1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đớp chim cút!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi Van_hung, 16/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Van_hung

    Van_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đớp chim cút!!!!!!!!!!!!!

    Có hai người ban chơi thân từ nhỏ,đã lâu không gặp nhau.Một anh chwa vợ còn một anh đa co gia đình và 3 đứa con tên là : Đớp,Chim và Cút.
    Một hôm anh chưa vợ đến nhà anh kia chơi,đến nơi thì bạn lại không có nhà chị vợ nhanh nhẩu mời anh bạn ở lại ăn cơm, ngại quá nhưng muốn gặp bạn nên anh chàng đồng ý.
    Chị vợ liền quát to:
    - Mang cơm cho chú Đớp.
    nghe thấy thế anh bạn nóng hét cả mặt vì nghĩ vợ bạn sỏ nhung cũng cố ăn. Sau khi ăn xong cô vợ lại quát :
    - Mang nước cho chú rửa Chim.
    đến nước này thi không thể chịu được nên anh bạn cáo từ ra về.chị vợ lại gọi:
    -Lấy xe cho chú cút
    Anh bạn tức lăm và thề xẽ không bao giờ đến nhà vợ chông thằng xỏ lá này nữa./.
  2. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này mới đọc thì thấy buồn cười thật nhưng mà nội dung quá áp đặt, không tự nhiên như chuyện của Tây. Làm gì có người nào lại đặt tên con là Đớp, Chim và Cút mà khi khách đến lại vô tình gọi đúng thứ tự như thế chứ?
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông
  3. haisondaide

    haisondaide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thế mới là chuyện chứ, đôi khi cũng cần đôi chút không phải là sự thật, nếu thật quá thì sẽ không hay nữa
    Đời vắng em anh thấy thật cô đơn nhưng nếu có em bên cạnh sao lại khổ đến thế
  4. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Ở đây làm gì có vô tình hà bạn
    Diễn đàn Counter Strike
    CSC -dot223-

Chia sẻ trang này