1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Don't hate me when I say "I love Pop and Country Songs" .

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Sadeyes, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hình như con trai trong hội mình đa số thích rock . Đó cũng là một điều dễ hiểu thôi xu hướng có phải không ? Hay để chứng tỏ mình mạnh mẽ ? Tôi cũng nghe rock , nhưng toàn ballad thôi . Có điều tôi yêu Pop , vì dường như nó đã gắn liền với những kỷ niệm trong đời mình , những lúc buồn , âm thanh dịu dàng cũng giải toả đi những cảm xúc chán nản , cô độc của mình .
    Cái thời gian lớp 9 , tôi thích nhất bài You're still the one của Shania Twain , thời gian đó đang yêu đơn phương 1 cô bạn cùng trường , mùa đông , vẫn lặng lẽ đứng ở con đường cô ta đi học về . Chỉ cần thấy người ta mỉm cười là tôi vui lắm rồi . Cứ mỗi lần nghe lại bài hát đó , tôi lại nhớ về cái thời gian đó , thời gian mình còn là một đứa trẻ con và ... ngây thơ lắm .
    Chia tay với người yêu được hơn 2 tuần rồi . Tôi đã nghe đi nghe lại bài Yesterday , nghe kỹ càng thấy nó có nhiều ý nghĩa , nghe kỹ lại càng thấy nó sao mà hợp với nhiều tâm trạng thế ? Những ngày ngồi lặng ở Berlin lại trở về , cái cảm giác buồn và thất vọng như sao lại trở về , tôi muốn quên nó , nhưng cứ mỗi lần nghe lại bài hát , nó trở lại với tôi ngay .
    Dường như tôi sinh ra để sống nội tâm , nhưng chính tôi cũng chẳng thể hiểu được mình nữa . Tôi muốn giải toả tất cả những tâm trạng của mình bằng những giai điệu dịu dàng hơn là mạnh mẽ . Và tin tôi đi . Bạn đã thích một bài hát nào , giai điệu nào , lâu lâu bật nghe lại , những kỷ niệm , những hình ẳnh trong suốt thời gian bạn hay nghe , hay bạn thích bài hát đó sẽ quay trở lại . Tôi yêu pop , thích rock ballad . Bài viết chỉ đơn thuần là nói lên những hình dung của tôi , những cảm giác và sự hỗ trợ tinh thần mà pop và country mang lại , không phải để tranh luận về Rock hay Pop hơn nhau . Bạn nào có những cảm giác có chung một sở thích giống tôi , hãy cùng nhau trao đổi nhé .

    Dream as you'll live forever and live as you'll die today .



    Được Sadeyes sửa chữa / chuyển vào 26/07/2002 ngày 22:22
  2. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một tính cách ,một sở thích riêng.Không ai có thể cấm bạn khi bạn nói lên suy nghĩ của mình .
    Đôi khi những bản nhạc buồn lại giúp ta nhiều sau những ồn ào ,cám dỗ của đời sống cùng những phù hoa mà nó tạo ra.Cuộc đời mở ra trước mắt tôi thật nhiều chông gai ,nhiều thách thức phải vượt wa.Thật sự càng lớn lên ,càng trải nghiệm nhiều tôi lại càng thất vọng nhiều ,càng mất thăng bằng .Và hơn nữa tôi lại là người không dễ bộc lộ cảm xúc . Thật khó khăn để một con người vượt qua sự căng thẳng và bao bức xúc trong tình cảnh như vậy .
    Khi ấy tôi chỉ làm bạn với âm nhạc ,với văn học. Với nhạc Đồng quê , tôi tìm thấy sự giản dị mà không kém phần hiệu quả trong giai điệu và cả sự hào hứng trong trong phần trình diễn ,không wa phô trương.Với Rock Ballad tôi tìm thấy cái gì đó mạnh mẽ và sâu sắc .Nhưng chỉ có văn học mới nâng đỡ tâm hồn của tôi . Bạn đã bao giờ hồi hộp ,thao thức cùng những bước chân của người tù khổ sai ,đau đớn tựa chính mình bị đối xử tàn tệ như Giăng Van Giăng(những người khốn khổ) .Kiếp người trên thế gian này thật bé nhỏ ,Người không sợ mãnh thú ,gió giông bão tố mà sợ chính đồng loại của mình .Qua văn học tôi hiểu được nhiều điều .Ít ra trong những lúc thất vọng nhất , mở "những người khốn khổ" ra tôi vẫn còn thấy được rằng con người không phải lúc nào cũng xấu xa ,đáng buồn
    Mỗi tuổi đi qua ,tôi lại góp nhặt cho mình nhiều điều .Đã bao giờ bạn dừng lại mà tự hỏi :mình sinh ra là để làm gì chưa?
    Có lẽ từ hamlet với To Be or Not to be ,câu hỏi này đã bao nhiêu con người đã đặt ra .Chúng ta ,những con người 17 tuôỉi ,chưa bước vào đời nhưng cũng không quá là non nớt ,quả thực ,còn cả một chặng đường phía trước để trả lời câu hỏi đó
    [blue]
    doi la "hoi cho phu hoa"(vanity fair)
    [/red/][/size=10/]
  3. lamnd

    lamnd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2001
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0

    Rock ko phải nghe để chứng tỏ mình mạnh mẽ, Pop ko phải là thứ nhạc để thể hiện rằng mình sành điệu, biết nhảy nhót. Những quan niệm như vậy chỉ là quan niệm của ng` nghe âm nhạc để giải trí. Còn với ai đã bị âm nhạc len lói vào con tim, đâm sâu vào tâm hồn thì với họ, âm nhạc là điều khiến họ phải dằn vặt, phải suy nghĩ, phải đau khổ và có cả niềm tin để vững bước trên con đường mình phải đi.
    Lamnd@
  4. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hề hề chắc các bác lại tức em roài .Mà bác bỏ cái từ xu hướng hay thích mạnh mẽ đi,mấy cái đấy dành cho bọn củ chuối thôi.Nói thiệt là em cũng thích pop lắm ,còn đồng quê thì nghe mãi rùi ,nhà có mấy bộ tuyển tập đồng quê hay cực .Các bài như those were the day ,beautiful sunday ,vincent , dust in the wind ,the house of the rising sun .........nghe đi nghe lại mãi.Một thời em kết Don mclean vì lão này đánh american pie hay quá còn Vincent thì tuyệt vời.Khi nghe đi nghe lại kỹ thì thấy đồng quê buồn qúa ,toàn bài buồn nghe thảm cực.
    Còn pop thì nếu ai hỏi em về vấn đề pop cổ thì được đấy , có thể nói chuyện về pop cổ mãi ko chán ,Nhà em cũng có một đống đĩa pop cổ nhưng cái này phải hỏi gã Melfice,gã này cũng nghiện pop cổ (chỉ tội lão ko nghe rock) .Hồi gì bật lại Elton jonh nghe hay tuyệt vời ,hay nghe here i am của Air supply buồn cực (mặc dù chả hiểu lyric viết vè cái gì) ,mới đây nghe được I just die in your arm của cutting crew hay quá .bọn này bọn nào đánh pop hay cực.
    Và cũng nói luôn cho các bác là cái ổ cứng của nhà em có mấy trăm bài nhưng toàn pop thôi ,ko có tý rock gì đâu ,rock thì máy em chỉ toàn ảnh và lyric ,tab ,tư kiệu v..v...(ko các bác cứ bảo em suốt ngày rock) ,nhưng cũng căn bản là rock nếu cho vô máy nghe lãng xẹt ,pop cho vô thì hay dã man ,nhưng một nửa là em cũng lấy từ máy gã Melfice.
    Em cũng thích các bài nói về tình iiu nhưng hiện giờ chưa iu ai( chắc sắp có) và cũng chưa ai iu ( chắc cũng sắp) ,với lại em nghe death quen rùi nên chỉ quen với kiểu như đốt nhà thờ ,giết chúa ,I will kill you , welcome to hell ...gì gì đó thui ,mghe phê cực ,mà cũng chả có gì là xấu cả vì em cũng chỉ nghe thôi có hỉu lyric đâu ,nhưng cũng có lúc phải quay lại với các bản tình ca lãng mạn cho nó đỡ quay cuồng ( em nói thiệt là chỉ cần nghe Deicide,cannibal cóprse ,carcass liên tục là cái cổ em gãy ngay ) .
    Hè thế đó ,các bác cũng đừng chỉ trích em quá nhớ ,em cái gì cũng nghe được ,trừ nhạc sến tức là kiểu như DT LT WLIFE A1 gì gì đó (mình cũng biết phết nhỉ ) nghe ẻo lắm ,nó cứ kiểu gì nhét mãi ko lọt tai .Tốt nhất chỉ nên nghe 1 lần cho biết.
    HAVATAGE
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Bác slash nói vậy thì không biết được đâu ,chỉ chờ thêm một thời gian nữa thôi mà.
    Nói đến nhạc rock,tôi thích các bạn -những người yêu nhạc rock ,các bạn sống sôi động ,cuồng nhiệu và luôn vui vẻ yêu đời ,mỗi khi nghe nhạc rock tôi lại cảm thấy mình nhỏ bé ,mình thật yếu đuối giữa cuộc đời này ,khi buồn nghe nhạc rock càng làm tôi buồn hơn ,đối với tôi ,nhạc nhẹ đem lại cho tôi cảm giác bình yên ,chính vì vậy mà tôi có thể nghe nhạc nhẹ không biết chán ,và thường xuyên nghe ,mỗi người có những sở thích kahcs nahu ,và tôi hi vọng rằng hôm nào đó tôi sẽ nghe thử rock ballad và biết đau tôi thích thì sao nhỉ ?
  6. nasty-child

    nasty-child Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Text
    Đúng là càng ngày càng có nhiều người VN thích rock, đặc biệt là teenagers. Bạn nói đó là theo phong trào, cũng có thể đúng một phần. Nhưng theo tớ, người ta yêu rock chính vì đó là một loại nhạc đặc biệt. Người không thích thì nói rock chỉ gào thét, gầm rú.Nhưng nếu nghe quen, bạn sẽ thấy rock rất "đẹp" .Không biết người khác thì sao, nhưng khi nghe rock, tớ thấy nó rất gần với cảm xúc, tâm trạng của tớ ( không biết diễn tả ra sao nữa nên hơi lủng củng, các bác thông cảm).
    Nhưng mà tớ cũng thích pop, tuỳ loại, tuỳ bài hát.Pop không phải lúc nào cũng chỉ như người ta nói là ăn mặc hở hang, uốn éo.Có rất nhiều nghệ sĩ pop đáng khâm phuc.Tớ rất thích MADONNA.
    Nhạc country ? Quá ổn.Shania Twain tuyệt vời.Hi`, Sadeyes ạ, u r still the one cũng là bài tớ thích lắm đấy, suốt ngày lải nhải.
    Cậu thấy trong clip U've got away Shania xinh không ?Oh coolest woman.
    Have a supercalifragelisticexpealidocious time.Smile up and give me a highfive.
  7. lamnd

    lamnd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2001
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Rock ko chỉ dành cho những con người thích cuộc sống sôi nổi. Rock dành cho tất cả mọi ng`, miễn là họ chấp nhận và thật sự yêu nó. Tôi có thể coi là 1 ví dụ như vậy, có thể nói tôi sống nội tâm nhưng tôi vẫn yêu ROck và sẵn sàng hi sinh vì Rock.
    Mỗi loại nhạc có một đặc điểm riêng, một cách thể hiện riêng và mang tính sáng tạo và nhân văn riêng. Vì vậy hãy tôn trọng những loại nhạc đó.
    Lamnd@
  8. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    không phải đa số thích rock mà ai cũng thích . khi bạn nghe the wall bạn có thích không ? ý tớ muốn nói là thể loại nhạc nào cũng như nhau cả thôi quan trọng là có ca sĩ + bài hát hay + đúng điệu nhạc thì thể loại nào cũng hay !
    ngocthang
  9. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Dạ , cám ơn bác Doiemduoimua đã góp ý . Nhưng tôi muốn đính chính lại một số điều , bác có nói là " Thể loại nhạc nào cũng hay nếu có : Ca sĩ hay + bài hát hay + đúng điệu nhạc thì thể loại nào cũng hay "
    Vấn đề đầu tiên tôi muốn nói là : Thể loại nhạc thì có nhiều lắm bác ạ . Nhưng đâu phải thể loại nào cũng cần hội tụ đủ 3 yếu tố đâu bác , mà vẫn khiến bao người chết mê chết mệt đấy thôi . Điển hình có lẽ là nhạc thính phòng giao hưởng . Thể loại đó đâu cần ca sĩ hả bác ? Và phần trình bày của nó đâu có lời bài hát ? Rõ ràng khi người ta đã biểu diễn hoặc thu đia rồi thì điệu nhạc phải đúng chứ phải không bác ?
    Cái này , bác nên nói thế này cho chuẩn nè : " Thể loại ca nhạc nào cũng hay nếu abcs "
    The Wall hình như chị tôi có đĩa của ban nhạc " Rock " này , tôi cũng có nghe qua 1 vài bài , hình như trong đó có " Bông hồng thuỷ tinh " gì đó . Vốn kiến thức về âm nhạc của tôi có lẽ không được " sâu " như bác , nên tôi không dám " bình loạn " gì về phong cách biểu diễn cũng như trình độ của nhóm . Có điều bác nên hiểu , nước mình còn nghèo , và cái loại như tôi đây vẫn cứ còn phải ăn bám ông bà già bác ạ , nếu tôi có trót mê nhạc đi chăng nữa , tôi cũng chỉ dám mua đĩa lậu thôi . Vậy bác xem một bài phóng sự gì của Hoa Học Trò với " The Wall " chưa ? ? Họ phản đối gay gắt quá về " Đĩa của họ bị in lậu " và tỏ vẻ thất vọng vì các Fans ở Hà Nội mà bỏ vào Sài Gòn cho con đường tiến thân . Các bác hâm mộ họ , nhưng họ đã tỏ thái độ với các Fans như thế nào ? Tôi nói các bác đừng ngại nhé , các bác lần đầu biết đến band này band nọ , nhưng lần đầu tiên các bác có 1 album của họ , là đĩa xịn hay đĩa nhái đấy ? . 1 đĩa nhạc bên châu Âu giá trung bình là 19 Euro , ở Việt Nam là vào khoảng 50000 đồng . So với mức thu nhập , thì giá như vậy là quá cao . So với công họ ( nước ngoài ) biên diễn , kinh phí tổ chức , thuế má , tôi nghĩ như vậy là quá thoả đáng vì giá các dịch vụ đó ở nước ngoài là khá đắt đỏ , còn ở Việt Nam thì rẻ hơn rất nhiều , và gần như cho không . Thứ hai , nếu so giá 1 đĩa nhạc với thu nhập bình quân của chúng ta với 1 đĩa nhạc với thu nhập bình quân của họ , thì chỉ còn khoảng 5-6000 Đồng . Các bác ( muốn đĩa của mình không bị in lậu ) đòi gấp 9, 10 lần , không được các bác tự ái , nói cả những điều đó lên báo chí , các Fans như bác không cảm thấy thất vọng sao ? Họ cần tiền hơn hay họ cần nhiều người yêu quý họ hơn ? Và đĩa thật của họ bán ra thu lãi về cũng đâu phải ít ? Tôi xin lỗi nếu như mạo phạm đến các Fans của The Wall , song , tôi muốn nói lên những điều tôi suy nghĩ . Đó là : Hãy tôn thờ những gì đáng tôn thờ , những gì cũng biết tôn trọng mình , đừng vội vàng mà mù quáng nhé .
    Dẫu biết âm nhạc đem lại cho ta giá trị tinh thần vô giá , song , ta muốn thưởng thức nó như thế nào thì người khác không nên có quyền lên tiếng . Tôi vẫn nhớ lời một bài hát do ca sĩ Trần Tiến hát " Ngoài kia có chú bé trèo cây me ... " . Chú bé không có tiền đi xem hát mà xem ở ngoài , cũng giống tôi khi nào không có tiền thì mua đĩa nhái thôi . Có điều chú bé được chính ca sĩ đó chứng kiến và cảm thông nhiều lắm , đến nỗi ông phải sáng tác sự cảm thông đó thành một bài hát , còn bây giờ , điều tương tự bị người ta nhạo báng lên báo chí , tôi ức lắm .
    Nên nhớ : Chúng ta là VÔ SẢN , Nước ta còn QUÁ NGHÈO !

    Yesteryou...
    Yesterme...
    Yesterday...
    Được Sadeyes sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 28/07/2002
  10. nasty-child

    nasty-child Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Dạ dạ iem xin có tí ý kiến bổ sung ạ. Đồng chí doiemduoimua có câu rằng "ca sĩ hay + bài hát hay + đúng điệu nhạc thì loại nhạc nào cũng hay".
    Em xin có nhời thưa bác rằng : nếu nói thế thì ......nói làm gì. Thế nào là "hay"??? Đó là cảm nhận riêng của mỗi người, không ai giống ai.Cũng như người thích nhạc rock thì không thể thấy nhạc ...sến VN hay, ngược lại, cũng có người sẽ nhảy bổ vào chiến nhau với bạn nếu bạn chê Đan Trường mà họ thần tượng. Khái niệm "hay" là muôn hình muôn vẻ mà.Chính vì vậy, không có tiêu chuẩn nào nhất định cho cái gọi là "ca sĩ hay, bài hát hay". Còn "đúng điệu nhạc thì đương nhiên rùi, gọi là ca sĩ mà hát không đúng điệu thì có nước bị ném trứng thối,hì hì.......
    Em không hiểu biết gì nhiều, cũng không có ý định "cà khịa" ai đâu ạ, chỉ xin phép loạn bàn vài câu thui.
    Have a supercalifragelisticexpealidocious time.Smile up and give me a highfive.

Chia sẻ trang này