1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DONGDUONG GROUP: CAM Tết Âm lịch, LÀO mùa xuân, thò một chân sang THÁI, lái qua Cô Tô, đổ bộ Vân Nam

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 02/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cold_head7

    cold_head7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em vào điểm danh phát
    Hix tình hình là đợt 2/9 em chết mệt bên đất Singapore vì phải đi công tác, suốt ngày chỉ trên xe ô tô và họp hành.
    Hiện tại em đang công tác tiếp trong SG và giữa tuần sau sang công tác tại Laos (hehe), thế nên cả nhà còn thấy ở Vient có tiếc cái gì thì bảo em nhé nhé (mặc dù thật lòng em chẳng thấy mình có bỏ lỡ cái gì ở Vient ko, may ra thì mấy cái chợ nhỉ). Cuối tuần sau em về lại Hà Nội
    Tình hình nữa là cho em và Vuông rập rình vụ Vân Nam chút xíu nhé, em hơi mắc việc xin nghỉ,
  2. vithuxinhxan

    vithuxinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0




    Dùng bè vượt biển
    Tuy mệt nhọc, nhưng suốt chương trình tour đều náo nhiệt, vang vọng tiếng cười.
    [​IMG]
    Chương trình còn đậm chất lãng mạn khi những hành động, tên gọi đội nhóm, những địa danh? được thay thế bằng những cụm từ ẩn dụ đậm chất lính tráng và thần thoại. Đây là cách tổ chức du lịch teambuilding.
    ?oTeambuilding là loại hình du lịch xây dựng tinh thần đoàn kết đồng đội, giải tress, rèn luyện sức khỏe... Tất cả hoạt động như tự túc phương tiện di chuyển; trò chơi bắt vịt bắt heo, đánh bắt cá; kết bè vượt biển? đều nhằm vào mục đích đó?, ông Trương Hoàng Phương, đại diện công ty Dấu Ấn Việt - đơn vị tổ chức chương trình trên cho biết.
    Hành quân thần tốc
    6g30 sáng. Sài Gòn vào giờ cao điểm, người và xe cộ đông nghẹt. Chợt xuất hiện một nhóm gần 80 người đứng bên lề đường, vai đeo balô, giỏ xách lỉnh kỉnh, cờ bay phấp phới, trông chẳng khác một đội quân tinh nhuệ chuẩn bị hành quân đến một vùng chiến sự nào đó.
    Khi đã ổn định đội hình, Bộ tổng chỉ huy (Ban tổ chức - công ty Dấu Ấn Việt) chia 80 người thành 6 tiểu đội và giao mật lệnh riêng. Mật lệnh của tiểu đội tôi là phải hành quân thần tốc về thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận cách TP.HCM khoảng 180km. Trên đường đi phải đột kích một ngôi mộ cổ có nhiều châu báu; khi đến thị xã La Gi, dùng la bàn tìm và đột nhập vào khu vườn Thần Bí ở một điểm bí mật nào đó.
    Để đến được vùng chiến sự đầy bí hiểm này, chúng tôi phải di chuyển chiến thuật bằng bất cứ phương tiện nào miễn sao tiết kiệm về mặt thời gian, kinh phí, an toàn?Đơn vị của tôi sau 5 phút bàn luận để hoạch lộ trình, cuối cùng chọn cách thuê một chiếc xe 16 chỗ ngồi.
    10g5, đến thị xã Long Khánh, chúng tôi cho xe rẽ phải vào Quốc lộ 56 để truy tìm ngôi mộ cổ Hàng Gòn. 5 phút chạy xe, chúng tôi đã tiếp cận và chiếm ngôi mộ cổ. Sau khi đã chụp ảnh, khám phá thỏa thích, tiểu đội của tôi rời ngôi mộ cổ với những kiến thức thú vị về ngôi mộ 2.000 năm tuổi được cho là một trong những ngôi mộ quí hiếm nhất Việt Nam.
    Khi đến thị xã La Gi, chúng tôi đổ bộ xuống sân ngôi chùa có tên Quảng Đức. Không một phút nghỉ ngơi, nhóm trưởng liền xem la bàn (theo mật lệnh) để tìm đường hành quân đến khu vườn Thần Bí. Theo chân anh ta, chúng tôi qua những đường phố của thị xã La Gi nhỏ bé, ra khỏi trung tâm tiếp tục đi trên những con đường đất quanh co có chỗ bùn lầy buộc chúng tôi phải xắn quần lội qua.
    Vừa hành quân, tiểu đội của tôi vừa bàn luận, dự đoán điều gì sẽ xảy ra và chờ đón chúng tôi ở khu vườn Thần Bí.
    30 phút sau, chúng tôi đã tìm được địa điểm có những chiếc xe của Thần Vườn (chủ vườn) đang chờ. Đó là những chiếc xe bò. Tất cả tiểu đội chúng tôi leo lên xe.
    Phần thưởng cho cuộc hành quân thần tốc dành cho tiểu đội tôi là được ở trong một khu vườn rộng hơn 2ha có một ao cá lớn, nhiều cây xanh tỏa bóng râm mát và những luống khoai lang xanh tươi, có những chú vịt bơi dưới ao, những chú heo lai heo rừng được thả rông trên ốc đảo nhỏ nằm giữa ao cá.
    Đại náo khu vườn Thần Bí
    Khi binh đoàn đã nghỉ ngơi lại sức. 15 giờ. Bộ chỉ huy ra lệnh mở chiến dịch bắt vịt. Lập tức một đàn vịt khoảng 40 con được thả xuống ao, mỗi đội phải bắt được 2 con trong số đó.
    Chiến dịch bắt vịt vừa kết thúc, bộ chỉ huy liền ra lệnh cho tất cả các tiểu đội chuẩn bị chiến dịch bắt heo. Một bầy heo mọi con lai heo rừng được thả ra. Chúng chạy toán loạn trên đảo, có con còn nhảy xuống ao bơi, lặn ngụp và trốn trong những đám bèo rậm.
    Chấm dứt chiến dịch bắt heo, với kết quả mỗi đội bắt được một chú. Tiếp tục, đoàn quân lại nhận được lệnh mở chiến dịch tấn công thủy cung để bắt vô số chú cá nhỏ xíu dưới ao. Vũ khí của mỗi tiểu đội là một tay lưới dài khoảng 15m. Bỗng chốc 6 tiểu đội chiến binh trở thành 6 nhóm ngư dân cừ khôi trong việc đánh bắt cá theo cách xa xưa.

    Cả đại đội đào khoai lang bằng tay

    Trận chiến nổ vang tiếng cười
    6 giờ sáng hôm sau, chúng tôi nhận lệnh hành quân đánh chiếm một đảo châu báu có tên Kê Gà.
    15 phút ngồi xe, cả binh đoàn hành quân đến một bãi biển hoang vắng. Cả đoàn người còn đang ngẩn ngơ với cảnh đẹp thì lệnh chế tạo vũ khí loan đi. Tiểu đội của chúng tôi được nhận khá nhiều bịch nilon và một cái thau chứa nước thực phẩm màu đỏ. Múc nước pha phẩm màu này đổ vào bịch, đó là cách chế tạo vụ khí của chúng tôi. Tay chúng tôi vừa thoăn thoắt, miệng thì tranh luận rôm rả cách thức tấn công đối thủ hiệu quả nhất, làm sao gây cho đối thủ nhiều thương vong nhưng tiết kiệm được vũ khí.
    Chúng tôi nhanh chóng đeo vũ khí và mặc áo phao. Trong tích tắc, cả binh đoàn trở thành lính thủy. Lần lượt, từng người nối gót nhau xuống biển, bơi về hướng đảo Châu Báu có sự hộ tống của người nhái và tàu cứu hộ.
    Mất 30 phút bơi, đoàn quân đã chiếm đảo Kê Gà. Chợt mệnh lệnh phát lên: ?o6 tiểu đội vào tư thế chiến đấu. Một. Hai. Ba. Tấn công?. Khẩu lệnh tấn công từ loa phóng thanh vừa dứt. Như ong vỡ tổ, tất cả xông vào nhau. Nhiều nắm tay có bịch nilon chứa nước thực phẩm được vung lên. Trận chiến ác liệt không một tiếng súng, chỉ có tiếng ?obụp?, ?obụp? và những tiếng cười hết cỡ.
    Khi buông vũ khí, tất cả các chiến binh đều trở thành những chuyên gia rà phá thu gom bom mìn siêu hạng. Đồng loạt, mọi người đều đi thu gom những bịch nilon để bảo vệ môi trường cho hòn đảo xinh đẹp này.
    Trở về đất liền, chúng tôi được thưởng thức một bữa tiệc toàn những đặc sản biển tươi sống trong một nhà hàng nằm sát biển ***g lộng gió.


    Theo TTO

  3. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Này Diễm ko đi là bị đòn đấy. Đứa nào dụ chị đi ?, nào là "ko ai đi thì em với chị cũng vẫn đi", nào là "bỏ việc cũng đi"...
    Lại up ảnh để nhớ Cam nhé
    Gặp 1 lữ khách hỏng chân mà vẫn 1 mình lặn lội sang Cam để chiêm ngưỡng Angkor. Hình ảnh anh ta bên khung cửa trên tháp cao, dưới ánh tà dương làm mình cảm động
    [​IMG]
    Phù điêu ở hành lang phía nam AK. Lúc này khách đã về hết. Tính ra tớ vào Angkor Wat khoảng gần chục lần, lần này là vào cổng phía đông (sau 17h vẫn vào được chứ ko như cổng chính phía tây)
    [​IMG]
    ssông ngàn linga mùa cạn
  4. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    CẢNH CÁO LẦN 1 DIỄM VÀ VUÔNG
    ĐÃ CÓ KẾ HOẠCH TỪ ĐẦU NĂM RÙI, BÂY GIỜ RẬP RÌNH GÌ
    BAN THÔNG TIN DDG

  5. bigbang1975

    bigbang1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Ợ, bác Vụ nổ lớn post gì mà tớ chỉ đọc được mấy cái số latinh.
    Nhóm VN lần này đi toàn pro nhỉ, có Đảng soi đường chỉ lối, có bạn Nhung tiếng Trung như nước chảy mây trôi, có bạn T sẽ cho mượn ống L đỏ, có bạn Lẳng ( ) nhanh nhẹn tháo vát. Với tớ, là một thời điểm hiếm có để có một kỷ niệm đẹp (cái nì có lẽ sẽ phải nhờ cả nhóm cùng tham gia và giúp đỡ).
    Chả lẽ lại không vượt qua được một vài vướng mắc nhỏ nhoi. Tớ sẽ bật nhạc nghe bài : Bác đang cùng chúng cháu hành quân, để lấy khí thế. Hì hì.
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    D...IIII....ẼEEEE.....MMMMMMM.......................
    DIỄM...........................................

    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 07:03 ngày 09/09/2007
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lâu lắm mới đc gặp cả nhà. Hihi!
    Thấy mọi ng ai ai cũng khỏe mạnh, khí thế, bắt nạt thần y vui vẻ là tốt roài
    @ Chủ tịch: phải có biện pháp mạnh tay với 2 đứa nó chị nhé! Nếu ko dùng đc đối ngoại, chúng ta dùng biện pháp cưỡng chế, hay mạnh hơn là tra tấn
    @ Long đại gia: Gái Lẳng vưỡn chưa đc măm lẩu gà. Hic!
    @ Kim Tea Xoài: Chị ơi!
    @ Mr Phao: Biết ngay là anh up lên mạng mà!
    @ Người đẹp Hòa: Đi đâu cũng đc, nhưng về nhớ mua nhiều quà
    @ Nàng Đẹp: Tẩm bổ sức khỏe, chuẩn bị lên đường
    @ Vuông và Diễm: Đứng cửa nhòm làm giề, túm cổ vào đeeee......
    @ Kim Chi: Vẫn y ngày đó nhé!
    @ Ngài Zo: Vui vẻ nhiệt tình tham gia cùng mọi người. Trông đ/c quen thật mà ko nhớ gặp ở đâu. Để lục lại trí nhớ xem sao.
    @ Gái Lẳng: Hẹn cả nhà sang tuần sau nữa, quá 18.9, tuần tới gái bận kinh
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, nghỉ ngơi khỏe, kiếm đc đủ vật lực, khí lực, sinh lực cho những chuyến đi tới
  9. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    @ gliese : em chú ý nhé, nhớ làm ngay visa trong tuần tới, kẻo cuối tháng sát lễ quốc khánh của TQ là ko kịp đâu. 10 ngày đầu tháng 10 nhân viên lãnh sự quán họ sẽ nghỉ suốt đấy
  10. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    @ Gái Lẳng: Hẹn cả nhà sang tuần sau nữa, quá 18.9, tuần tới gái bận kinh

    Gái có đi đâu hoặc bận cái gì cũng đừng có quên đem theo sách tiếng Trung, ngày hai lần mở sách ra rồi đóng sách lại đấy nhé!
    Sông băng MingYong
    [​IMG]

Chia sẻ trang này