1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Doremon - Chú mèo máy thông minh (Phần II)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Nobita_luoi_bieng, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chai_en

    Chai_en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hih Hih, vui quá, mãi mới có người khen cái topic này 1 câu, cám ơn "quý độc giả" nhiều nhiều, và để cảm ơn, Chai-en vô cùng hân hạnh gửi đến bạn tấm vé danh dự đi xem Nive Xâu của Chai-en, sẽ được tổ chức cùng dịp với lễ kỉ niệm 2 năm Hụi Con Chuột
    Mà cả Đê Khi với Xêkô đều có mặt rồi bạn à, chỉ có điều Xê Kô mải hóng hớt quá nên ít post bài vào đây, còn Đê Khi đang bận "tương lai sự nghiệp" chưa thấy post bài nào cả, mới chỉ thấy vào loăng quăng đi dạo thôi
    A Bê Xê là xề bánh đúc, U Xê Úc là cục mắm tôm, A I Ai là chai nước mắm, nà lá na na....à á a a.....
  2. dekhi

    dekhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sao chaien nobita xeko đều là con gái thế hix
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    chẹp, ăn gian, có nhân vật Dekhi_thongminh rồi -> cái bạn này ra chỗ khác chơi
    Bỏ fiếu cho Đorêmon, fản đối Chie đại đế
    Đang ôn thi
  4. chie_hat_tieu

    chie_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ ra thì thấy đúng là bạn WC chán quá,chẳng biết cái gì,cứ thấy Chie là lại tưởng là Chie hạt tiêu (cho bạn về bổ túc văn hoá truyện một thời gian ngắn mới được).
    Xin nói rõ,Chie ở đây là Chie cô bé hạt tiêu chứ không fải Chie đại đế trong lịch sử được học đâu ạ.Xem lại đi nhé!
    Đọc kĩ trước khi fát biểu.
  5. Nobita_luoi_bieng

    Nobita_luoi_bieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tên Chie nào vào đây đấy? Định cướp đất à? Doremon ơi, cho tớ mượn cuộn băng võ sĩ Karate để oánh cho tên Chie cùng thằng bố Tetsu của nó 1 trận. Cho bọn nó biến ngay khỏi chỗ này.
  6. xeko_mo_nhon

    xeko_mo_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi hóng được tí chuyện,tình hình là bố con nhà Chie khoẻ mạnh và rất máu chiến,cộng thêm bà nội của Chie cũng không fải là loại vừa (bằng chứng là đấm thủng cả cái ghế chưa đầy 30 giây ngắn ngủi).
    Trong khi bên ta yếu thế,chỉ có mỗi Chai-en là khỏe hơn người một tí nhưng mà không được xinhê gì với bố con nhà Chie đâu.
    Xeko không fản đối,tuyên bố đứng giữa 2 luồng,giờ này gió chiều nào là theo chiều đấy.
    Mới làm quen được với yohiko - vợ của bố Chie>>>vợ của Tetsu .Thía nên là sẽ ton hót nếu có thể vì nghe chừng bố con nhà Chie sợ người này
    Thoát nợ,Chai-en quả này mà bắt nạt mình là mình chạy sang bên kia,đấm cho thì có khi rốn lại hết lồi đấy
    Amen...lạy chúa những điều con nói trên là bịa đặt,xin chúa làm lành ghé mắt ra chỗ khác đừng nhìn con (con ngượng)

  7. Bambino_tho

    Bambino_tho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi , Chaien mời tớ đấy ah ? he' tớ mới chỉ nghe bác Fujio nói về giọng hát của bạn thui mà thấy đã ...choáng rùi . Ko biết phần 2 này có nên cơm nên cháo gì ko ?
    2 Nobita : Trong Đôrêmon tớ thích nhất là Nôbita đấy .

    BAMBINO_THO
  8. Bambino_tho

    Bambino_tho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn đấy ! hehe nếu thấy nó cũng đẹp đẹp thì vote cho mình nhá

    BAMBINO_THO
  9. dekhi

    dekhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    dekhi thông minh là ai ra mắt đi xem nào hừm dám giả danh ta hả
  10. Nobita_luoi_bieng

    Nobita_luoi_bieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện đươc tiếp tục...... Hôm nay Doremon đi chơi rồi. Dạo này nó chẳng chăm nom gì mình cả. Buồn quá! Kiểm tra trên lớp toàn bị zero. May mà mình kịp giấu hết những bài điểm zero đi.
    Nhưng chẳng hiểu sao, có một bài bị bay ra ngoài. Đến tay mẹ mình. Thế là ngồi nghe mẹ mắng..... Mẹ mắng liền 2 tiếng 34 phút không nghỉ. Cũng may mà mẹ chưa nhìn thấy tập bài kiểm tra của mình. Không thì chắc là bị ăn đòn rồi.
    Mai phải đem đi chôn đống bài đó đi mới được.
    Tên mèo ú đi đâu mau về còn lên kế hoạch đi chơi hè nữa chứ. Xuka với Dekhi thì đang đòi đi biển. Có Chaien và Xeko thì đòi đi lên núi. Tớ cũng thích đi lên núi. Chờ mèo ú về phân giải cho mọi người. Sắp nghỉ hè rồi.... Đi nghỉ mát thôi. Dẹp vụ Nive-xâu của Chaien nhé. Mọi người đang bận lên kế hoạch nghỉ mát rồi.

Chia sẻ trang này