, chán quá, hummm...
    Từ bờ sông, đi ngược lên một ngõ nhỏ là đến ngay khu phố Tây. Ban đầu hơi ngây ngất trước vẻ cao sang cổ kính của các chùa và cây cỏ thiên nhiên nơi đây nên chúng tôi có hơi dềnh dàng, mất thời gian chụp hình hơi lâu. Đi đến giữa phố thì đã giữa trưa, vừa thấm mệt, vừa khát, lại vừa thấy quán sinh tố, vài người chúng tôi ngồi xuống uống, cặp đôi trai gái nảy ý định thuê xe đi kéo theo một số trai gái đồng tình. Nhưng mà việc này chưa thông qua chủ tịch. Hihi...Việc diễn tập chạy xe ban đầu cũng không suôn sẻ lắm, khiến cho chủ tịch có hơi bực mình và nhăn nhó. Thật xin lỗi là lúc đó mình buồn cười, lại nhìn mặt bác Chuột "nịnh bợ" chủ tịch, không ai dám làm chủ tịch cáu thêm, mình cứ trốn sau lưng chủ tịch ôm bụng cười không thành tiếng, hihi, nhớ lại vẫn còn đang mỉm cười đây.
    Thật lòng mà nói, nếu mình đã có một hình dung trước về thành phố này, tương đối nhỏ, thì ngay từ sáng thuê xe chạy là đẹp nhất, tiết kiệm được kha khá thời gian. Nhưng không sao, tuy có hơi lục đục lúc đầu, nhưng nhờ những chiếc xe mà có vo khối ảnh diễn tập. Trong con ngõ nhỏ hoa vàng rực rỡ, anh chờ em, anh em cùng sóng đôi bên chiếc xe đạp, hihi (Đề nghị post hình phụ họa nhé).
    Sau khi vào chùa ???được công nhận là di sản văn hóa thế giới thì quả thật phải ngả mũ trước những tranh ghép được làm công phu, tỉ mỉ bằng các mảnh thuỷ tinh nhỏ với các gam màu xanh đa dạng. Một kiểu mà ở Huế cũng có, nhưng ở đây thì hơn hẳn về sự tỉ mỉ, màu sắc phối hợp và độ phức tạp của bức tranh.
    (lại nhờ post hình nhé, chẳng hiểu cả cái thư mục hình đi Lào của mình biến đâu mất!!!).
    (tam ngưng viết đi tìm lại hình đã nhé, hihi)
    Gliese
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 28/05/2007
  9. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Humm, lại lạc đề rồi hay sao đấy, hình đi Lào đâu chưa post lên đủ nữa mừ. Người ta cố gắng miêu tả, kể chuyện mà chẳng ai ủng hộ hình ảnh gì cả, kể chay không, chán quá, hummm...
    Từ bờ sông, đi ngược lên một ngõ nhỏ là đến ngay khu phố Tây. Ban đầu hơi ngây ngất trước vẻ cao sang cổ kính của các chùa và cây cỏ thiên nhiên nơi đây nên chúng tôi có hơi dềnh dàng, mất thời gian chụp hình hơi lâu. Đi đến giữa phố thì đã giữa trưa, vừa thấm mệt, vừa khát, lại vừa thấy quán sinh tố, vài người chúng tôi ngồi xuống uống, cặp đôi trai gái nảy ý định thuê xe đi kéo theo một số trai gái đồng tình. Nhưng mà việc này chưa thông qua chủ tịch. Hihi...Việc diễn tập chạy xe ban đầu cũng không suôn sẻ lắm, khiến cho chủ tịch có hơi bực mình và nhăn nhó. Thật xin lỗi là lúc đó mình buồn cười, lại nhìn mặt bác Chuột "nịnh bợ" chủ tịch, không ai dám làm chủ tịch cáu thêm, mình cứ trốn sau lưng chủ tịch ôm bụng cười không thành tiếng, hihi, nhớ lại vẫn còn đang mỉm cười đây.
    Thật lòng mà nói, nếu mình đã có một hình dung trước về thành phố này, tương đối nhỏ, thì ngay từ sáng thuê xe chạy là đẹp nhất, tiết kiệm được kha khá thời gian. Nhưng không sao, tuy có hơi lục đục lúc đầu, nhưng nhờ những chiếc xe mà có vo khối ảnh diễn tập. Trong con ngõ nhỏ hoa vàng rực rỡ, anh chờ em, anh em cùng sóng đôi bên chiếc xe đạp, hihi (Đề nghị post hình phụ họa nhé).
    Sau khi vào chùa ???được công nhận là di sản văn hóa thế giới thì quả thật phải ngả mũ trước những tranh ghép được làm công phu, tỉ mỉ bằng các mảnh thuỷ tinh nhỏ với các gam màu xanh đa dạng. Một kiểu mà ở Huế cũng có, nhưng ở đây thì hơn hẳn về sự tỉ mỉ, màu sắc phối hợp và độ phức tạp của bức tranh.
    (lại nhờ post hình nhé, chẳng hiểu cả cái thư mục hình đi Lào của mình biến đâu mất!!!).
    (tam ngưng viết đi tìm lại hình đã nhé, hihi)
    Gliese
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 28/05/2007
  10. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hậu viện của chùa được công nhận di sản văn hóa này có những bậc cầu thang dẫn ra sông Mekong. Khung cảnh ở đây hơi giống Huế nhưng nước sông không xanh, dòng chảy không êm đềm, lặng lờ, núi non hai bên cũng không đẹp bằng sông Hương ở Huế. Tuy là nhận xét chủ quan như thế, đây cũng là một cảnh không thể không ghi nhận lại.
    Lúc này bác phó gừng và em N. khuỳnh cứ đòi về ngủ!! Chúng tôi khuyên bảo dụ dỗ đi ăn trưa nên mới chịu ở lại. Thế là rời chùa tinh thần của mọi người là tìm quán ăn ngay. Nhưng mà các ngõ nhà ở đây quả có một sức quyến rũ ghê gớm. Chúng tôi dù đói nhưng vẫn ghé qua ngõ hoa vàng xinh xắn, môt ngõ nhỏ rực rõ những chùm hạnh mai trong nắng trưa, để chụp hình thêm một lúc như đã nói ở trên rồi chạy về tìm quán ăn trưa.
    Chạy xuôi ngược một lúc không tìm ra quán nào, chúng tôi về quán ăn của chủ khách sạn Vedaresa, ngay bên bờ sông Mekong. Một buổi trưa yên ả, không oi bức, bên những người bạn, làm vài chai bia, lòng cảm thấy lâng lâng. Chẳng có gì là phiền muộn trong lòng. Những vất vả, lo toan, bận rộn của công việc ngày thường vứt béng, chẳng thèm nhớ làm gì. Tôi cảm thấy cuộc đời cũng chỉ cần thế thôi. Thật thoải mái. Một kỳ nghỉ mát như vầy là xứng đáng với nỗi vất vả tàu xe của những ngày trước đây.
    Gliese
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 28/05/2007

Chia sẻ trang này