1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DONGDUONG GROUP: CAM Tết Âm lịch, LÀO mùa xuân, thò một chân sang THÁI, lái qua Cô Tô, đổ bộ Vân Nam

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    PS: hôm nay mưa lạnh làm mình lại nhớ quá những ngày LG, nhớ cái trật tự trên xe của bọn mình, bỗng thấy "con xe" của tụi mình cứ như 1 ngôi nhà di động nhưng ấm cúng , trong đó có 1 lũ họ gặm nhấm suốt ngày rí rách mài răng hết nho khô đến hạt dưa, hết lựu đến táo, từ kẹo gừng đến ô mai, từ khô bò Việt đến bò Yak...Hay thật cái trật tự luôn được duy trì suốt gần 3000km : kèm cặp bác tài là Đẹp, hàng sau là Lẳng sát cửa sổ để còn dựa và bắn phá mé phải, chủ tịch rồi đến Bộ trưởng tài chính, thông tin liên lạc (để còn tiện nhào ra khỏi xe mặc cả thương thuyết). Hàng dưới là bộ ba Vuông, Diễm , Chio suốt ngày chí choé, bi bô và luôn châm ngòi cho những cuộc gặm nhấm tập thể, riêng Chio còn rất chịu khó mở cửa bắn phá. Hàng cuối là tổ Hắc tam tam Bình -Long- Chi mà ngôn lượng và âm lượng luôn là sự bổ sung tuyệt vời cho nhau (Bình cả ngay chỉ thì thầm cờn vợt vài câu, trong khi Chi thì như thác mùa lũ)
    Chèn ảnh đê... ê..ê!
    [/QUOTE]
    Huhuhu, chủ tịch nói xấu em nhé. Em cũng rất trật tự chứ bộ, trừ khi tranh cãi, hehhe...
    Hummm, chủ tịch nói về trật tự trên xe làm em cũng nhớ quá. Thật lòng thì không hiểu sao em không có nhiều cảm xúc về phong cảnh trong lần đi này. Điều này hơi làm em sợ và cũng suy nghĩ. Nhưng em thích những lúc trên đường, không bị mưa ướt, không phải lo chụp hình, cứ tự do nghĩ ngợi và nhìn ngắm quang cảnh hai bên đường. Lúc thì là thiên nhiên hoang sơ không có bóng dáng con người, chỉ núi xanh, mây trắng, đôi lúc điểm thêm dòng suối lượn lờ. Lúc thì hiện diện những mái nhà, mới có, cổ có. Lúc thì là rừng cây đang đổi màu vào thu, màu sắc tuy chưa đủ đa dạng, chưa đủ sặc sỡ như những mùa thu mình đã trải qua, nhưng cũng đủ làm mình rất nhớ. Nhìn non núi mà nhớ lại những thước phim Đông Dương với núi non đẹp đến nao lòng khi một thân một mình cô độc nơi đất khách. Vốn dĩ là:
    "Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông"
    Gliese
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 31/10/2007
  2. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Vốn dĩ là:
    "Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông"
    Gliese
    CHEN NGANG CÁI ẢNH NÚI
    [​IMG]

  3. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục Vân Hạc trấn xinh xinh đáng yêu nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. cold_head7

    cold_head7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hihi, đọc cái đoạn em bôi đậm, gạch chân để thấy rõ việc Chủ tịch thuận tay trái nhá
    Em cũng định up mấy cái ảnh Thị trấn Vân Hạc mà toàn ảnh giống giống các gái/giai đã up rồi nên thôi.
    Nhớ thế!!!
    LỆ GIANG ĐÊ!!!!!!!!!!
  5. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    BẮT ĐẦU LG THÔI
    ẢNH ĐẦU TIÊN KHI ĐOÀN ĐẾN LG
    NÀO "5" NHÉ"
    [​IMG]
    Cái 5" nhé này phải chụp mất 4 lần, nghĩ lại cũng thấy dã man, đã đói và mệt lại bắt nhau cười 5 giây liền, nếu k có nghị quyết của CT chắc ngất hết.
    @ALL mọi người đồng loạt up ảnh LG nhé.

  6. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    hihi, đọc cái đoạn em bôi đậm, gạch chân để thấy rõ việc Chủ tịch thuận tay trái nhá
    Nhớ thế!!!
    LỆ GIANG ĐÊ!!!!!!!!!!
    [/quote]
    Ha ha ngộ thật, sao chị cứ luôn nhầm phải với trái thế nhỉ ? Đúng là bọn thuận tay trái thấy bên nào cũng có vẻ là ...phải
    LỆ GIANG ĐÊM
    Chúng tôi đến LG thì đã hơn 8h tối, ô tô ko đc đõ ở cổng gần Bánh xe nước nên chúng tôi đòi lái xe phải đưa lên gần cổng Bắc, từ đây phải kéo vali trên đường đá lổn nhổn 1 đoạn gần 200 m thì mới vào đến quảng trường YUHE. Một LG long lanh huyền ảo mở ra trước mắt đám khách phương Nam. Trong màn đêm vẫn dễ dàng nhận ra những lớp nhà cổ lô xô trên triền núi nhờ những đường viền đèn vàng đỏ chạy quanh các mái nhà.Nhìn cả mái phố cứ rực lên như một bếp than hồng khổng lồ, khiến trời LG tháng mười như ấm lại. Cả lũ ồ lên cảm thán trước vẻ đẹp cổ kính nhưng lộng lẫy của LG. Chuột nhắt cứ tự hỏi sao lại ko đến chốn này sớm hơn, đồng bọn thì phụ hoạ :"sao mình lại nỡ để bạn mình ở nhà cơ chứ". Vậy là trong lúc Ali tần tảo đi tìm thuê xe chở đồ (vì tự kéo thì xót vali lắm), bọn còn lại đã sẵn sàng đội hình để cười trước con máy pro duy nhất mà Mr.Xôi cố ấn vào tay Chuột trưóc lúc lên đường.
    Nhờ sự thông thạo của Ali,lát sau đống đồ của DDG đc chằng buộc trên xe rồi mất hút vào 1 ngõ nào đó, còn chúng tôi thảnh thơi tay ko đi theo phố chính (Đông Đại), lượn qua quảng trường Tứ Phương-Si Fang, rẽ vào 1 ngõ nhỏ để tới nhà nghỉ Li shui.
    Nhận phòng xong xuôi kéo nhau đi ăn thì đã 9h30, đành ăn tạm bát mì (6 tệ) đầu ngõ để lấy chất bột, sau đó mới bổ sung đạm = 1 cân thịt bò khô Yak các loại. Trên con phố rất chi là thơ mộng gần bánh xe nước, bên dòng suối trong vắt , dưới bóng liễu rủ chúng tôi hăm hở xơi những lát khô bò Yak dày cộm (lúc đầu khá hung hăng, sau chậm dần và đến miếng cuối cùng mới nhận ra là nó khá mặn so với khẩu vị của mình)
    Sau khi bon chen chụp hình với bánh xe nước (đủ 10 đơn + 1 đồng đội), cả bọn bắt đầu toả đi các ngõ phố. Phố LG về đêm thật tấp nập (sau này tôi mới biết lúc nào nó cũng tấp nập cả- mưa cũng như nắng , ngày cũng như đêm). Náo nhiệt nhất là con ngõ chạy dọc bờ kênh sát chân núi, nơi có rất nhiều quán Bar với những cô gái trong trang phục Na xi nhiệt tình chào mời giữa tiếng nhạc rộn rã.Ngoài nhạc đặc trưng dân tộc Nạp tây, khách còn có thể thuởng thức các loại nhạc quốc tế hiện đại khác qua ngón đàn ghi ta của những chàng nghệ sĩ tóc dài ngồi trên ghế cao trong quán ven suối. Họ chơi nhạc như chẳng cần cử toạ, lúc hờ hững, khi sôi nổi da diết như chỉ cho riêng mình
    Điểm nhấn của con ngõ này còn là những đám thanh niên tụ tập hát đối 2 bên bờ kênh. Thật tình chúng tôi ứ hiểu gì cả chỉ thấy họ hát rất say sưa và vui nhộn thì đoán chắc nội dung của nó hẳn là hài hước , trêu cợt nhau, nhất là khi họ ê ê nhau.
    Cũng thật lạ, đối lập với thế giới náo nhiệt trên bờ kênh là một không gian tĩnh lặng tự tại dưới lòng kênh. Những đám rêu xanh mướt mát nom như lá liễu miệt mài lặng lẽ xoả tóc theo dòng nước như ngàn năm nay vẫn thế, len lỏi giữa đám thuỷ liễu (là tớ tự đặt tên cho rêu thế)là bọn cá vàng uyển chuyển lượn lờ không thèm biết đến bọn người ồn ã phía trên.
    Lần theo những cây cầu gỗ cắt ngang các ngõ, chúng tôi bỗng thấy mình đã lên gần lưng chừng núi.Vậy là nhân thể tìm đường lên Vạn cổ lầu . Đường lên núi khá dốc và trơn nhưng thật hấp dẫn với những ngõ cụt và ngả rẽ rất bất ngờ đầy mời gọi. Xen giữa các cửa hàng bán đầy rẫy đồ lưu niệm là những nhà trọ xinh xắn với đèn ***g đỏ treo cổng nom rất niềm nở ( đẹp thì đẹp thật, nhưng bảo thuê nhà ở đây thì chắc chịu, bởi chẳng ai muốn vác đồ leo trên dốc đá này. Chúng tôi lên đây chỉ cốt để thăm Sư tử Sơn ( vé vào cổng mất 80 tệ đấy, nên cân nhắc) và ngắm thành phố từ điểm cao nhất Vạn Cổ lầu , nhưng lúc đó đã quá khuya, nửa thành cổ đã đi ngủ nên ko còn vẻ long lanh ban đầu nữa. Cả lũ lại lục tục xuống núi, kịp mua thêm vài cái khăn và vòng tay trong những cửa hàng đóng muộn.
    @ All: up ảnh đê.. ê..ê. Phần lên NLTS và LG MƯA đề nghị Lẳng, Ali, Gliese... viết tiếp nhé, phù ...mệt quá
    Được len81 sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 02/11/2007
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đẹp thật ! Cám ơn alitalk nhé !
    Thế mới biết thú chơi đá của người TQ quá hoành tráng .
  8. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ở Đại Lý chỗ nào cũng gặp đá, đá từ trong cửa hàng ra đến ngoài đường, chả hiểu đào bới ở đâu mà được lắm đá đẹp thế cơ chứ.
    Bác Du cứ làm một chuyến sang Đại Lý đi, em đảm bảo ĐÁ sẽ làm cho bác ngất ngây con gà Tây
  9. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Đá đẹp nhỉ . Nhưng mà đi bụi thì bê về làm sao được . Ảnh bên chị chụp chỉnh kiểu gì sao nó cứ mờ mờ thế . Ở Nam Ninh các chị mua được nhiều đồ ko. Em là cái đứa đổi tiền ở nhà ga đây . Đoàn DDG đi nhiều thế này thì tổng thiệt hại hết bao nhiêu ạ .
    Được embuon2811 sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 02/11/2007
  10. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    BÁNH XE NƯỚC TẠI QUẢNG TRƯỜNG YUHE
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này