1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Doremon - Chú mèo máy thông minh (Phần II)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Nobita_luoi_bieng, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đoán ra Xeko, Chaien, Nobita là ai rồi: He he.... Ngồi rình rình trên YM một lúc, rồi bật TTVNOnline là nhận ra ngay.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  2. Chai_en

    Chai_en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Im mồm, cấm hó hé. Téng cho mọc trứng trên trán bi giờ. À mà quên, tớ mời bạn làm người fát biểu diễn văn khai mạc Nive Xâu của tớ nhé, ấy ấy, đừng có từ chối, không cần khách khí.... .về viết diễn văn đi, hay hay vào nhé, cảm động xúch xích vào nhé
    A Bê Xê là xề bánh đúc, U Xê Úc là cục mắm tôm, A I Ai là chai nước mắm, nà lá na na....à á a a.....
  3. Nobita_luoi_bieng

    Nobita_luoi_bieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ngủ trưa dấm đài.... Thì tên Xeko mỏ nhọn nó đến nhà chơi. Mẹ mình cứ bảo nó lên phòng. Thế là nó nhìn thấy mình dấm đài. Tên Xeko doạ dẫm mình, bắt mình làm đủ thứ cho. Không thì tên Xeko xem đi hớt lẻo với mọi người. Hu hu.... Chiều nay phải đi sang nhà nó quét dọn, làm bài tập cho tên mỏ nhọn đó nữa chứ. Hu hu.... Doremon ơi, mèo ú ơi, ấy ở đâu cứu tớ với.... Làm sao bây giờ? Lúc nãy nãy gặp Xuka trên đường. Rủ Xuka đi chơi, thì tên Xeko này xuất hiện. Nó kêu "còn nhớ không?". Thế là Nobita này đành phải đi viền. Nó đang rủ Xuka đi xem xi nê kia kìa.
    ~~> Tớ bỏ nhà đi bụi đây Doremon....
    Oái thấy cả bác Kankuli cũng đọc topic này. Ngượng ghê nhỉ.
    To Rce: Tớ là ai thế, nếu biết thì viết mail cho tớ nhá.
  4. Chai_en

    Chai_en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chẹc chẹc cái thèng Nô Bi Ta này, khóc sướt mướt từ sáng tới giờ, chả trách "bệnh nghề nghiệp" đi ngủ cũng "khóc".Đàn ông đàn ang gì mà yếu xìu xìu như sợi bún thiu..........
    Mà này, chiều nay nhớ ra sân tập bóng chày, rồi Chai-en tui đưa vé cho mà đem đi fân fát. Nhớ luật chưa??? Không có Lí do lí diếc gì hết đâu đấy. To "téng" or not to "téng"???!!!. Hình như tuần này chưa bị ăn đòn lần nào thì fải?. Chẹp, đang ngứa tay..............
    A Bê Xê là xề bánh đúc, U Xê Úc là cục mắm tôm, A I Ai là chai nước mắm, nà lá na na....à á a a.....
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    xeko_mỏ_nhọn đi đâu 1 hôm rồi, nhớ bạn Xeko nhất
    Đang ôn thi
  6. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Tui thích XuKa nhất
    Thích thì chiều mà liều thì chiến
  7. Chai_en

    Chai_en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu tới giờ nhõn mỗi Nô Bi Ta với tui chăm chỉ làm ăn, mấy nhân vật kia đâu rồi? Mà bạn Xu Ka iu wí ơi post bài đi chứ
    A Bê Xê là xề bánh đúc, U Xê Úc là cục mắm tôm, A I Ai là chai nước mắm, nà lá na na....à á a a.....
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nhưng Xuka thích Rce rồi. He he.... Tội nghiệp chú Nobita. Ai bảo chú không online để giữ lấy Xuka. Để cho Xuka thích tôi.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  9. Chai_en

    Chai_en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ra khu rừng sau trường luyện thanh. Đang cao hứng ồ ố ô, à á a............thì tự nhiên fành fạch máy bay trực thăng, ò í e xe cảnh sát..............kéo thẳng đến chỗ mình. Sợ quá, mình vội chui ngay vào bụi cây nấp, chả hiểu chuyện gì......Cảnh sát tìm kiếm 1 lúc , có vẻ không thấy gì lại bỏ đi.....Chuyện gì ý nhỉ. Lúc về loáng thoáng nghe thời sự báo trong rừng có.............quái vật, kêu gào ầm ĩ, CS đang săn tìm mà không thấy........... Hú vía, cái mạng mình còn may, lần sau cạch không vào rừng tập hát nữa, nguy hiểm quá
    Lúc nãy đến nhà Xu Ka nhờ cố vấn khoản trang fục biểu diễn thì bạn ý lại...............đang tắm. Ngồi đợi suốt.............30 phút, bụng đói cồn cào đành fải về. Con gái đúng là lắm chuyện, tắm gì mà..................lắm thế. Mà quên, không nhắc bạn ý chuyện mời cô bạn xinh xinh lớp A hộ
    Cái thằng Xê Kô cáo ốm mấy hôm nay, Nô Bi Ta từ chiều cũng mất dạng, Đô Rê Mon thì đúng là mất tích......Hmm Hmm, cứ lần nào đến NIVE XÂU của mình là lại thế, bọn này cứ phải quân sự, bạo lực mới tâm fục
    Đói quá, đi làm tô mì đây, ăn lấy sức tí tập hát tiếp. Ngày diễn sắp đến rồi............
    A Bê Xê là xề bánh đúc, U Xê Úc là cục mắm tôm, A I Ai là chai nước mắm, nà lá na na....à á a a.....
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Written by Xeko_mo_nhon: (Lôi bài của Xeko sang đây để thành tuyển truyện Doremon luôn một thể, không mấy bác mod lại hay ý kín, copy i xì đúc từ cái mặt cười trở đi)
    I.
    Ngày đang lên ,nắng ửng hồng,một biểu hiện cho một ngày mới đầy tốt đẹp,bà ta ra đứng vào ngồi....ô,sao cái bụng của bà ta to uỳnh thế kia.Dụi mắt nhìn lần nữa xem nào...hoá ra là bà ta mang bầu.
    -Sao bà cứ đi ra đi vào mãi thế hả?Mong ai à?Chồng của bà đi làm từ sáng rồi cơ mà?
    -Hôm nay đến ngày sinh rồi đấy,sao chưa thấy động tĩnh nên sốt ruột.
    -(chép miệng một cái)Sao bà lo xa thế?Chuyện gì đến nó khắc đến mà thôi.
    Lại vẫn cái dáng đi ra ra vào vào của bà sắp sinh con(chắc là đang hồi hộp lắm ).
    Đến khoảng chiều tối...trời mịt mùng,mất cái vẻ trong xanh của ban sáng rồi,bà già cảm thấy hơi có dấu hiệu sinh.Chồng đi làm chưa về được rồi,bà bắt đầu cáu kỉnh ,đứa con trong bụng thì nhảy nhót không nguôiCàng lúc nó càng nhảy mạnh hơn...đau quá rồi...bà sắp hết chịu nổi....chồng vẫn chưa về.Bà lên trên phòng chuẩn bị hết mọi thứ chỉ chờ có chồng về là đi...
    Đợi một hồi,đáng ra giờ này lão chồng đã fải về rồi chứ(bà thắc mắc)...bà hết chịu nổi,bà bắt đầu khóc .Càng lúc càng thấy bà khóc to .
    Rồi thì chồng bà cũng về rồi,đưa bà đi bệnh viện,mọi thao tác đều nhanh chóng như đã tập khoảng....1 tháng nay .
    Đúng giờ X bà sinh hạ một đứa con....Con zai???con gái???Bà chưa nhìn được thấy nó nhưng hổn hển với chồng:
    -Nhớ đặt tên con là Xeko nhá mình.Dù là con trai hay con gái cũng thế mà thôi.Đêm qua tổ tiên về báo mộng bảo là fải đặt tên con thế nhà mình mới có phúc .
    -Ừ,được rồi,mình yên tâm.(chồng cố nói cho bà thấy).
    Người ta gọi bố đứa trẻ lên khai giấy khai sinh:
    -Họ tên: Xeko
    -Giới tính: nữ (đúng theo như đăng kí trong TTVN)
    -Ngày sinh:1-4 năm 1900 hồi đó(lâu rồi cũng không còn nhớ nổi).
    Thế là Xeko ra đời,thật là hạnh phúc cho cuộc sống có một con người như thế(ai biết đâu sau này nó được nổi tiếng trên toàn thế giới ).
    Amen...lạy chúa những điều con nói trên là bịa đặt,xin chúa làm lành ghé mắt ra chỗ khác đừng nhìn con (con ngượng)
    Được xeko_mo_nhon sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 06/06/2003
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 08/06/2003

Chia sẻ trang này