1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Doremon - Chú mèo máy thông minh (Phần II)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Nobita_luoi_bieng, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nobita_luoi_bieng

    Nobita_luoi_bieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Doremon - Chú mèo máy thông minh (Phần II)

    Sáng nay như mọi buổi sáng bình thường khác.... Dậy muộn nên bị mẹ mắng cho một trận. Sao mẹ nói kinh thế, nói liên tục 2 tiếng đồng hồ mà không biết mệt mỏi là gì cả. Mẹ lại còn lôi ra một đống điểm zero của mình nữa chứ. Lại còn doạ nếu lần thi Học kì này điểm kém thì sẽ bị cắt cơm 3 ngày liên. Hu hu..... Con mèo máy dạo này đú đởn với em nào rồi mà chẳng thấy đâu cả. Chốc phải đi mua bánh rán về dụ nó cho mượn cái bút thần kì. Đến hôm đi thi làm bài cho cả lớp lác mắt.
    Tên Chaien này dạo này láo xược quá, chẳng trách mà cái rốn cứ lồi mãi chẳng khá hơn được. Còn thằng Xeko thì mỏ càng ngày càng nhọn, mà nó biến đi đâu từ hôm qua đến giờ rồi nhỉ? Con mèo ú thì iu đương dớ da dớ dẩn. Xuka thì suốt ngày bù khú bên nhà thằng Dekhi..... Chẳng còn ai chơi với mình cả.

    Gửi các nhân vật: Đây là những câu truyện tiếp theo về mọi người. Mong mọi người hưởng ứng viết tiếp (và tốt nhất nên dấu mặt cho có phần thú vị ).
  2. Nobita_luoi_bieng

    Nobita_luoi_bieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Xuka đi đâu rồi nhỉ. Đi tìm Xuka mãi mà chẳng thấy Xuka xuất hiện gì cả? Hay bị cái thằng Dekhi đưa đi đâu mất rồi. Con mèo ú đâu.... Hu hu..... Cứu tớ với.... Hồi xưa dùng cỗ máy thời gian đi về tương lai thì thấy Xuka là vợ tớ cơ mà.... Sao cứ toàn thấy Xuka đi với Dekhi là sao?
    Tên Chaien ngu ngốc, lồi rốn, béo ị, xấu xí cũng biến đâu mất rồi. Còn cả thằng Xeko mỏ nhọn nữa chứ. Mọi người đi đâu cả rồi?
  3. H.N.G

    H.N.G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lòng tin là cái khó kiếm nhất trên đời , mất lòng tin trái lại lại quá dễ dàng , lòng tin khó kiếm như vậy nhưng khi có tình cảm đặc biệt với ai đó người ta lại sẵn sàng cho đi vô điều kiện... để rồi sau đó hối hận vì việc mình đã làm .Chẳng còn biết làm gì ngoài việc rút ra kinh nghiệm cho mình .
    Ôi kinh nghiệm... cái thứ chỉ đến sau khi người ta đã cần đến nó
    .
    [​IMG]Ai qing liang ke zi hao xin ku ...
    Được H.N.G sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 07/06/2003
  4. Bube

    Bube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Máy thời gian xin trả lời đồng chí Nobita lười biếng về sự mất tích bí ẩn của các nhân vật:
    -thứ nhất Chaien đang đi chuẩn bị cho Líp Sâu ca nhạc sắp tới,chuẩn bị mà nhận vé đem bán đi
    -Xêko mỏ nhọn đang đi ngồi lê đôi mách chuẩn bị cho ra tập san Xêko đệ nhất lá cải báo
    -Xuka á hí hí nàng đang tắm,còn tắm ở đâu thì... hỏi làm gì định đứng coi ké phải ko,hết chỗ rùi chỉ đủ 1 chỗ đứng thui!
    -Đêkhi thì lên TTVN câu bài rùi,chắc đang định làm mod đây
    -Cuối cùng Đôremoon he he he ....
  5. Chai_en

    Chai_en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hé hé, tên Nô Bi Ta hậu đậu thế mà thông minh thiên tài đột xuất ghê, để cổ vũ coi như Chai-en xoá cho cái tội của ngươi khiến đội bóng chày thua tả tơi Chủ Nhật trước nhá;
    Coi như đây là Nhật kí của các nhân vật trong Doraemon.Đề nghị tất cả nhiệt tình và vận dụng tối đa trí tưởng tượng mà vung tay gõ fím.Nhập vai càng đạt càng tốt, sao cho đậm chất dấu ấn theo tên nhân vật.Và để hấp dẫn, cũng xin đề nghị giấu kĩ tung tích k cho bít real nick với real name, thế nó mới hay.Ai không nghe,thì, hèm hèm, có thấy quả đấm này không???
    A Bê Xê là xề bánh đúc, U Xê Úc là cục mắm tôm, A I Ai là chai nước mắm, nà lá na na....à á a a.....
  6. Nobita_luoi_bieng

    Nobita_luoi_bieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tên Chaien béo ị rốn lồi hôm nay trả lời dễ xương thế. Hay Chaien uống phải cái bánh thuần chủng của Doremon rồi.
    Mà Bube nói sai rồi, mọi người không xuất hiện vì bận. Tiếc quá, sắp có NIVE-XÂU của Chaien....
    Gửi các nhân vật: Nếu đã có một nhân vật nào đăng kí trước thì mong mọi người đừng đăng kí thêm, tránh có 2, 3 Nobita hay vài Chaien, vài Xeko mỏ nhọn....
  7. Chai_en

    Chai_en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    À Nố A Nô..................Hot news Cool news
    Hè đến rồi, và theo truyền thống, Chai-en tớ, tổ chức LIVE SHOW. Địa điểm vẫn như cũ, sân bóng chày của khu phố. Đề nghị tất cả fải đi đầy đủ, cấm đủ mọi thể loại lí do lí trấu:ốm, việc gia đình, học thêm học nếm, đi chơi hay nghỉ mát....................... Tớ báo trước thế cho mọi người chuẩn bị tinh thần, sẽ thông báo thời gian chính xác sau
    To Nô Bi Ta & Đô Rê Mon: cái việc lo ánh sáng, sân khấu , vũ đạo và fân fát vé tớ nhờ đến đâu rồi??? Đừng có mà chuồn đấy nhớ
    To Xê-Kô: đến nghe tui luyện thanh mau, tập 1 mình không vào, cần có người check, có đến ngay không thì bảo???
    To Xu Ka: mời hộ tớ cái bạn xinh xinh lớp A nhé.Bảo với bạn ấy trong chương trình tớ sẽ hát tặng riêng bạn ý................10 bài tự sáng tác và hoà âm
    To Đê Khi: nghĩ hộ tớ cái tên chương trình cang kêu càng tốt, thêm cả nội dung tờ rơi nữa để tớ đem dán cột điện
    To Đô Rê Mi: máy thời gian đang trục trặc phải không? nhưng cố sửa cho kịp thời gian về xem Live Show của anh nhé. Nhớ mời thêm cả Nô Bi Tô với Nô Bi Tu
    Tạm thời thế đã, sẽ tiếp tục thông báo sau........
    A Bê Xê là xề bánh đúc, U Xê Úc là cục mắm tôm, A I Ai là chai nước mắm, nà lá na na....à á a a.....
  8. Nobita_luoi_bieng

    Nobita_luoi_bieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không có Doremon bên cạnh: Sáng sớm dậy đã thấy con mèo béo ú đó biến đi đâu mất. Nó đi du lịch với bạn gái mèo mà không thèm rủ mình. Thảo nào đêm qua thấy cứ meo meo suốt đêm. Nó mà về thì mình sẽ cho nó biết tay. Lúc nãy dụ được một con chuột cống to lắm. Nó sẽ phải van lạy mình để xin được bảo vệ. Rồi mình sẽ mượn nó cái bút thần kì.
    Hôm trước rủ Xuka đi chơi thì bị tên Xeko mỏ nhọn cướp mất. Tức quá!!! Tên Xeko này mỏ nhỏn xấu trai, nhưng mà nhà nó giàu quá. Nó rủ Xuka đến nhà nó chơi điện tử.... Thế mà mình xin đi cùng nó không cho. Thằng Xeko này.... Không cần! Đợi Doremon về ta sẽ cho nó biết tay.
  9. Chai_en

    Chai_en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hmm Hmm, dám chửi ông à? hmm hmm, nhất thời bận rộn không để ý......
    Mà thôi, quân tử to thân không thèm chấp kẻ tiểu nhân bé tí. Mà báo cho bít, không có nghỉ mát với với nghỉ nóng gì hết, ở nhà chuẩn bị Live Show, nhá. Muốn ăn téng không???
    A Bê Xê là xề bánh đúc, U Xê Úc là cục mắm tôm, A I Ai là chai nước mắm, nà lá na na....à á a a.....
  10. Nobita_luoi_bieng

    Nobita_luoi_bieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nói thầm với Xeko_mo_nhon, Xuka, Dekhi.... (ngoài Chaien): Lúc nãy gặp Chaien trên đường bị nó doạ dẫm. Rồi bị nó uýnh vì vụ NIVE-XÂU của nó. Mọi người bàn nhau xem làm cách nào đối phó với vụ NIVE-XÂU của thằng rốn lồi bây giờ nhỉ?? Suỵt suỵt.... Bàn tán thì nhỏ nhỏ. Bây giờ cứ thấy nó thì phải tránh mặt nhé. Chúng ta phải đợi Doremon về thì mới có thể.... được.

Chia sẻ trang này