1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DONT CRY FOR ME ARGENTINA !

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Hoangtu, 23/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    DON'T CRY FOR ME ARGENTINA !
    Vậy đấy, những người hâm mộ đội bóng sọc thanh thiên không thể không sửng sốt khi phải chấp nhận một kết cục quá bất ngờ : bị lọai ngay ở vòng đấu bảng.
    Argentina nằm ở bảng F - bảng tử thần: Argentina - Anh -Thuỵ Điển - Nigeria. Đường đường là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch song họ buộc phải chia tay World Cup với một kết quả tồi tệ nhất trong lịch sử : Thắng Nigeria 1-0, thua Anh 0-1, hoà Thuỵ Điển 1-1, xếp thứ 3 bảng F và bị loại.
    Thất bại này quả là bi kịch, khi ma`đất nước vốn đang kiệt quệ trong cơn khủng hoảng kinh tế, các cầu thủ giải nội địa thi thoảng lại đình công, khi mà HLV trưởng Bielsa chưa nhận một đồng lương nào từ 8 tháng nay. Tất cả những tia hy vọng mà cả đất nước vốn là quê hương của vũ điệu tango, đất nước của Maradona & M.Kempes , của Peron& Evita dồn hết vào những đứa con tài năng . Song một lần nữa G.Batistuta phải tạm biệt WC với những giọt nước mắt cay đắng, J.Veron, A.Ortega chấp nhận những đánh giá như những tiền vệ tồi, H.Crespo, C.Lopez không thể ghi tên mình vào lịch sử WC ... Cho dù có nói thế nào đi nữa vẫn là sự thất bại. Chân lý vốn thuộc về kẻ chiến thắng.
    Hãy thử nhìn ra xem tại sao Argentina thua ? Một đội hình toàn các ngôi sao đồng đều ở mọi tuyến đang thi đấu tại các giải bóng đá hàng đầu thế giới, một đội hình mà toàn bộ các cầu thủ đều là các cầu thủ chủ trốt và quan trọng nhất trong câu lạc bộ. Với đội hình đắt giá và chất lượng nhất thế giới này thì sự thất bại chỉ có thể giải thích bởi 1 lí do duy nhất : chiến thuật.
    Argentina sử dụng chiến thuật duy nhất mà họ đã sử dụng từ vòng đấu bảng : 3 trung vệ, 2 tiền vệ biên đá công thủ toàn diện, 3 tiền vệ trung tâm - 1 người thu hồi bóng và 2 người tổ chức tấn công, 2 tiền đạo lùi đá ở cánh chủ yếu để hỗ trợ và một tiền đạo cắm.
    Chiến thuật thiên về tiến công này chủ yếu sử dụng tấn công cánh, nơi mà tất cả các tiền vệ cánh lên xuống tuần hoàn và liên tục. Hai cầu thủ J.Pablo Sorin và J.Zanetti đã chơi rất tốt ở vị trí này , nếu may mắn hơn hẳn họ đã đóng góp hơn một bàn thắng cho đội tuyển. Mặc dù họ thi đấu rất tốt, song do tính cơ động và liên tục quá cao nên vị trí này thường hay mất sức, đến cuối giờ thường hay mắc lỗi vị trí do dâng quá cao. Họ phải cầm bóng từ sân nhà, đưa bóng cho hai tiền đạo lùi và áp sát để gây áp lực khu trung tâm. Hai tiền đạo lùi có nhiệm vụ chủ yếu la` đưa bóng từ hai biên cho tiền đạo dứt điểm. Tiền vệ trung tâm giữ nhiệm vụ chính là phân phối bóng va`điều tiết nhịp độ trận đấu.
    Trong trận đấu đầu tiên với Nigeria, chúng ta thắng 1-0 với một bàn thắng từ một tính huống cố định. Trong suốt thời gian còn lại chúng ta ko thể ghi thêm một bàn thắng nào, thậm chí còn có rất ít cơ hội. Chiến thuật vốn rất thành công trong vòng đấu bảng đã trở nên quen thuộc va` đáng gờm với tất cả các đội bóng. Chúng ta để cho các đối thủ biết quá nhiều về mình xong lại ko hề thay đổi, kết quả là trận thua Anh 0-1. Cho dù pha phạm lỗi của Pochettino còn gây nhiều tranh cãi, song chúng ta cũng đã thua. Chúng ta không thua vì một quả penalty, vì khi mà thế trận tấn công của chúng ta đã bế tắc, khi mà Argen hầu như ko có một cơ hội nào trước hành phòng ngự chặt chẽ và có tổ chức của Anh.
    Argentina chơi một thứ bóng đá tấn công quá đơn giản, quá trong sáng và ngây thơ, khi mà các không hề có một bài bản tấn công hay một pha phối hợp đặc biệt. Tất cả bóng được thu hồi và phân phối sang biên, sau đó tạt vào giữa. Quá dễ bị đối phương khống chế và bắt bài. Hàng tấn công vốn phải uy lực và mạnh mẽ nay lại trở nên bất lực....
    Tiếp đến là trận hoà 1-1 trước Thuỵ Điển. Pha sút phạt hàng rào đầy kỹ thuật của Svensson đã đưa TĐ lên dẫn trước 1-0. Sau đó ở những phút cuối H.Crespo đá bồi sau một cú penalty ko thành gỡ hoà tỷ số 1-1. Chúng ta chấp nhận một trận hoà - không phải lỗi của hàng phòng ngự mà do hàng tấn công quá yếu ớt và bất lực. Những pha đột phá nhỏ nhặt không làm thay đổi cục diện , những đợt tấn công manh mún bị dập tắt khi mới còn trứng nước, ...Những pha lật cánh đánh đầu trở nên vô ích trước những cầu thủ Bắc Âu cao to va` dổi dào thể lực.... Cùng giờ đó thì Anh cũng đã có một vở hài kịch với Nigeria khi thủ hoà 0-0 để lọt tiếp vào vòng 2. Trận đấu với TĐ cũng là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Argentina tại WC này, với những giọt nước mắt cay đắng của Batigol, sự xuống dốc và bất lực của J.Veron, nỗ lực trong tuyệt vọng của A.Ortega... tất cả đã hết rồi.
    Nếu tìm ra một người có lỗi nhất trong việc Argentina bị loại thì đó hẳn là Bielsa. Liên đoàn bóng đá Argentina đã quá sai lầm khi trao vào tay ông một việc quá sức. Vốn dĩ đã rất thành công ở cấp độ CLB với lối đá tấn công đẹp mắt, ông quá máy móc áp đặt vào đội tuyển quốc gia, khi mà thứ bóng đá thực dụng và hiệu quả đang có tiếng nói và là sở trưởng của các cầu thủ vốn đang chinh chiến trên chính trường Serie A. Trong 3 trận đấu với 3 đối thủ khác hẳn nhau, ông vẫn giữ khư khư một chiến thuật ( thậm chí đến cả cầu thủ thay người ). Và sự máy móc này đã giết chết trong chúng ta những niềm hy vọng.
    Cho dù thế nào đi nữa, Argentina vẫn la`đội bóng mà tôi yêu quý từ hồi bé. Cho dù kết quả thế nào đi nữa thì trận đấu tiếp sau vẫn là những màn trình diễn của những con người mà tôi yêu và cảm phục. Đừng khóc cho tôi hỡi Argentina...

    HT.

    Don't cry for me Argentina
    The truth is I never left you
    All though my wild days, my mad existence
    I kept my promise, don't keep your distance
    And as for fortune, and as for fame I never all I desired
    They are illusions
    They're not the solutions they promised to be
    The answer was here all the time I love you, and hope you love me
  2. Seba

    Seba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Bielsa đúng thiệt là quá dzở, trong tay có biết bao nhiêu là bài mà cuối cùng để cho thúi hẻo !!! Ai lại đi thay Veron ,ai bảo Veron đá dzở ?? Trận đầu đá với Nigie quá hay, trận sau thì vì cả đội bế tắc chứ đâu chỉ mình Veron,còn cả 1 hiệp 2 vậy mà lại thay bằng Aimar đáng lẽ phải thay Ortega mới đúng chứ, trong thế trận mà đối phương phòng thủ thì rất dzễ có những quả phạt,để Veron vào đá có hơn không???còn Crespo đá hay ở vòng loại vậy mà ko được đá chính?? Ít ra thì cũng tung cả Batigol lẫn Crespo vào chứ ?? Trong khi thi đấu thì chả đưa ra 1 sự điều chỉnh quan trọng nào cả ?? Suốt buổi đi qua đi lại vò đầu bứt tai khiến cầu thủ xót cả ruột còn đấm đá được dzì nữa,,,tui thất vọng nhất là Bielsa !!

    La_Brujitaaa..aa [/size=8]
  3. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta thua một phần cũng là do đối thủ hiểu quá rõ lối chơi của chúng ta mà Bielsa thì lại không có nhiều phương án khắc phục.Thêm nữa là tâm lý thi đấu có phần quá căng thẳng vì được đánh giá là ứng cử viên vô địch , vì sự kì vọng của người hâm mộ.Nhưng các bạn ạ , đội vô địch đâu phải là đội mạnh nhất...............
    My love is your love.
  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    bác viết thật sâu à sát về vấn đề Argentina đã thua như thế nào!nhưng giờ đâu phải là lúc bàn về chuyện ấy nữa!các bác liệu giờ có nên đỏo lỗi cho một ai đó không?không phải không ạ!chiến thắng sẽ lại về với Argen ở WC 2006!điều đáng buồn là một thế hệ vàng của Argen đã ra đi quá buồn tẻ thôi:(G.Batistuta,J.Veron,C.Lopez,P.aimar.....)
    tranquangdat
    m2m

    ---<3---<3---<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3---<3---<3

  5. otomat

    otomat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Không sao cả.Bóng đá Argentina luon sản sinh những cầu thủ tài năng.Batigol ra đi,ortêga,Lopez,Crespo có thể cũng không còn cơ hội.Nhưng vẫn còn đấy những cầu thủ trẻ tài năng như Aimar,Saviola,Riquelme,Solary,Samuel...Chúng ta phải hy vọng vào một Argentina khác,hoàn toàn mới.

Chia sẻ trang này