1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DONGDUONG GROUP: CAM Tết Âm lịch, LÀO mùa xuân, thò một chân sang THÁI, lái qua Cô Tô, đổ bộ Vân Nam

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    SÁNG SỚM, LÊN TRÊN THÀNH ĐẠI LÝ MÚA KIẾM.............
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    SỰ PHỤ BẤT ĐẮC DĨ, PHẢI CHE MẶT VÌ VÔ VÀN LÝ DO.
    [​IMG]

    Được littlemouse72 sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 29/10/2007
  2. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, em không biết chị Len 81 đi xe của bác tài Sw phụ, em kết cái đĩa nhạc Tạng của bác ấy mà không làm thế nào nhờ ai xin được. DDG có ai xin được hoặc copy cái đĩa ấy về không, cho em xin một bản copy với!!!
  3. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Ali có cái ảnh " Mỗi người bắn 1 hướng " trông hay quá
    ẤN TƯỢNG ĐẠI LÝ
    ĐL về đêm không long lanh rộn rã như Lệ Giang. Bù lại nó có vẻ duyên dáng, quyến rũ làm say lòng người. Thú vị nhất là đi dạo dọc phố Suối Reo ( ấy là tớ tự đặt tên như thế). Con suối uốn lượn giữa lòng phố lấy nước nguồn từ núi Thương Sơn. Suối nông nhưng nước chảy xiết nên nước rất trong. Với 2 bờ đá chạy zig zag và những tảng đá đặt cố ý giữa dòng có thể thấy rõ nó được bàn tay con người chăm chút rất kỹ càng. Nhưng nó vẫn giữ được vẻ uyển chuyển mềm mại của nước nhờ đôi hàng liễu xanh và phong đỏ rủ bóng bên bờ, những chiếc lá phong đỏ, vàng chao liệng , chảy trôi trên dòng nước như chứng minh cho sự sống động linh hoạt của con suối. Bên suối đôi khi lại bắt gặp 1 quán cafe
    hoặc quán ăn với những bộ bàn ghế gỗ nom rất chào mời lữ khách
    Đi vào giữa phố , tiếng nhạc dân tộc Bạch bỗng vút lên tha thiết như thúc giục bước chân khám phá của khách. Ở 1 sân đá rộng là một vòng người đang nhảy múa theo tiết tấu của 1 bài hát Bạch. Ở đây người ta hát múa như 1 nhu cầu nội tại, hồn nhiên, say sưa mặc cho đám du khách tò mò hau háu chớp máy lia lịa
    Đi hết phố Suối chúng tôi bỗng rơi vào một phố tấp nập như một thế giới khác. Phố này có lẽ là trục chính của thành cổ vì nó nối cổng Nam với cổng Bắc và có rất nhiều cưa hàng, chủ yếu bán các loại đá (niềm tự hào của Đại Lý) và khăn, chè mạn đóng bánh - chè Phổ Nhĩ lừng danh ( Đại Lý, LG xưa là nơi có Mã trà cổ đạo chạy qua).
    Sau một hồi làm dáng trước Bắc môn chúng tôi chui qua cổng Nam đi tìm chỗ ăn. Bữa ăn ngon lành với rau và cá, nấm (chỉ 135 tệ) làm chúng tôi đủ sức và tâm trạng lê la các cửa hàng cho đến khi chúng đóng cửa.
    Sáng hôm sau, cả đội lại lượn phố Suối, nhưng lần này ngược lên phía trên. Phố Suối dẫn chúng tôi lên đến mặt thành ĐL, nơi có nhiều các bác già TQ đang luyện bóng vợt hoặc Kiếm. Nhờ Ali bắn tiếng Trung ngon lành, cả lũ đc 1 bác cho mượn kiếm lại còn chỉ dẫn cho vài đường cơ bản khiến cả bọn cảm động đến mức đứng ko vững và tay kiếm dù cố khảng khái mà vẫn cứ run run.
    Thoả thuê với trời mây ĐL, chúng tôi lại nhào xuóng chợ lót dạ bằng bát tào phớ và nhìn ngó thiên hạ
    Mãi đến gần trưa cả đội mới lên xe (thuê riêng 700 tệ) đi thăm phố phường ĐL và trường quay Thiên Long Bát Bộ. Vì trời mưa nên chỉ chạy đến chụp ảnh rồi lên xe đi thăm nhà truyền thống người Bạch .
    Những ngôi nhà người Bạch thật gây ấn tượng nhờ những cái cổng thật diêm dúa , cầu kỳ với màu chủ đạo là xanh lam, còn tường nhà luôn là màu trắng có trang trí những bức hoạ như tranh thuỷ mặc
    Mất 50 tệ, chúng tôi đc vào xem suất ca nhạc Bạch với nhiều hoạt cảnh khá vui nhộn, trong đó diễn viên chính má cứ đỏ hồng (vì bị bẹo má). Bạn nhớ nhé, đến chốn này mà thấy diễn viên nào má đỏ au thì tất là nhân vật chính đấy, họ ăn lương nhờ chìa má cho bạn diễn bẹo. .
    Trong quá trình xem hát bọn tôi đc mời 3 loại trà, sau vào phòng trà đc cô béo dụ mua trà mời thêm 4 loại trà nữa thề là 7 loại trà đánh nhau trong cái bụng đói khiến chúng tôi thực bất tri kỳ vị , chẳng còn đủ minh mẫn để phân biệt từng loại nữa.
    Mưa và đói giục chúng tôi mau lên xe nhằm hướng LG. Đai Lý đã để lại ấn tượng thật dễ thương trong chúng tôi. Nhất định tôi sẽ còn quay lại đây vào mùa hoa đào nở. Cứ nhìn những cây đàolực lưỡng dọc các con phố ĐL đủ biết mùa xuân nó sẽ đẹp thế nào, cả thành ĐL như bồng bềnh trong đám mây hồng
    @ All: các em up ảnh minh hoạ cho đoạn trên nhé (mỗi đoạn 1 ảnh), thanks Chuột, Ali và Lẳng đã chăm chỉ up ảnh minh hoạ. Các em khác đâu rồi?, chị cũng bận lắm n ko viết thì nguội
  4. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ah, trong lúc nói về các loại trà, cô gái còn tranh thủ nói cho chúng tôi nghe về tiêu chuẩn đánh giá một nam nhi tiêu biểu của dân tộc Bạch. Đó không phải là cao to như Vuông. Không phải xí ngầu như Mr. Chuột. Đó là Dài. Cụ thể cái gì dài thì không biết. Nhưng các bạn cứ chiêm ngưỡng Dài của đoàn chúng tôi, người mà cô gái bảo đạt các tiêu chuẩn, rằng nếu Dài chịu ở lại thì chúng tôi tha hồ mang trà đi không cần trả tiền, hehehe...Lúc đấy mà Dài đừng đỏ mặt, can đảm lên chút nữa thì có phải mọi người được nhờ rồi không. Khi đó đoàn Đông Dương nhất định năm sau thăm lại Đại Lý, không chỉ để ngắm hoa đào mà còn để xem Dài tay bế tay bồng các nhóc tỳ người Bạch
    Gliese
  5. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Tớ có đấy . Có phải cái bài nó hát ở lúc chờ lên Ngọc Long Tuyết Sơn ko. Bài này hát cả trên áp phich pano ở Lệ Giang. Tớ vất vả lắm mới mua được đấy . Và nhân tiện mua luôn 2 cái đĩa đang Hot ở Lệ Giang
  6. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện tưởng tượng mãi, giờ mới biết thành Đại Lý thế nào. Trước đây tứ đại ác nhân, nhẩy ra nhẩy vô thành này mãi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được littlemouse72 sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 28/10/2007
  7. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    RẬP RÒM TRƯỜNG QUAY THIÊN LONG BÁT BỘ.
    [​IMG]
    [​IMG]

  8. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    NHÀ NGƯỜI BẠCH NƠI UỐNG TRÀ MỆT NGHỈ!!!!!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  9. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    @ALL: MỌI NGƯỜI UP ẢNH CHO SINH ĐỘNG CÁI NHỜ.
    PHỐ.
    [​IMG]

  10. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này