1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DONGDUONG GROUP: CAM Tết Âm lịch, LÀO mùa xuân, thò một chân sang THÁI, lái qua Cô Tô, đổ bộ Vân Nam

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trên thềm nhà đánh răng, nhổ nước ra ngoài đường chiu chíu là cảnh phổ biến ở LG mỗi sớm mai. Rất may, nước chui ngay xuống những đường rãnh giữa các viên đá và thoát rất nhanh
    [​IMG]
    Nhà trọ Giếng Thạch Lựu nom thật xinh xắn
    [​IMG]
    Đường tới Mộc Phủ
    [​IMG]
    Cô gái Na xi vừa bán hàng vừa dệt vải- 1 phương cách hút khách rất hữu hiệu
    [​IMG]
  2. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    MỘC PHỦ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  3. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    tiếp theo
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  4. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của Chuột làm sao cứ sẫm màu thế nhỉ?
    Nào tiếp tục Mộc Phủ và hoa lá
    Cổng vào MP, mà ở ngoài theo Ali có 3 chữ Trung Nghĩa đường - 3 chữ vua nhà Thanh ban cho họ Mộc
    [​IMG]
    Thư các- Wan Juan nơi có bộ sưu tập văn hoá Đông ba, các tac phẩm văn học ,hội hoạ nổi tiếng
    [​IMG]
    Lửa lựu không phải lập loè đơm bông mà là rực cháy quả đỏ
    [​IMG]
    Phong đỏ bên hành lang dẫn lên Sư tử sơn
    [​IMG]
  5. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0

    TRUNG NGHĨA ĐƯỜNG
    [​IMG]
    [​IMG]
    @ Chủ tịch. em cho nó tối đi ạh

  6. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Rời khỏi Mộc Phủ một cách thành công, nghĩa là bắn phá được vô khối hình và không tốn tiền mua thêm thứ gì và trời thì vừa đổ mưa tầm tã. Chúng tôi vào ăn trưa ở một quán ngay bên cạnh, thở phào cho sự may mắn về thời tiết và túi tiền.
    Trời mưa ở đâu cũng ảm đạm và nếu không có tâm trạng gì, người ta chỉ muốn ở nhà đắp chăn...ngủ. Mưa ở Lệ Giang, đất trời cũng xám xịt, hàng liễu hai bên bờ suối ủ rũ, màu đỏ chủ đạo của hàng phố cũng trở nên thẫm tối. Chúng tôi tản mác mỗi người một nơi. Nếu không vì đôi giày ướt sũng, tôi sẽ vào quán cafe nào đấy ngồi nhìn trời đất. Tự nhiên thèm cafe quá, ai mời mình một cốc đi
    Gliese
  7. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Đợt mưa dai dẳng bám riết chúng tôi đến tận ngày rời Lệ Giang. Mưa trắng trời đến nỗi mới chỉ năm giờ mà tôi đã giật mình vì tưởng muộn rồi. Chúng tôi lục tục dậy khá sớm thu dọn hành lý lên đường. Có một trục trặc nhỏ xảy ra vì chúng tôi "bị" thất lạc một quyển hướng dẫn du lịch của khách sạn. Sau một hồi tìm không ra, đành đền cho họ 50 tệ.
    Phía trước là người đẩy xe, chở đống hành lý, phía sau chúng tôi im lặng cất bước, hàng phố còn đóng im ỉm. Ra đến bến xe, lạc mất chủ tịch
    Đi một lát chúng tôi ghé vào ăn sáng, vẫn cháo, mì và quẩy. Giuốc mang theo cạn gần hết, thật không gì chán bằng bữa sáng ở đây. Bù lại, xe chúng tôi đi qua một đoạn đường mà hàng cây hai bên đường cong lại thành mái vòm thật đặc sắc. Rồi thì chúng tôi lại còn vào vườn táo, thoải mái ăn, bắn phá và ... đánh dấu
    Rời khỏi vườn táo thì chúng tôi kẻ nhắm mắt, người nghiêng đầu tiếp tục giấc ngủ dở dang. Chỉ khi bác tài dừng lại ở khúc ngoặt đầu tiên của sông Trường Giang, bảo xuống chụp hình thì lại dụi mắt, nhe răng cười tươi chụp hình. Thiên hạ quả rất nhanh nhạy khi lập lên ngay đây một cái chợ, cũng bán đủ thú đồ, đồ giả cổ, đá thật đá giả, etc.
    Xe chạy đến khoảng 1h chiều thì đến một quán ăn, nằm ngay bên trên dòng chảy cuồn cuộn của sông Trường Giang. Bữa trưa ở đây, chúng tôi làm một con gà đen thật hoành tráng và những món rau luộc rau xào xanh tươi ngon lành của vùng cao.
    Ăn xong lại tiếp tục ngồi xe chạy một lát thì đến chỗ hổ nhảy. Trời vẫn lúc mưa lúc tạnh, lúc này thì lại đổ mưa thật ẩm ướt. Ở đây có dịch vụ kiệu người ta từ dưới chân núi đi lên. Nhưng thật sự chẳng có gì thú vị vì kiệu này hai người khiêng, kiệu hoàn toàn dốc theo hướng xiên của sườn núi. Người được kiệu nghiêng ngả, chẳng thể nhìn ngắm chung quanh. Người nào quá yếu thì dùng cũng được. Thế cho nên có những thứ sẽ chẳng đợi người ta được. Và người ta cũng chẳng đợi được!
    Trời thì mưa ướt thế đấy, nhưng khi leo từ dưới núi lên, người lại đổ mồ hôi, tình trạng làm người ta không dám ở lâu bên ngoài lang thang. Mà thời gian cũng có hạn. Chúng tôi lại lên xe đến Shangrila.
    Lúc đến nơi cũng đã nhập nhẹm, trời rét và gió. Chúng tôi để đồ đạc ở khách sạn rồi đi ăn lẩu bò. Bác tài xế cũng cùng tham gia với chúng tôi, kể cho chúng tôi nghe một số phong tục của người dân tộc. Chúng tôi làm haic hai rượu nhỏ và chúc mừng sinh nhật lần thứ ...của Lẳng.
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT NÀO
    Gliese
  8. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Đính chính lại chút nhỉ. Trên cổng vào Mộc Phủ có 2 (chứ ko phải 3) chữ là Trung Nghĩa
    @ all: Hôm nay là tròn 1 tháng mình lên đường đi VN đấy, nhanh thế, đã 1 tháng trôi qua, nhưng cảnh sắc Vân Nam vẫn ám ảnh ghê
    Tết đi đâu nhỉ, hay lại Trung quốc?
  9. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Đi TQ mà có 4-5 ngày chắc em không đi đâu, chẳng bõ công bay Bắc Nam. Mà đi xa quá thì lại không được vì mọi người cần để dành tiền đi xa
    Chà, đi đâu Tết này là cả vấn đề với mình đây! Có hội nào đi Cam mình lại tham gia đi lại nhỉ
    Gliese
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tuần mới vui vẻ, cả nhà!
    Hôm ở tại điểm ngoắt nghéo đầu tiên của Trường Giang, em phát hiện ra nhà mình có thêm 1 ảnh tặc. Bằng chứng đây!
    [​IMG]
    Vườn táo với những trái táo lúc la lúc lỉu, hồng hào. Cứ hái từ trên cây xuống mà gặm. ÔI chao là nhớ! Ở nhà, có khi nào dám cắn táo như thế nữa đâu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    @ All: Tết em đc nghỉ dài lắm, đi đâu cho bõ công nghỉ đi, đừng đi ít ngày quá, phí lắm lắm.

    @ Tiếp: Ọp 1 tháng đi Vân Nam đeeee.....

Chia sẻ trang này