1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DOTRAN LUẬN ANH HÙNG

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Dotran, 29/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. G888

    G888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Xài chiêu của người khác đã dùng, chị Hiếu thật là...
    Hoá ra là chị còn thuộc giống nhai lại nữa, không biết vắt có ra sữa không nhỉ
  2. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Chiêu không sợ cũ chỉ cần dùng được ! Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông mà cũng chả biết có phải ông không nữa
  3. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Ấy. Dotran đang luận anh hùng mà đã có 2 chú tiểu nhân với một chị đàn bà vào xỉa xói nhau thế này là không được đâu các bác ạ. Thế chúng ta sang chỗ xả xì trét với cuộc sống không thể thiếu những nụ cười xỉa nhau tiếp đi. Để chỗ này lại cho Dotran thôi.
  4. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Không sao. Ít nhất là bõ rôm rả còn chuyện đá xoáy nhau miễn không văng tục chửi bậy là OK mà. Viết bài luận anh hùng cũng để lấy vui. Mọi người vào càng vui. Miễn sao đừng quá đà là OK. Cuộc đấu này Dotran cá là sẽ có nhiều người xem topic hơn đấy. Nhân Ú chú ý xóa bài nếu ai vi phạm nhưng mà đừng có khóa cả topic nha. Không thì Dotran nghỉ chơi Nhân Ú đấy
  5. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Chí choé tí cho vui, em ở bên này buồn lắm. Với cả chỉ đá xoáy thôi chứ không phải thù hằn gì nhau mà lo mất đoàn kết, có khi lại tăng tình đoàn kết trong box ý chứ.
  6. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Hi hi.
    Cái từ đì đấy được dùng trong trường hợp có sự bất bình đẳng trong vai vế. Thế mà chị Hiếu lại dùng ở đây thì tớ không hiểu chị đã học được bao nhiêu nhà gạo tiếng nước ngoài rồi mà tiếng mẹ đẻ lại dùng sai tùm lum như thế. Vậy cũng xin khuyên chị Hiếu tập trung vào tiếng mẹ đẻ cho ra hồn đã nhé.
    Thứ đến chị Hiếu bảo đì là đì cái gì thế tớ không có hiểu.
    Chuyện khuyên tập trung vào một thứ của chị Hiếu có lẽ là bảo tớ tập trung vào bóng bàn phải không? Tớ nói thật chị Hiếu bỏ bao tiền của tập thầy giỏi và bao thời gian (hơn chục năm ấy nhỉ) chơi bóng bàn mà cuối cùng vẫn xếp loại B đấy thôi. Còn tớ thì bỏ ít tiền hơn rất rất nhiều mà lại chỉ chơi có gần 3 năm thôi tớ vẫn xếp loại B đấy chứ. B cộng B trừ B một hai ba gì cũng là B hết hớ hớ.
    Chị Hiếu cố gắng lên nào.
  7. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    A hay B cũng chỉ là khái niệm chung chung của 1 vài cá nhân đặt ra, thỉnh thoảng anh vẫn ăn 1 vài nguời thuộc nhóm A hoặc thua 1 vài người thuộc nhóm B, nhưng anh biết chắc anh hơn chú 1 đẳng cấp tầm 3 bóng là ít nên trong lúc bí từ không có từ gì hay hơn, chú thông cảm Còn đầu tư thời gian hay tiền bạc thì cái gì chả có giá của nó. Ít ra từ hồi sang đây anh chơi bóng với dạy bóng cũng đủ sống không phải đi làm bồi bàn như 1 số người hay phải xin tiền nhà. Nghe giang hồ đồn chú cũng đầu tư ác lắm cơ mà, xuống tận Hải Dương, rồi BXH, Nhật Kì... tùm lum cả
    Kích nhau mấy câu để phấn đấu thôi chứ nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng ai bằng
  8. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời giờ vẫn còn người bị lừa cái vụ đi Hải Dương của tớ. Nói luôn với chị Hiếu tớ còn được tập với Vũ Mạnh Cường và Đức Long cơ đấy. Còn hồi bên Sing chắc tớ tập với Gao Ning quá á há há.
    Dù gì bồi bàn hay tập bóng cũng là công việc chân tay nặng nhọc cả, chị Hiếu không nên phân biệt cái chuyện làm bồi bàn của người ta. Em nghe nhiều bậc vĩ nhân xuất xứ từ cái bần hàn mà nên nghiệp lớn, thiết nghĩ chị Hiếu dù liếu yếu đào tàn cũng nên học tập bậc hữu chí trí chi, đừng như củ su hào sống chẳng ngọt chẳng mặn chẳng đắng chẳng cay mà cuối cùng phải vào nồi canh làm nền cho người khác.
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Anh Dotran cứ viết bài, anh em cứ spam, sau khi xong topic thì em làm 1 cái gọn hơn, copy bài anh vào đấy và cho lên top !
  10. G888

    G888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Thằng chột làm vua xứ mù mờ, hờ hờ hờ. Chị Hiếu cứ nói người ta đầu tư nọ kia, em thì em nhớ rõ chị Hiếu lúc trước ăn tập ở đội tuyển Doximex hẳn hoi, tức là ngang mâm với các bác Hải lùn, Hưng Con, Tùng ruồi, Vũ Hải Hưng, lại còn biết chị ra oánh cả giải báo Nhân dân nữa cơ. Những chuyện này em đã được nghe anh Hải lùn kể, bảo đảm không sai nhé. Đấy, chị đầu tư ác thế mà lúc về (hồi đó nha) vẫn chỉ loanh quanh ở B, bị Vinh Huy nó vụt cho quắn cả đít lại, cả đời học sinh chả bao giờ biết vô địch là cái gì, vào Đại học lại phải dự bị cho mấy chú chưa bao giờ chuyên nghiệp là Hoài Anh với Tuấn BK thì phải. Tới đây em phải tự hỏi rồi, chắc là chị tư chất kém quá nên mãi mãi không khá được, xuất thân oai hùng thế mà đẳng cấp vĩnh viễn chôn chân ở cái chữ B...
    Với lại thấy chị gọi xách mé BXH, Nhật Kì nghe hay thật. Người ta toàn hơn tuổi chị, một cái đại từ nhân xưng trước tên riêng cũng không có nữa... Ôi, chị Hiếu, tiểu nhân với đàn bà lúc nào cũng là một giuộc cả...

Chia sẻ trang này