1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DONGDUONG GROUP: CAM Tết Âm lịch, LÀO mùa xuân, thò một chân sang THÁI, lái qua Cô Tô, đổ bộ Vân Nam

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 02/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mặc kệ cái nước ảnh xấu xí, nhàn nhạt và thậm tệ nhất trong các loại máy to máy nhỏ, máy dài máy ngắn, máy chuyên, máy chơi
    Cứ up phát ảnh cái đã cho đỡ tức
    Tòa nhà thị chính tại cửa khẩu của nước bạn
    [​IMG]
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày chủ nhật, có một người vưỡn đang phải ngồi làm
  3. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi cả tuần rồi, làm việc đi!
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Huhu!
    Ác như bà Bộ trưởng bộ Tài chính bị cấm cả năm không được dính dáng đến Xoài
  5. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0

    Hoa tiếp đây.
    @all. Chúc mọi người chủ nhật vui vẻ nha.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Định sẽ viết một bài hay hay với sắc màu tươi vui như hoa nở rộ khoe sắc trong nắng ở Luông
    Nhưng hoá ra không khí u ám vẫn đang đeo bám chưa dứt
    Để sau sẽ chắp bút viết vậy
    Chúc mọi người ngày CN vui vẻ
    Em cắm đầu làm việc tiếp đây
    Đúng là...
    Ai bảo chăn trâu là khổ
    Tôi đi cày còn khổ hơn trâu
  7. Hexe_vn

    Hexe_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác Đông Dương Gờ rúp, chúc mừng các bác đã thanh công trở về. Mà sao các bác cứ hoa với hoét mãi, toàn loại có đầy ở Việt Nam. Các bác up cái gì nó đặc trưng Nào lên đi ạ, em khoái trí với cái phát ngôn ngữ liên hợp quốc quá cơ, hehe.
    Các bác cho em xin cái lịch trình của các bác được không ạ, em đang thất nghiệp đang định lon ton làm chuyến, xin được các bác chỉ giáo ạ.
    Chúc các bác ngày càng chuyên nghiệp trên con đường du hí
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đi....đến và cảm nhận
    Không rõ ai là người đã khơi mào ra đi Lào để bây giờ tôi có thể cảm ơn. Tôi chỉ nhớ rằng sau chuyến đi Cam trở về, tôi vác theo mình một đống bụi bặm, một màu da tôi tối bẩn bẩn đặc trưng của miền gió cát, công việc ngập tràn vì để từ Tết tồn lại, hàng rổ hàng tá ảnh các tư thế trong đủ chủng loại máy, những cảm nhận tứ tán về miền đất nhiều di tích, những cái ngáp sái quai hàm thèm đặt lưng ngáy pho pho bất kể lúc nào và một loạt những tình cảm yêu thương mà nhóm đi đã tạo dựng được
    Tuần nào chúng tôi cũng gặp nhau để trờ chuyện và ôn lại kỉ niệm. Lạ là mặc dù đã gặp trên mạng rồi vậy mà cuối tuần chúng tôi vẫn cứ phải ngồi với nhau. Lê la từ quán nước đến quán ăn, từ hàng bánh sang hàng bún, từ Ao Tây sang Ao Gươm, từ 2h chiều cho ngót nghét đến 11h đêm
    Chuyện cứ rôm rôm rả rả như pháo, tiếng cười cứ ùa chung với không khí nhộn nhịp của những buổi gặp mặt
    Nào thì gặp nhau kỉ niệm 1 tuần đi Cam
    Rồi thì 2 tuần đi Cam
    Rồi thì 1 tháng đi Cam, ngày mà người ta vẫn dùng từ đầy tháng
    Rồi thì 49 ngày đi Cam
    Rồi thì 2 tháng đi Cam
    Rồi thì 100 ngày
    Cứ loanh quanh như thế, chẳng biết đã có bao nhiêu buổi gặp, chẳng rõ đã có bao câu chuyện được mang ra, thào luận, tranh cãi rồi lại cất đi để lần sau bàn tiếp. Chẳng rõ có bao tấm ảnh lại đã được chụp, có bao nhiêu nụ cười lại khoe ra trước ống kính để kỉ niệm cho những buổi gặp
    Và ngay cả khi chúng tôi quyết định đi Lào, để cho đúng với cái tên chúng tôi định đặt cho nhóm là Đông Dương, đã nói với nhau là thôi không gặp nữa để chuẩn bị còn lên đường. Vậy mà đến chủ nhật cuối đó, cách ngày đi 2 ngày, chúng tôi vẫn cứ lại gặp nhau
    Đến hẹn lại lên...
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Để lại đi một chuyến đi dài ngày mà tập trung được đông đủ mọi người không phải là đơn giản chút nào. Mặc dù đã biết kế hoạch từ trước đó cả tháng, đã cùng nhau cố gắng hoàn tất cho xong công việc trước khi lên đường, nhưng rồi mỗi người một việc, cũng gặp nhiều khó khăn
    Đầu tiên là nàng Đẹp không đi được vì lí do gia đình. Dù tôi đã đưa ra giải pháp tối ưu để dụ nàng đi
    Tiếp theo là người đẹp Hòa sẽ dời ngày đi sau vì không thể xin nghỉ được trong 8 ngày
    Rồi Vuông sợ cuối tháng không hoàn thành doanh thu
    Gái Diễm được phụ huynh yêu cầu ở nhà quây quần với gia đình (thích thế!)
    Chủ tịch phải biên tập cho xong số đặc biệt cuối tháng của tờ báo
    Mr Dài lúc kêu đi được lúc không, lấp la lấp lửng
    Loa phường rất hăm hở nhưng khá khó khăn do phải bay một mình từ Sài thành ra
    Ngài Gừng trăn trở đêm ngày không biết nên vác súng L đỏ hay súng 1000$
    Tôi loay hoay xin ra xin vào, xếp lịch đổi ca, làm thêm giờ, cầy xuyên ngày nghỉ, nịnh người này người kia để làm hộ
    Và một số bạn bè khác trục trặc nọ kia không đi được
    Có lẽ, chỉ có bà cô Xoài và bác Chuột là không kêu chi hết
    Trước khi đi 1 tuần, chúng tôi mới chốt hạ lần cuối, nộp tiền và mua vé rời Hà Nội
  10. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đổ bộ ở Vientiane
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lên xe nhà anh Xay - một người bạn Lào mới quen
    [​IMG]
    Thẳng tiến Vientiane đê......
    [​IMG]

Chia sẻ trang này