1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DONGDUONG GROUP: CAM Tết Âm lịch, LÀO mùa xuân, thò một chân sang THÁI, lái qua Cô Tô, đổ bộ Vân Nam

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    @ Ali :ảnh đá ở Cô Tô đẹp mê hồn, tiếc vì đã k đi CT, hu hu
    @ Zo: Rất buồn vì Zo ko đi đc với cả hội chuyến này. Không có party ở Vân Nam, thì bọn mình sẽ dự party ở HN vậy. Dù sao vẫn rất tiếc là đội VN lần này thiếu đi 1 tay máy thiện nghệ và tinh tế như Zo
    @ all: Chị nghĩ thứ 7 bọn mình đến nhà Diễm đi ( tất nhiên phải đc Diễm phê chuẩn đã) rồi làm món cuốn gì đó thật đơn giản thôi
    Sáng nay đã tiễn Hà và Ngân đi Chiang Rai, hu hu... thèm quá
  2. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Gliese không mượn được GPS đâu. Mọi người tính sao thi tính nha.
    Gliese
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đi đâu hết rồi
    Lịch khởi hành sáng 11.10.2007
    Tại Khách sạn Hồng Hà, đường Trần Quang Khải lúc 7h30 sáng
    Tiền mặt = 270.000đ
    Thẳng Hà Nội - Nam Ninh
    Dự kiến 3 rưỡi, 4h chiều có mặt tại Nam Ninh (ko rõ giờ VN hay giờ TQ, nếu giờ TQ cộng thêm 1 tiếng)
    Uống tí cafe cho tỉnh táo còn cày bừa.
    Bận dã man con ngan, chả đc nghỉ gì hết. Híc!
    [​IMG]
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Thêm vài cái ảnh ĐÁ CÔ TÔ nữa nhé!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một thông tin nho nhỏ kèm theo: Ali đã được sếp cho nghỉ từ 11-21/9, yeah...!
  6. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Số bao nhiêu Trần Quang Khải ấy nhỉ ? cho thế này không chắc đi lạc quá :))
    Gliese
  7. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0

    Được littlemouse72 sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 02/10/2007
  8. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Chuyến tầu, Nam ninh - Côn minh tối 11/10 không nhờ mua đc vé.
    Nên sẽ mua vé qua dịch vụ để đảm bảo lịch trình
    Ban thông tin DDG


  9. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi bàn bạc mua vé qua Yahoo, kết quả như sau:
    - Cold_Head mệt, hơi dỗi vì bị trêu nên ra trước==> Chưa biết kết quả thê nào.
    - Bác Chuột : bị con trai con gái gào==> Đi ngủ trước. Nhưng cũng kịp bắn một tin thông báo lên :)
    - Bác Phó Gừng, kỳ này không đi, tự nhiên bị lôi vào nghe bàn bạc mệt quá==> thấy có người ra bèn theo ra luôn.
    - Còn lại ba người là chủ tịch, bộ trưởng tài chính và Gliese, chủ tịch dặn bộ trưởng liên lạc với đại ca Khoa ở Nam Ninh xem thế nào.
    - Gliese không được dặn dò gì cả nên chào đi ra luôn.
    Thế là buổi họp kết thúc tốt đẹp!
    Không hiểu bữa nay sao Cold -Head lại không vui. Thôi thì phải có lúc thế này thế nọ mới gọi là đời mừ.
    Hehe, bữa nay Gliese nhận được 2 cái retour của khách hàng nè. Toàn lỗi lãng nhách mà mình không kiểm soát hết mọi việc được. Rồi còn gì nữa, một thằng Tây dám nói với mình "mày có tay để làm cái đó không". Chà, mình cũng sùng chớ.
    Nhưng mà không sao, chuyện thường ngày ở huyện mà. Đợi đến ngày đi chơi tung hoành thôi.
    Mây trời, nắng gió và sông núi. Ôi ôi ôi, ta yêu cuộc sống này! Ta có cuộc sống riêng của mình, do mình chọn, thật là thoải mái.
    Gliese
  10. mosha2

    mosha2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thưa cả nhà là em đã về, mọi người hôm nào lại off tiếp đi cho em gặp cả nhà tí, nhớ mọi người quá để em còn nắm đươc tình hình, cũng là để cho mọi người còn có socola để ăn không em cứ để trong tủ lạnh là thằng em em nó chôm chỉa mất ạ.
    Em đang gây xì căng đan ở cơ quan vì việc đi chơi này đấy ạ. Lạy trời phật cho việc làm visa xuôn xẻ, bọn TQ ăn chơi đúng vào vụ này, tức thật

Chia sẻ trang này