1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DOTRAN LUẬN ANH HÙNG

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Dotran, 29/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là cái chuyện gì mà nó nằm trong cái hoàn cảnh tranh tối tranh sáng là phải giấu bặt đi thật. Nhưng mà điều này chỉ áp dụng nếu có 2 người thôi, chứ có người thứ 3 biết rồi thì dĩ nhiên sự việc sẽ bị tung hê lên hết thôi. Đành phải lên báo tường thôi bạn Remediot ạ, dù tớ cũng chả muốn ai biết cái chuyện hôm ấy của chúng mình đâu.
  2. masterlazy

    masterlazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cà phê Giảng tối, sáng loanh quanh
    Con lươn bạn lanh chanh sang tớ
    Con trạch tớ hấp hé đợi chờ
    Vị đắng ngọt bờ môi mãi nhớ
    Xí xóa nghe, như lại thủa ban đầu
  3. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Có lươn lại có trạch thì chắc là chuyện riêng của Masterlazy và Dotran rồi.
  4. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    TỨ ĐẠI MỸ NHÂN:- Đệ nhất mỹ nhân- LEKIEULY
    Vũ vô kìm tỏa, năng lưu khách
    Sắc bất ba đào, dị nịch nhân
    Lekieuly xuất hiện trong box bóng bàn trong lần ofline thứ 3 hay thứ tư gì đó tại An Dương. Thật may mắn cho các đấng anh hào trong box vì từ đó những gã trai thô lậu trong box biết thế nào là hào hoa. Đương nhiên chuyện lấy lòng nàng là chuyện xảy ra tất yêu. Đầu tiên là Joshuatree bỏ hết anh em đang thi đấu để đánh với nàng một cách rất ỏn ẻn. Cổ động viên lại là ... Loving tay vợt có quả giao bóng hiểm ác nhất trên giang hồ. Có nàng buổi offline rôm rả hơn hẳn. Ai ai cũng nô nức xô chậu liên tục.
    Có nhìn Lekieuly thi đấu thì mới thấy được vẻ đẹp thực thụ của bóng bàn. Từ đầu đến chân toàn là hàng **** nổi. Quần áo giày dép và vợt thi đấu đều **** tất. Lekieuly thi đấu với một tinh thần không khoan nhượng và chỉ biết tấn công. Vốn đã tập năng khiếu từ nhỏ, những quả giật, bạt trái phải của nàng đẹp như những vận động viên thể dục nghệ thuật múa lụa. Nhìn Lekieuly thi đấu với ánh mắt sáng ngời, má hồng môi cười lúng liếng cho những quả ghi điểm thì nhân gian mới biết vì sao Trụ Vương hay Ngô Phù Sai mất nước vì nữ sắc. Theo Dotran biết thì các đấng Nam nhi thi đấu với nàng đều chấp và đều thua. Từ hoành tráng như Bùi Xuân Hà, lãng đãng như Joshuatree, quái ác như Loving hay gà như NCK. Dotran đã có lần thử đánh với nàng và lỡ dại cố sức thắng một séc. Nhìn nàng phụng phịu, môi bỉu ra khi thua thì chợt thấy mình sao tội lỗi đến thế. Duy chỉ có một kẻ lộc ngộc, chả thương hoa tiếc ngọc như moonbeam thì vẫn thắng nàng và lên mạng kể lể khiến bao nhiêu anh hùng hào kiệt trên Box nhăn mày chau mặt vì tức tối.
    Sắc đẹp của nàng cũng đã có lần khiến Cua bị giam trong ngục thất. Số là nàng định tăng cho ai đó một mặt **** nổi. Vì ngưỡng mộ sắc đẹp của nàng Cua xông vào bình luận nhầm thành **** chìm. Thế là AnsoVn cho Cua vào vòng lao lý. Từ đó một nhân vật được chuyển đổi giới tính xuất hiện với nick Nusinhtrongtrang gây nên bao nhiêu sóng gió giang hồ trên box.
    Caigichaduoc, một kẻ chả sợ trời sợ đất chỉ sợ gương mặt xấu trai của mình, đã vội vơ vào "Chị Ly của em" khiến bao nhiêu người bợ đỡ mong thằng em nói giúp vài lời tốt đẹp với mỹ nhân. Trong đó buồn thay, Dotran là một nạn nhân. Dotran đã mất bao nhiêu chầu cafe vỉa hè để lấy lòng hắn. Cuối cùng phát hixiện ra là hắn cũng như mình. Thật là đau không kể xiết.
    Có kẻ xấu mồm xuyên tạc nick của nàng là LÉ KIÊU LỲ thực ra thì Đại mỹ nhân của boc chúng ta không hề Lé, kiêu cũng không còn lỳ thì Dotran không biết. Tuy nhiên từ khi có LEKIEULY xuất hiện thì Dotran mới có hứng làm thơ. Thread "Sao mình không làm thơ về bóng bàn nhỉ được lập ra từ khi có LEKIEULY xuất hiện. Ơn trời nó vẫn tồn tại đến giờ.
    LEKIEULY chắc có lẽ là sẽ không xuất hiện trong các lần off trong tương lai nữa vì theo Dotran biết thì hỡi ơi sao khi lâm bồn nàng đã tăng lên gần hai thạch. Vì vậy Đại Mỹ nhân của chúng ta chắc sẽ rất "đại". Sự rút lui của nàng thật đúng lúc Điều này làm cho nàng thật xứng đáng xếp hàng đầu trong tứ đại Mỹ Nhân vì nàng làm đúng theo câu:
    Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
    Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu
    Được dotran sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 27/09/2007
  5. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bài này hay, hay nhất trong số các bài được đăng. Buồn cười chết mất . Thế mới thấy khả năng thưởng thức cái đẹp của bác ntn. Bái phục, bái phục ! LKL mà đọc xong chắc cảm giác cứ gọi là đan xen
  6. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    TỨ ĐẠI MỸ NHÂN:- Đệ nhất mỹ nhân- LEKIEULY
    Vũ vô kìm tỏa, năng lưu khách
    Sắc bất ba đào, dị nịch nhân
    [ Ơn trời nó vẫn tồn tại đến giờ.
    LEKIEULY chắc có lẽ là sẽ không xuất hiện trong các lần off trong tương lai nữa vì theo Dotran biết thì hỡi ơi sao khi lâm bồn nàng đã tăng lên gần hai thạch. Vì vậy Đại Mỹ nhân của chúng ta chắc sẽ rất "đại". Sự rút lui của nàng thật đúng lúc Điều này làm cho nàng thật xứng đáng xếp hàng đầu trong tứ đại Mỹ Nhân vì nàng làm đúng theo câu:
    Thằng Đổ Trần này kể ra thì cũng được nhưng chưa biết hết. LKL là em gái thằng Phúc Phát thanh viên chỗ tao làm. Em Ly thì thâm thấp mà thằng anh nó to như con bò mộng, cao đến hơn 1m8 chứ chả ít. Mà mày vừa bảo là em nó tăng gần hai thạch nhé. Mày k thích nhé. Được rồi. Đúng là "dở hơi". Người ta bảo gái một con trông mòn con mắt. Đợt này em nó cầm vợt trở lại đố thằng nào dám bén bảng. "Ông là ông cứ cho vài cái nện"
  7. lekieuly

    lekieuly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Anh Nam anh Nam, em đính chính là anh Phúc em cao khoảng 1m75 thôi nhé, hehe. Em cũng báo cáo luôn là em đang chuẩn bị đi tập lại rồi ạ, chắc mấy tháng nữa
    @bác Đổ trần: hơ, đọc bài của bác mà em cứ tưởng bác tả ai Em cũng không lên 2 thạch đâu ạ, hì hì.
  8. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Quả này hoa hậu box mình đi tập lại thì phong trào offline của box lại nhộn nhịp lắm đây. LKL không tăng 2 thạch, chính xác là 1 thôi
  9. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác Dotran viết tiếp. Em đang nóng lòng đợi phần kế của Tứ Đại Mỹ Nhân. Chắc là đến lượt em Dê của tôi rồi.
    Chị Ly của em. Em Dê của tôi.
  10. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Thông tin là Dotran không còn tìm ra anh hùng nào mà luận nữa nên topic khó mà tiếp tục.
    Thị trường bàn luận cho tiểu nhân vẫn còn bỏ ngỏ. Chắc là topic sau của Dotran sẽ có tên Dotran luận tiểu nhân.
    Trích thông tin vỉa hè.

Chia sẻ trang này