1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dorian

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi polly_need_a_cracker, 27/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. polly_need_a_cracker

    polly_need_a_cracker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Sáng 23 tôi và anh còn ngôi nói chuyện tại công ty của anh, chiều 24 tôi gọi điện cho anh nhưng không thấy ai nhấc máy.Tôi thấy hơi lạ nhưng bỏ qua.1h sáng hôm nay tôi được tin , anh bị bắt, có phải sự thật không Dorian? Tôi còn nhớ lần đầu tôi và anh gặp nhau, chúng ta đã nói chuyện rất vui, tôi thật sự rất quý anh vì cách nói chuyện rất cởi mở.Mặc dù anh hơn tôi đúng 10 tuổi nhưng chúng ta vẫn gọi nhau "ông và tôi". Rồi những lần chúng ta đi uống cafê, ăn hủ tiếu, xem đá banh...Tôi có lúc đã tưởng rằng từ nay tôi đã có một người bạn.Tôi thật sự không tin khi đọc bài báo.Họ nói anh cướp ngân hàng Citi Trust Bank, giết một người Nhật.Tôi biết Dorian, anh có máu của người ViệtNam, anh mang dòng máu người Nhật, mọi thứ anh nói với tôi đều thật, nhưng sao anh chưa bao giờ anh nói anh đã từng giết người, đã từng làm những chuyện mà tôi không bao giờ tưởng tượng nó lại có thể làm bởi anh.Dorian, giờ này tôi buồn lắm, tôi thật sự rất buồn, anh có biết không?Tại sao lại như vậy? Ở Việt Nam có ai biết anh có cái tên Vann Yakani Le, người ta chỉ biết anh với cái tên Khải.Có lẽ anh rất tin tôi khi nói tên thật của mình, nhưng tôi vẫn thích gọi anh bằng cái tên anh bịa ra Dorian Gray.Dorian, đến khi nào chúng ta sẽ gặp nhau? Với tôi của anh tôi cũng có thể ước tính, nếu không bị tử hình thì ít nhất 20 năm sau chúng ta mới gặp lại.Tôi buồn, lang thang trên phố, nhớ đến anh, thương anh lắm, anh là một người bạn, một người anh, không ai có thể đối xử tốt với tôi hơn anh, không ai có thể cùng cười vang với tôi mỗi lần nói chuyện.Tôi còn nhớ hôm 23 anh nói với tôi một câu mà tôi đã khen là hay,anh nói" Chỉ có những thằng thực sự điên mới làm được những điều kì diệu" Tôi sẽ nhớ Dorian, tôi sẽ nhớ câu nói đó, người bạn vong niên.Giờ này chắc anh đang nghĩ về thời gian sắp tới khi anh sắp phải đối diện với những gì mình đã gây ra.Tôi ước gì điều đó không là sự thật.Dorian, tôi sẽ nhớ anh.

    I want to say thank you for bring back the smile on my face!

Chia sẻ trang này