1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Donnie Yen (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Loving, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Chung Tử Đơn ?" Sức sáng tạo phi thường

    ?oĐường chia 2 lối, và tôi, tôi sẽ chọn lối gập ghềnh. Từ đó, tôi sẽ làm nên sự khác biệt?.
    2 câu thơ của Robert Frost cũng chính là câu nói quen thuộc của Chung Tử Đơn, một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu của điện ảnh Hongkong. Và cho tới ngày hôm nay anh đã là người trẻ nhất trong Top 3 nhà võ thật chỉ đạo hàng đầu trong làng điện ảnh thế giới, sánh ngang với 2 bậc đàn anh lão làng Viên Hòa Bình và Trình Tiểu Đông. Người Mỹ, người Đức, người Nhật... liên tục mời anh dàn dựng các bộ phim của họ. Âm thầm, không đình đám nhưng tên tuổi của Chung Tử Đơn trong giới không hề thua sút bất cứ một ngôi sao võ thuật nào khác như Thành Long, Lý Liên Kiệt hay Châu Nhuận Phát.

    Một thần đồng võ thuật
    Chung Tử Đơn sinh ra ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 2 tuổi, cả nhà anh dọn tới Hongkong và sau 9 năm lại di dân sang Mỹ, cư ngụ tại thành phố Boston, bang Massachussets. Chung Tử Đơn thật may mắn hơn vì có mẹ là một ?ođại cao thủ? môn Thái cực quyền, đảm nhiệm chức vị Hiệu trưởng học viện nghiên cứu Võ thuật Trung Hoa ở Boston. Dưới sự chỉ bảo tận tình của mẹ, Chung Tử Đơn bắt đầu luyện Whusu ngay từ khi cất những bước chạy đầu tiên trong đời. Đó là một thứ Whusu hiện đại với các động tác dựa trên nền tảng môn Trường quyền cổ điển. Như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác, Cậu bé Chung Tử Đơn cũng say mê phim võ thuật của Lý Tiểu Long, Địch Long, Khương Đại Vệ, nhưng theo một cách khác. Thay vì chạy ra đường và mô phỏng những động tác vừa xem, cậu lại trầm ngâm ngồi ở nhà và nghiền ngẫm những thế võ mới, những chiêu thức mới mà cậu nghĩ ra, dụa theo những gì cậu thấy trên màn hình. Học viện của mẹ cậu tiếp nhận học viên đến từ khắp mọi nơi, cũng vì thế Chung Tử Đơn có cơ hội tiếp xúc với nhiều phong cách võ thuật, cũng đồng thời là nhiều nền văn hoá khác nhau. Không chỉ giỏi võ, chàng trai Chung Tử Đơn còn là một tay piano có hạng và một vũ công nhảy breakdance cừ khôi. Với anh, múa võ, khiêu vũ hay chơi đàn cũng chỉ là cách để giải thoát năng lượng và tâm sự trong con người mà thôi.

    Trong lần đầu tiên sang Mỹ du diễn, đội Whusu Bắc Kinh đã tình cờ gặp Chung Tử Đơn và lập tức bị tài năng tuyệt vời của anh chinh phục. Và họ viết giấy mời anh sang học tập tại Học viện võ thuật Bắc Kinh, chung một giáo viên với Lý Liên Kiệt. Nên biết rằng Chung Tử Đơn là học sinh đầu tiên không mang quốc tịch Trung Hoa có vinh dự được đào tạo ở ?ovõ quán? danh giá nhất ở đất nước này. Sau 2 năm khổ luyện, Chung Tử Đơn về Mỹ và nhanh chóng chiếm giải vô địch võ thuật toàn Mỹ, trở thành người trẻ nhất được vinh danh trong Nhà lưu niệm của Inside Kungfu ?" tạp chí võ thuật hàng đầu nước này.

    Trong chuyến đi từ Bắc Kinh về Mỹ, Chung Tử Đơn ghé qua Hongkong và được giới thiệu với Viên Hoà Bình, người đang đi tìm diễn viên chính cho bộ phim mới của mình: Thái Cực quyền. Thái cực quyền có thể được coi là bộ phim cuối cùng của thể loại phim võ thuật cũ nhưng nó lại là sự khởi đầu hoàn hảo cho một trong những diễn viên, chỉ đạo võ thuật xuất sắc nhất của điện ảnh Hongkong đương đại. ?oĐạo diễn Viên Hoà Bình đòi hỏi sự chính xác của động tác đến từng li một?, Chung Tử Đơn nhớ lại. Viên Hoà Bình đã đưa Thành Long lên hàng ngũ siêu sao bằng phim Xà quyền, giờ tới lượt Chung Tử Đơn.

    Không loá mắt trước thành công đến quá sớm, Chung Tử Đơn về Mỹ, theo chân mẹ dậy Whusu và trau dồi thêm các môn võ công khác như quyền anh, Muay Thái và Taekwondo. Rồi anh lặn lội tới tận Tây An, Trung Quốc để hoàn thiện môn võ cổ truyền và ngộ thêm những đạo lý sâu xa khác trong võ thuật. Tạp chí Inside Kungfu đã viết, Chung Tử Đơn là một trong số hiếm hoi các võ sư hiện nay có thể lấp đi lỗ hổng ngăn cách giữa vô số các môn phái võ công mà anh đã học qua để hoà hợp chúng thành nhất thể. Với Chung Tử Đơn, võ thuật, quan trọng nhất vẫn là khả năng sáng tạo, sự tự do trong cách thể hiện, không gò bó theo một khuôn mẫu nhất định nào. Đây cũng là quan điểm võ học của Lý Tiểu Long, người sáng lập môn Triệt quyền đạo, thần tượng của Chung Tử Đơn và tất cả những người yêu võ thuật trên thế giới.

    Một diễn viên xuất sắc
    Năm 1989, Chung Tử Đơn quay lại với điện ảnh và ngay lập tức chinh phục nguời xem bằng 2 bộ phim ***g hổ (Tiger Cage) và Cảnh sát đặc nhiệm 4 (In the line of duty). Cùng với 3 người bạn ngoại quốc Michael Woods, Stephan Berwick và John Salvitti, Chung Tử Đơn đã dựng nên những màn cận chiến đa dạng và sống động với đầy đủ các tuyệt kĩ của võ cổ truyền Trung Hoa, Taekwondo và vật. Và đạo diễn Từ Khắc đã không nhầm khi chọn anh vào vai Nạp Lan, đối thủ chính của Lý Liên Kiệt trong Hoàng Phi Hồng 2: Nam nhi đương tự cường. Nạp Lan là một vai phức tạp, nội tâm luôn bị giằng xé giữa nghĩa vụ quốc gia là lòng nhân ái của con người. Khả năng diễn xuất của Chung Tử Đơn được chứng tỏ bằng đề cử giải Kim tượng năm 1992, còn các cảnh chiến đấu giữa anh và Lý Liên Kiệt đã đưa Hoàng Phi Hồng 2 vào danh sách những phim đáng xem nhất của thể loại phim võ thuật thế hệ mới. Đó là những pha biểu diễn côn pháp kì ảo, từ côn gỗ trong quân doanh tới côn tre trong khu chợ và cuối cùng là côn vải trong khúc đường hẹp. Côn vải là biểu hiện cho đẳng cấp cao nhất trong võ học, dùng sức mạnh nội tại (nội công) biến nhu (tấm vải mềm mại) thành cương (cây côn vải cứng như sắt). Năm 2001, Chung Tử Đơn và Lý Liên Kiệt lại tái hợp trong Anh hùng, bộ phim kiếm hiệp hoành tráng nhất của điện ảnh Trương Nghệ Mưu. Dù chỉ xuất hiện trong chưa đầy 10 phút ngắn ngủi nhưng sự hiện diện của Chung Tử Đơn đã tăng thêm giá trị cho bộ phim, đặc biệt với các khán giả Âu-Mỹ, và cảnh Trường Không tỉ đấu cùng Vô Danh (Lý Liên Kiệt) nơi lữ quán, dưới cơn mưa chiều, trong tiếng huyền cầm nỉ non của ông già mù vẫn cứ được tán thưởng nhiều nhất. Bởi vì đó là ?ochân công phu? của 2 bậc danh gia võ thuật trong làng điện ảnh. Mỗi chiêu mỗi thức họ thi triển là kết quả của một quá trình rèn luyện lâu dài, hoa mĩ, bay **** nhưng không vì thế mà mất đi tính chân thực, hiệu quả.

    Sau thành công lớn của Hoàng Phi Hồng 2, Chung Tử Đơn đã nghiễm nhiên trở thành ngôi sao lớn của dòng phim võ thuật đang hồi sinh một cách mạnh mẽ ở xứ Cảng thơm. Cho tới ngày nay, vẫn không khán giả nào có thể quên cảnh đấu kiếm trên sa mạc Đôn Hoàng hùng vĩ mà anh đã cùng Lương Gia Huy, Lâm Thanh Hà và Trương Mạn Ngọc thực hiện ở đoạn cuối Tân Long môn khách sạn, bộ phim tiên phong cho loạt phim tân kiếm hiệp và cũng đúng với chữ ?okiếm hiệp? nhất. Rồi vai Tô Khất Nhi trong bộ phim cùng tên với những tìm tòi, khám phá mới cho môn Túy quyền đã từ lâu đi vào huyền thoại của nền võ thuật Trung Quốc, vai Diệp Tường với khả năng sử nhuyễn kiếm (kiếm mềm) siêu hạng trong Tân Lưu tinh hồ điệp kiếm... Và năm 1993, Chung Tử Đơn đã có trong tay 1 tác phẩm để đời, bộ phim đẩy tên tuổi anh lên một nấc mới. Đó là Thiếu niên Hoàng Phi Hồng (người Mỹ gọi phim này là Iron monkey ?" con khỉ sắt). Trong phim anh thủ vai Hoàng Kỳ Anh, bố của Hoàng Phi Hồng. Dưới sự chỉ đạo tuyệt vời của Viên Hoà Bình, Chung Tử Đơn đã có cơ hội bộc lộ hết công phu tu tập võ thuật cổ truyền của mình, đặc biệt là bộ cước pháp. Nên cú Vô ảnh cước của Chung Tử Đơn trong Thiếu niên Hoàng Phi Hồng được người xem tán thưởng hơn hẳn cú Vô ảnh cước của Lý Liên Kiệt trong Hoàng Phi Hồng.

    Một nhà võ thuật chỉ đạo tài ba
    Cơn sốt trào lưu kiếm hiệp rồi cũng qua, năm 1994, sau khi hoàn thành vai diễn trong Vịnh Xuân quyền cùng Dương Tử Quỳnh, Chung Tử Đơn tìm tới truyền hình để trau dồi thêm khả năng đạo diễn và chỉ đạo võ thuật. Hai bộ phim Hồng Hy Quan và Tinh Võ Môn do Chung Tử Đơn đảm nhiệm 3 vai trò: đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và diễn viên chính đã thực sự là ?ocơn sốt? trong làng truyền hình Hongkong năm 1995, 1996 và giúp hãng TVA lần đầu tiên trong thập niên 90 đạt tỷ suất người xem cao hơn đối thủ truyền kiếp TVB. Thực sự Hồng Hy Quan và Tinh võ môn là những phim truyền hình dàn dựng theo phong cách điện ảnh, đặc biệt là với Tinh võ môn, Chung Tử Đơn đã xây dựng nên một hình tượng Trần Chân hoàn toàn mới mẻ, khác hẳn với Lý Tiểu Long và Lý Liên Kiệt, 2 ngôi sao đã từng thành danh với nhân vật này. Một sự thật hiển nhiên là khi nhắc tới Trần Chân, bao giờ khán giả châu á cũng nhắc tới Chung Tử Đơn đầu tiên, thậm chí nhiều người còn gọi anh là Trần Chân khi gặp anh trên đường phố.

    Năm 1997, Chung Tử Đơn đã thực sự bước đi con đường riêng của mình khi anh tung ra Chiến lang truyền thuyết, bộ phim ?ođi tới tận trái tim của mỗi khán giả? (như lời báo chí ca ngợi). Những màn cận chiến ngoạn mục và độc đáo chưa từng thây, những thứ võ công pha trộn giữa cổ điển và hiện đạ một cách hài hoà, cả những cảnh biển trời lãng mạn, có thể nói Chiến lang truyền thuyết đã thực sự tạo nên ?ocuộc cách mạng? trong phong cách dàn dựng phim võ thuật thời điểm đó. Sau Chiến lang truyền thuyết là Tân Đường Sơn đại huynh, cũng đảm bảo được yếu tố ?olạ? trong từng cảnh quay, từng chi tiết. Khả năng sáng tạo của Chung Tử Đơn được phát huy tới tột cùng. Các nhà sản xuất phim Đức là những người đầu tiên mời anh sang hợp tác với họ, và loạt phim Mật mã Puma năm 1999 và 2000 được coi là ?ochưa bao giờ có? trong lịch sử truyền hình Đức. Người Mỹ cũng nhanh không kém. Sau phần 3 của loạt phim Highlander, Chung Tử Đơn đã giúp Blade 2 lọt vào danh sách những phim ăn khách nhất năm 2002, biến những màn chiến đấu trong Matrix 1 của đàn anh Viên Hoà Bình thành ?ođồ cổ?. Giờ đây, người Mỹ đang chuẩn bị cho Blade3 và vẫn là Chung Tử Đơn đảm nhận phần chỉ đạo võ thuật. Shurauki-Hime do anh dàn dựng năm 2001 đã trở thành ?oquả bom tấn? ở Nhật Bản và Thiên cơ biến hiện đang đứng đầu danh sách phim đạt doanh thu cao nhất Hongkong mùa hè năm nay. Bộ phim kiếm hiệp sắp tới của anh đang được toàn thể xứ Cảng thơm ngóng trông từng ngày. Chúng ta hãy cùng chờ xem!



    Loving

    Được zazu sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 23/09/2003
  2. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0

    oNeLoVe
  3. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0


  4. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Chỉ có mấy cái pics thui, bác loving giới thiệu kỹ quá
    Vì yêu em anh chấp nhận yêu thêm mấy thằng thần tượng của em mặc dù thằng đó là...
  5. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Híc, có bao nhiêu bài hay thì bị tụt sang trang sau, ví dụ như là bài này chẳng hạn. Trong khi đó những bài vớ va vớ vẩn, chat chit tùm lum, nhận xét vài ba dòng thì lại nhẩy ngay lên trang 1. Điển hình là mấy cái bài viết về phim ngắn ngủn như là Transpoter mà lại được nhiều người vô nói nhảm thế không biết hé hé
    Thôi nói sang vấn đề chính cái nào.
    Thực sự tôi không thích xem phim của Donnie Yen (Chung Tử Đơn), thậm chí là ghét là đằng khác. Phim của anh đánh võ công nhận cũng có nhiều chiêu hay và đẹp thật nhưng mà đánh nhau thì lố bịch quá trời. Nhất là những đoạn một đấu mấy chục người (phim Truyền thuyết chiến Lang), chú cầm dao bay xuống nước nhẩy lên bờ chém lia chém lịa, thấy chết cả đám mà anh vẫn không sao . Xem nhàm, và nhảm quá. Từ đó ghét luôn.
    Ờ quên cũng được cái phim Iron Monkey xem cũng tàm tạm, không chém giết tá lả như những phim XHĐ kiểu kia, hì hì. Gần đây đóng trong cái phim Shanghigh Noon được cái vai buồn cười chết đi được, chết thảm và chuối ở cuối phim
    Ai có ý kiến gì khác không nhỉ
    Cinema Paradiso
  6. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Cái Chiến Lang Truyền thuyết xem được đấy chớ, đóng chung với Huỳnh Tử Hoa......Mình vẫn thích cái Thời niên thiếu của Hoàng Phi Hồng hơn, xem phê hơn......Mấy phim lớn anh chỉ đóng vai phụ,....cạch không thích
    Vì yêu em anh chấp nhận yêu thêm mấy thằng thần tượng của em mặc dù thằng đó là...
  7. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới xem được duy nhất phim có Donnie Yen đóng là phim Hero, lại còn là vai cực phụ nên ko nhận xét được gì nhiều. Ah đẹp trai hơn Jet Li, đọc bài của bạn Loving thấy đ/c này cũng giỏi võ phết, nhưng ko nổi tiếng như Jet Li ---> số phận hẩm hiu.
    Chuyên gia Rena đâu mất rồi, vào giới thiệu thêm cho bà con cái nhỉ.
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 26/09/2003
  8. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Chịu khó xem nhiều phim HK vào anh ơi, anh Donnie này đóng cũng khá nhiều phim, chủ yếu là phim phệt nhau.....Oánh chả thua gì ông Jet đâu..hehe...
    -------------------------------------------------------------------------------
    Vì yêu em anh chấp nhận yêu thêm mấy thằng thần tượng của em mặc dù thằng đó là...
  9. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Sean, về nhà ngay. Mẹ gọi. Lang thang sang HK hóng hớt chuyện các anh làm gì ? Ai bảo với mày một đấu với hàng chục người là nhàm, là nhảm ? Thế từ xưa tới này chưa xem phim nào có thế à ? Cái Chiến Lang hay của nó, cái đoạn anh Chung quần chiến với bọn sơn tặc dưới nước. Rút đao ra ánh đao sáng lạnh, thanh âm đao rút ra chém qua nước tạo nên thanh âm ngân dài. Cả máu lẫn nước kéo theo đường đao, xời cái đoạn này đẹp quên sầu. Thế mà mày tả như tả tiều phu bổ củi, sao ko tả cái đoạn anh Chung quần chiến với chị Nhược Đồng giống thế đi. Đao chém thì phải nhanh, chém lia chém lại mà phát nào ra phát đấy ngon thế còn gì. Mày còn nhớ câu " Đao chậm quá, nhanh nữa đi nhanh nữa đi " của anh Triệu Văn Trác trong " ĐAO " ko ?
     Thanh niên MFC ra sức thi đua lập thành tích, chào mừng BCP IX. 
  10. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Phim của Chung Tử Đơn nè, mọi người thuê về mà xem
    1. Vịnh Xuân Quyền
    2. Chiến Lang Truyền Thuyết
    3. Đặc cảnh đồ long
    4. Đường Sơn Đại Huynh
    5. Hồng Hy Quan
    6. Nộ hải uy Long
    Tìm ở mấy hàng phim cổ chắc còn
    -------------------------------------------------------------------------------
    Vì yêu em anh chấp nhận yêu thêm mấy thằng thần tượng của em mặc dù thằng đó là...

Chia sẻ trang này