1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DOTRAN LUẬN ANH HÙNG

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Dotran, 29/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có người hỏi thăm ĐỔ TRẦN là nickhaynhat..Nhưng mà bác ĐỔ TRẦN dạo này dùng di ảnh kỳ hình biến đâu mất dạng, những VẦN THƠ ĐÃ PHỦ ĐẦY VỆT KHÓI THỜI GIAN..
  2. joshuatree

    joshuatree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bác Đổ Trần có sự nhầm lẫn ở đây ạ! Hôm em đánh với nữ ở lần offline trên An Dương là đánh với cái Huyền bạn cùng tập với em ngày xưa chứ không phải đánh với LEKIEULY đâu ạ.
    Mong bác đính chính lại cho anh em được nhờ.
  3. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    hoho cái bài đấy post từ cái đời tám hoánh nào rồi còn thắc mắc đính chính, nẫu !
  4. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Em xin tham gia xác nhận thông tin này ạ.
    Bởi vì từ cái chuyện này mà khui ra một câu chuyện thời thơ ấu của Joshuatree.
    Câu chuyện này có thể giải thích tại sao Joshuatree đánh bóng bàn đòn rất phũ mà người thì cứ mãi mảnh khảnh.
    Chuyện là thế này.
    Thời xưa đó, đôi bạn một nam một nữ tập với nhau rất là say mê, nhưng không hiểu sao Josh nghe lời xúi bậy hay là xem phim ở đâu đấy nên bắt chước, trong khi hướng dẫn lại cố tình cọ lốp vào người bạn tập. Lốp là lốp tròn ở trên.
    Bạn tập, tức chị H của em, vì khó chịu và bực dọc đã rút quả kim luôn cài ở tóc châm cho lốp của Joshuatree một phát. Lốp là lốp tròn ở trên.
    Trở lại kiến thức vật lý phổ thông một chút, vì áp suất bên trong lốp bao giờ cũng lớn hơn áp suất bên ngoài lốp nên hơi, hay khí xì ra, lốp sẽ xẹp. Mà lốp là lốp tròn ở trên.
    Qua bao nhiêu năm tháng, vết kim châm vẫn không lành, tức là vết thương thầm kín vẫn dày vò Josh, cho nên dinh dưỡng hay là cái gì đó vào, hoá khí lại bị xì ra.
    Đó là lý do vì sao Josh vẫn mãi mảnh khảnh.
    Trở lại thời thơ ấu, có một cô con gái rất hâm mộ Josh. Josh đẹp trai lại tài giỏi nên có người hâm mộ là chuyện đương nhiên. Cô con gái này tên là Mastersprint. Từ hâm mộ rồi chuyển sang thương thầm nhớ trộm Josh lúc nào không hay, mỗi buổi tập của Josh và chị H của em, Mastersprint vẫn thường hay nấp ở ngoài xem trộm. Tình cảm đè nén trong lòng không ngỏ, ngày càng lớn dần lên. Nhưng cái gì đến cũng phải đến, đến khi Mastersprint chứng kiến cái cảnh cọ lốp thì như thùng xăng mát lạnh chợt có mồi lửa nổ bùng lên uất hận.
    Từ đó Mastersprint từ yêu thương thành uất hận, đó là lý do tại sao cứ có bài của Josh ở đâu là Mastersprint lại vào đay nghiến ở đó.
  5. joshuatree

    joshuatree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, chú CGCĐ này có trí tưởng tương phong phú thật, câu chuyện đó chú cứ kể bô bô như thế anh em lại thèm... Nhưng đính chính với chú là chị Hiếu này vốn mới cải sang giống nữ mấy năm gần đây chứ ngày xưa thì chưa có gì! Mà như tôi nhớ không nhầm thì chính chú Caigichangdop này làm phẫu thuật hay sao ý nhỉ...
  6. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Em xin báo cáo là em không tưởng tượng ạ. Cái chuyện cọ lốp là của Dotran kể ra.
    Chuyện phẫu thuật em không dám nốt, em chỉ đem đến nguồn tin gỡ rối thôi, còn nhà phẫu thuật có lẽ là Toilabongdem.
  7. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Theo 1 nguồn tin mới nhận được thì CGCD là pêđê thứ thiệt và có thể đem lòng yêu mến người cùng giới, M có thể là 1 trong số các nạn nhân. Giờ M mới giật mình nhìn lại thì đúng là vã mồ hôi. Nhớ lại hồi World cup, CGCD đến nhà M xem bóng đá, may mà ko ngủ cạnh nó hú hồn Từ khi luyện kiếm THĐ, Giảng Võ... CGCD luôn tìm cách tiếp cận mang tiếng là học hỏi bóng bánh nhưng giờ nghĩ lại thì ko phải. Nhưng vì M dành hơi nhiều thời gian cho các chị em nên CGCD đã nổi máu ghen, ý đồ lấy lòng M ko thành CGCD sinh lòng oán hận, cứ luôn mồm chị Hiếu chị Hiếu . Theo như tâm thần học thì CGCD đã bị 1 sang chấn tâm lý khá nặng, từ phát triển lệch lạc về sinh lí dẫn đến tâm thần phân liệt ảo tưởng
    Bệnh đã phát triển khá nặng, các anh em giai loanh quanh khu vực CGCD hết sức đề phòng. Cùng với chứng loạn thị cực nặng CGCD có thể nhìn giai thành gái gái thành giai nên các chị em cũng cẩn thận luôn cho chắc.
    @ CGCD: em tha cho anh, gái xấu thì anh có thể yêu được chứ kiểu như em thì anh chịu rồi. Chúc em tim được hạnh phúc cho riêng mình, ví dụ Jotree hoặc bongdemlatoi cũng được đấy
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 12/03/2008
  8. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Có chị em nào hiền lành xinh xắn muốn kiểm chứng chuyện này với CGCD tôi đây không ạ?
    Nhân tiện đây xin ra một câu đố các cô, các bác, các anh, các chị. Câu đố thế này: Tại sao khi còn nhỏ ơi là nhỏ, chúng ta không huýt sáo được? Khi ta tập ban đầu, nhất là lúc nhỏ, tại sao chúng ta không thể huýt sáo to? Và tại sao khi đã lớn và thành thục rồi, tiếng sáo của ta rất là to và rõ, có thể bắt chước một vài âm thanh khách quan, như tiếng chim hót được?
  9. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    1 lần nữa M xin nhắc lại là " các chị em cũng cần phải tránh xa CGCD ", đặc biệt là các anh em ko để ý là xong phim đấy. CGCD bệnh đã rất nặng hết chữa được rồi. Mod nhà mình hay có mấy bài thuốc gia truyền thử xem có vị nào chữa được cho CGCD ko? Chữa rối loạn cả sinh lý lẫn tâm thần thành khỏi hẳn thì chắc là khó, chữa thành dở hơi là tốt rồi
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 07:12 ngày 13/03/2008
  10. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Mỹ Nhân: Đệ Nhị Mỹ Nhân Remediot
    Mỗi năm hoa đào nở
    Lại thấy ông Đồ già...
    Viết về một trong tứ đại mỹ nhân mà bắt đầu hình ảnh một ông đồ thì cũng khiên cưỡng. Nhưng Dotran mượn bài thơ này để nhớ thời remediot xuất hiện. Những câu văn già dặn và tinh nghịch khiến cả box tập trung chú ý. Trong đó nàng kể chuyện con rận của master sprint khiến cả box cười nghiêng ngã. Bái Master làm sư nhưng cách nàng viết về master sprint trên box hoàn toàn ngược lại với cách tôn sư trọng đạo của học trò ngày xưa với ông đồ của mình.
    Có ít người trong box biết đến Remediot. Lúc đầu có kẻ còn cho rằng nàng là trai giả gái. Lời khẳng định của Mastersprint càng khiến mọi người không tin. Dotran hi sinh đi tìm hiểu thì suýt ngất khi gặp. Bỏi vì nàng xinh hơn dotran tưởng tượng nhiều mà Dotran thì vốn chỉ quen với những kẻ xấu xí bên mình như Caigichaduoc, masterlazy hay vottaytrai (tay này thì xấu không thể tả).
    Remediot trình cực cao, hầu như chưa có ai trong box thắng được nàng kể cả DonicBXH. Bởi vì... chưa ai trong boc thấy đại mỹ nhân của chúng ta chơi bóng cả(bóng gì cũng thế). May mắn như Dotran và caigichaduoc cũng chỉ thấy tay nàng mềm dẻo nâng cốc cafe. Điều đó khiến cho caigichaduoc nước dãi chảy ròng ròng khiến cho bà chủ quán cafe Giảng phải mất nữa ngày mới dọn sạch quán.
    Xét về nhan sắc thì Dương Quí Phi đời Đường cũng chỉ đáng theo hầu nàng khi .. chọn quần áo. Bởi vì nàng chọn những bộ quần áo trông vừa kín đáo vừa hấp dẫn vừa tôn được những nét quyến rũ qúi phái của mình khiến rất nhiều gã ngơ ngẩn nhìn. Nếu Bao Tự thuở xưa mỉm cười vì tiếng lụa bị xé ngày xưa thì nàng mỉm cười vì hành hạ được Caigichaduoc. Vì thế Cai gichaduoc chấp nhận một cách tự nguyện được nàng dày vò. Bởi vì ngàn vàng mới mua được nụ cười Mỹ nhân mà. Xét về tài năng thì nàng có tài biến người thành động vật vì vậy chớ đùa với nàng. Dotran và Caigichaduoc đã có lần bị biến thành khỉ khi nàng cho hai đứa "leo cây" vì nàng đã hẹn đến off nhưng khi Caigichaduoc đến đón thì nàng lặng mất tăm. Điện thoại thì tắt.
    Năm nay hoa đào nở
    Không thấy ông đồ xưa
    Những người muôn năm cũ
    Hồn ở đâu bây giờ?
    Cùng với sự lặng lẽ của box, Remediot đã dần không xuất hiện nữa. Box ta mất một Mỹ nhân đanh đá không kém gì Caigichaduoc. Hi vọng là lần off này sẽ lôi kéo được đệ nhị mỹ nhân vào cuộc để cho các anh tài trong box ta đươc diện kiến dung nhan.

Chia sẻ trang này