1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DONGDUONG GROUP: CAM Tết Âm lịch, LÀO mùa xuân, thò một chân sang THÁI, lái qua Cô Tô, đổ bộ Vân Nam

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  2. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sau khi ăn xong bữa trưa, đa phần mọi người mệt, muốn về nghỉ. Dù sao thì cũng một đêm trên xe, lại thêm "căng da bụng chùng da mắt" mà. Còn tôi cảm thấy vẫn khoẻ, muốn đi tiếp. Có chủ tịch ủng hộ, thế là tôi chở chủ tịch chạy dọc con đương ven sông, ngược hướng hồi sáng để đi đến một chùa cổ có trên bản đồ. Con đường này phải nói là đẹp, râm mát với những cây xăng lẻ cao to (loại cây giống cây bách nhưng lá nhỏ hơn, chủ tịch chỉ nhưng tôi vẫn không phân biệt được) và một số cây đa cổ thụ.
    Ra khỏi con đường này là những đoạn đưòng nắng chang chang, bụi đất mù mịt, lại lên dốc. Kể đạp xe cũng hơi mệt :) Nhưng không sao, không phải lúc nào cũng được đạp xe. Chúng tôi thăm được thêm 2 chùa nữa thì đến giờ hẹn leo Phousi với mọi người nên lại quay lại khách sạn.
    Cả đoàn quyết định đi thăm cây cầu cũ, cố gắng ghé bản Mường rồi quay về Phousi. Nhìn trên bản đồ thì cứ tưởng xa xôi lắm, nhưng chạy xe vèo cái đã tới.
    Cây cầu cũ không có gì đặc biệt hơn cây cầu Long Biên ở nhà :) Nhưng lại có cảnh núi non hai bên và một tháp chùa óng ánh, vàng rực rỡ, trong buổi hoàng hôn thật nổi bật và thật đẹp. Tháp chùa này có lẽ không xa mấy, cũng không phải cách biệt với thế giới con người. Nhưng từ cầu nhìn ra tôi có cảm giác như nó ở rất xa, không thể đến được. Vẻ độc tôn của nó với cảnh thiên nhiên xung quanh làm tôi có cảm giác nó không ở trong thế giới ồn ào của con người, tôi tưởng tượng như đó là một miền đất Phật, một nơi bình an. Và tôi thấy rằng không đến được lại càng hay, cứ để tôi nghĩ về nơi đó như thế. Biết đâu đến gần hơn thì vẻ đẹp đó trong tôi sẽ không còn tồn tại được nữa.
    Chúng tôi hơi mất thời gian ở cây cầu này vì phải đi tận qua bên kia cầu, để xe lại đấy, đi bộ trở lại giữa cầu để chụp hình rồi lại vòng ra lấy xe đi ngược trở lại. Mặt trời lúc này đã xuống khá thấp, không còn kịp thời gian để đến bản Mường rồi quay lại Phousi nữa. Chúng tôi làm cuộc marathon về khu trung tâm rồi cấp tốc leo núi. Leo được nửa đường, mệt, thở hồng hộc thì thấy "QUẦY BÁN VÉ". Hic, đã tốn công leo đến đây chẳng lẽ lại leo xuống, thế là đành mua vé leo lên tiếp. Chỉ có 5 người chúng tôi leo lên đỉnh và kịp nhìn mặt trời dần xuống sau những rặng núi. Một buổi hoàng hôn đẹp, một khung cảnh bao la, một chuyến đến nơi vừa kịp thời gian. Tất cả có vẻ rất hoàn hảo!
    Trong một buổi chiều "hoàn hảo" và một khung cảnh hoàng hôn đẹp như thế này, tôi tự hỏi mỗi người nhớ về điều gì? Mỗi người nhớ về một kỷ niệm xưa cũ nào, bên những người bạn nào khác chăng? Hỏi vậy là bởi vì tôi thấy mình có nhớ. Nhưng mà để làm gì khi lại chẳng thể kể lại cho ai nghe? Chỉ là thấy lòng mình chùng xuống mà thôi.
    Gliese
  3. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sau khi ăn xong bữa trưa, đa phần mọi người mệt, muốn về nghỉ. Dù sao thì cũng một đêm trên xe, lại thêm "căng da bụng chùng da mắt" mà. Còn tôi cảm thấy vẫn khoẻ, muốn đi tiếp. Có chủ tịch ủng hộ, thế là tôi chở chủ tịch chạy dọc con đương ven sông, ngược hướng hồi sáng để đi đến một chùa cổ có trên bản đồ. Con đường này phải nói là đẹp, râm mát với những cây xăng lẻ cao to (loại cây giống cây bách nhưng lá nhỏ hơn, chủ tịch chỉ nhưng tôi vẫn không phân biệt được) và một số cây đa cổ thụ.
    Ra khỏi con đường này là những đoạn đưòng nắng chang chang, bụi đất mù mịt, lại lên dốc. Kể đạp xe cũng hơi mệt :) Nhưng không sao, không phải lúc nào cũng được đạp xe. Chúng tôi thăm được thêm 2 chùa nữa thì đến giờ hẹn leo Phousi với mọi người nên lại quay lại khách sạn.
    Cả đoàn quyết định đi thăm cây cầu cũ, cố gắng ghé bản Mường rồi quay về Phousi. Nhìn trên bản đồ thì cứ tưởng xa xôi lắm, nhưng chạy xe vèo cái đã tới.
    Cây cầu cũ không có gì đặc biệt hơn cây cầu Long Biên ở nhà :) Nhưng lại có cảnh núi non hai bên và một tháp chùa óng ánh, vàng rực rỡ, trong buổi hoàng hôn thật nổi bật và thật đẹp. Tháp chùa này có lẽ không xa mấy, cũng không phải cách biệt với thế giới con người. Nhưng từ cầu nhìn ra tôi có cảm giác như nó ở rất xa, không thể đến được. Vẻ độc tôn của nó với cảnh thiên nhiên xung quanh làm tôi có cảm giác nó không ở trong thế giới ồn ào của con người, tôi tưởng tượng như đó là một miền đất Phật, một nơi bình an. Và tôi thấy rằng không đến được lại càng hay, cứ để tôi nghĩ về nơi đó như thế. Biết đâu đến gần hơn thì vẻ đẹp đó trong tôi sẽ không còn tồn tại được nữa.
    Chúng tôi hơi mất thời gian ở cây cầu này vì phải đi tận qua bên kia cầu, để xe lại đấy, đi bộ trở lại giữa cầu để chụp hình rồi lại vòng ra lấy xe đi ngược trở lại. Mặt trời lúc này đã xuống khá thấp, không còn kịp thời gian để đến bản Mường rồi quay lại Phousi nữa. Chúng tôi làm cuộc marathon về khu trung tâm rồi cấp tốc leo núi. Leo được nửa đường, mệt, thở hồng hộc thì thấy "QUẦY BÁN VÉ". Hic, đã tốn công leo đến đây chẳng lẽ lại leo xuống, thế là đành mua vé leo lên tiếp. Chỉ có 5 người chúng tôi leo lên đỉnh và kịp nhìn mặt trời dần xuống sau những rặng núi. Một buổi hoàng hôn đẹp, một khung cảnh bao la, một chuyến đến nơi vừa kịp thời gian. Tất cả có vẻ rất hoàn hảo!
    Trong một buổi chiều "hoàn hảo" và một khung cảnh hoàng hôn đẹp như thế này, tôi tự hỏi mỗi người nhớ về điều gì? Mỗi người nhớ về một kỷ niệm xưa cũ nào, bên những người bạn nào khác chăng? Hỏi vậy là bởi vì tôi thấy mình có nhớ. Nhưng mà để làm gì khi lại chẳng thể kể lại cho ai nghe? Chỉ là thấy lòng mình chùng xuống mà thôi.
    Gliese
  4. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Bạn ơi, vé lên Phu Sỉ bao nhiêu kip?
  5. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Bạn ơi, vé lên Phu Sỉ bao nhiêu kip?
  6. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Vé lên Phousi là 20000 kíp/người.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được alitalk sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 30/05/2007
  7. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Vé lên Phousi là 20000 kíp/người.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được alitalk sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 30/05/2007
  8. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Khopchay bạn nhiều
  9. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Khopchay bạn nhiều
  10. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Trai gái nào post ảnh ở bờ sông đi mà :)
    Mọi người cùng tham gia kể chuyện cho vui. Mình mình kể phiến diện quá.
    Gliese

Chia sẻ trang này