1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DONGDUONG GROUP: CAM Tết Âm lịch, LÀO mùa xuân, thò một chân sang THÁI, lái qua Cô Tô, đổ bộ Vân Nam

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Patuxay trong đêm
    [​IMG]
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/alitalk/dsc_0456.psd.jpg[​IMG]
    Nổi bật giữa Vientiane
    [​IMG]
  2. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
  3. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
  4. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0

    Theo yêu cầu post trước vài cái ảnh ở Pha That Luang
    [​IMG]
    [​IMG]

  6. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0

    Pha that Luang chiều hôm đầu tiên đến Vientiane
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  7. cold_head7

    cold_head7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đã hứa với gái rồi nên dù sau bữa trưa bụng có căng, mắt có chùng em cũng phải chống mắt lên để viết bài. Có giai/gái nào thương em ko?
    LỊCH TRÌNH ĐI LÀO (24/04 - 1/05/2007)
    Ngày 1 (Tối 24/4): Đi bus từ HN từ Bến xe nước ngầm phía Nam
    Note: Mặc dù mua vé và được hẹn là tập trung tại 3A Nguyễn Gia Thiều nhưng sau khi đến đó thì được thông báo là phải ra Bến xe nước ngầm để đi như kiểu xe khách ý. Sự tình vụ này thì đề nghị giai gái nào đó kể đi ạ.
    Ngày 2 (25/4): Sáng khoảng 4am đến cửa khẩu Cầu Treo. Ngủ vạ vật trên xe hoặc lang thang gần đó, đợi đến 7am để làm thủ tục xuất nhập cảnh rồichạy thẳng đến Vientiane, đến Vientiane tầm khoảng 4pm.
    Vì thời gian trong ngày không còn nhiều nên đoàn chỉ kịp đến That Luang Stupa. Sau đó đi ăn tối, đi dạo trên Đại lộ Lane Xang, ngắm nhìn Patuxay Monument (Hay còn gọi là Tượng đài chiến thắng - Arch of Triumph).
    Ngày 3 (26/4): Sáng đến cửa khẩu Laos - Thailand để sang chơi một chút ở bên Thái (Noongkhai) khá đẹp, hoa quả rất rẻ.
    Trưa quay về Vientiane ăn trưa sau đó quay lại That Luang vì chiều hôm trước đến muộn nên ko vào sâu được bên trong.
    Tiếp đó đi chơi ở một số chùa chiền mà em cũng ko nhớ hết tên như: Wat Prakeo (Trước đây gọi là Chùa Hoàng gia), ...
    Tối lên bus chuyến cuối ngày (7pm) đi Luang Prabang
    Ngày 4 (27/4): Sáng sớm (khoảng 5am) đến Luangprabang.
    Đi chơi trong thành phố nhỏ bé xinh xắn này với vô số chùa chiền đẹp tuyệt vời như Vat Xieng Thong (the Golden City monastery - có lẽ là nổi tiếng nhất, to nhất ở đây), Vat May, Vat Vixoun, Vat That Luang... Đến National Museum (Trước đây là cung điện Hoàng gia), Cây cầu cũ. Chiều trèo lên Phousi Holy Hill để ngắm mặt trời lặn. Tối đi dạo chợ đêm và các con ngõ nhỏ.
    Ngày 5 (28/4): Vẫn là ở Luang.
    Đến động Tam Tinh, đi thuyền trên sông để thấy được chỗ giao nhau của hai dòng sông với hai màu khác biệt rõ ràng: Đỏ và xanh. Trên đường quay ra thì đi qua Ban Xanghai để nếm/mua các loại rượu nấu ở bản này.
    Tiếp đến đi đến Thác... (em ko nhớ tên rồi, gái Len giúp em với)
    Chiều về tiếp tục dạo tại Luang, đi chợ đêm,...
    Ngày 6 (29/4): 8.30am lên xe đi Phonsavan - Tỉnh XiengKhoang. 3.30pm đến nơi. Ngủ đêm tại Phonsavan.
    Ngày 7 (30/4): Thăm Cánh đồng Chum - Plain of Jars (có 3 site với khoảng 250 cái chum). Thăm cả một thị trấn được gọi là trung tâm của tỉnh Xiengkhoang trước đây.
    Ngày 8 (1/5): Sáng lên xe đến cửa khẩu Nậm Cắn. Từ đây đi nhờ xe một bác người Laos để đến Thị trấn Mường Xén, rồi thuê xe thẳng từ đó về HN. Về đến HN lúc khoảng hơn 1h sáng ngày 02/05.
    Note: Kinh nghiệm thì nên đi xe khách thẳng từ Phosavan về Vinh rồi từ Vinh bắt xe về HN vì nhóm đã khá vất vả để tìm được xe đi từ cửa khẩu về HN do ko bắt xe khách ngay từ đầu tại Phosavan, tuy vậy cũng gặt hái được rất nhiều điều thú vị .
    *** Có rất nhiều điểm mà do thời gian có hạn vì phải di chuyển nhiều nên đoàn chưa đi, chưa khám phá hết được, mong các bác khác đi sau có thể bù đắp được những thiếu hụt này
    ----------------
    Phù phù mệt quá rồi, em up ké ảnh nhé.
    Chuẩn bị lên đường đến Cánh đồng Chum nào, hừ hừ, rét ghê...

    [​IMG]
    Tầng tầng áp bức
    [​IMG]
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đeph, cảnh đẹp, người mẫu quá đẹp
    [​IMG]
  9. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0

    Lại Hoa đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  10. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Cái chị này mình gặp trên đỉnh Phusi hôm 28 đây mà
    Quanh đi quẩn lại toàn người nhà.
    Mình còn tích kiệm được vé vào hang pakou (20.000 kíp) bạn gì trong đoàn này cho. thank nhé.
    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 07/05/2007

Chia sẻ trang này