1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

don't stop dreaming !!!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi TIGONHP, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Con người luôn luôn mơ ước
    Khi họ đói họ mơ ước được ăn no , khi được ăn no họ lại muốn được mặc ấm . Cuộc sống không chỉ có như vậy , trong công việc họ không bao giờ bằng lòng với vị trí hiện tại , luôn muốn được vươn cao hơn nữa .
    Những người đang yêu còn muốn hái cả những vì sao lấp lánh trên bầu trời để tặng cho người mình thương yêu .
    Nhưng không phải mơ ước lúc nào cũng trở thành hiện thực , nếu như vậy sẽ chẳng có một ông Bụt nào hiện nên khi Tấm khóc , và cũng chẳng có bà tiên nào giúp Lo Lem đến gặp chàng hoàng tử của mình .
    Nhưng những mơ ước đó dù có thể thực hiên hay không đều làm cho cuộc sống của chúng ta không tẻ nhạt , luôn luôn có mục đích để sống ,để làm việc giúp cho chúng ta được hạnh phúc .
    Bạn mơ ước gì ? dù có mơ ước gì nhưng hãy đừng bao giờ ngừng mơ ước Don't stop dreaming !ize=5]



    [​IMG]
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu​
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Mơ uớc 1 ngày kia HP được đón dân QN. hi`...
    Mơ ước 1 ngày kia được mời dân QN ăn bánh "dầy" HP
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Cả món bơ nữa chi?HP nủi tiếng vì món bánh dầy,sinh tố bơ và cả cái mũ phớt nữa chứ.Hehhehhe.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......

Chia sẻ trang này