1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Double standards

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi grasshoper, 14/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày mà mình chẳng làm gì cả, chỉ vật vờ ăn xong rồi ngủ, ngồi nghe nhạc, rồi xem phim rồi lại ăn, rồi lướt web, rồi lại ăn.

    Mình bảo là "mình lập công ty làm abcd". Câu đầu tiên mẹ nói là "làm riêng của mình thì chua lắm. Làm công thì nhàn". Chán chưa từng thấy, mình bảo mẹ "Mẹ nhớ con đã cố start-up lần này là lần thứ 5 của con rồi, đã mua bán những gì rồi, thất bại bao lần rồi nên mẹ không cần phải nói với con chua như thế nào nữa đâu. Mẹ nhớ mỗi lần con thua thì phải cả năm sau con mới phục hồi được mà. Cho nên con biết chua là thế nào, mẹ không cần phải nhắc lại cho con nữa.". Mẹ mình lại bảo "con gái quan trọng nhất là gia đình, làm công ăn lương mà nhàn là được.". Chán chả buồn nói nữa nên thôi mình chẳng nói gì, thì rồi mình vẫn sẽ làm. Mẹ mình cũng quá biết rằng rồi mình sẽ làm như bao nhiêu lần trước. Nhưng cứ mỗi lần mình làm mà thất bại, mất tiền bạc thì lòng tin của gia đình cho mình lại giảm đi, lại hằn học, trách móc, rồi thì lại mang chuyện "chồng con, tính cách lông bông, không lấy chồng được" ra mà nói. Mà mình thì 26 tuổi rồi chứ không phải là trẻ con nữa.

    Lại gọi điện cho 2 anh bạn thân nhất nói chuyện. Một anh thì bảo là "em loạn quá. Em đi lấy chồng đi rồi hết loạn. Phụ nữ quan trọng nhất là gia đình. Đàn ông nó không cần phụ nữ giỏi, chỉ cần phụ nữ biết chăm sóc gia đình.". Anh còn lại bảo là "em phải học cách để làm phụ nữ đi. Em hoàn toàn là đàn ông rồi. Em đừng mơ mộng nữa.". Right, em nghe câu này nhiều lắm rồi, từ mấy anh bạn trai cũ của em. Em không cần các anh, bạn của em, nói như thế này với em. Nếu em biết anh nói như thế này, em đã không gọi điện cho anh. Cảm ơn.

    Mình không nghĩ là mình thất bại một lần nữa. Lần này là lần thứ 5 rồi, là công ty thứ 2 mình lập ra rồi. Mất tiền thì cũng đã mất rồi, cãi nhau không nói chuyện với tất cả mọi người trong gia đình cả năm trời đã rồi và đã bình thường trở lại, không liên lạc với bạn bè thân cả năm trời rồi thì cũng quay lại, depressed đến nổi phải đi gặp bác sĩ tâm lý, ăn chay cả năm trời, xách ba lô du lịch cả nửa năm, làm cả kế toán tài chính đầu tư ngân hàng, đã từng hết rồi, làm việc học tập với tây tàu đủ cả rồi, bây giờ mà không làm thì bao giờ mới có thể làm một cái cho mình đây? Cho nên phải bắt đầu tại đây, ngay bây giờ thôi.
    Thôi thì kệ mọi người, muốn nói gì thì nói. Cho dù cả thế giới đứng ở phía bên kia thì mình cũng sẽ ở đây 1 mình làm đúng cái mình muốn làm, cho dù thất bại thì cũng không có gì phải tiếc.

    Nhưng mà có những ngày như thế này, chán kinh khủng, nhưng chỉ 1 ngày thôi, rồi ngày mai mình lại trở lại bình thường trở lại để làm cái mình muốn làm.
  2. chuyendadeu

    chuyendadeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chào Grass!
    Hôm nọ Grass spam bên TVTY, mình quote bài của Grass spam cùng và cùng bị hạn chế mất mấy hôm. Nhưng cái khác là mình thấy có Grassopher1 được lập ra để spam tiếp, còn Chuyendadeu1 vẫn chưa được lập, hehhehe.
    Vậy thôi đã, ngồi đợi bài tiếp theo của Grass.
  3. vitgioi1

    vitgioi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Làm đi cậu ! Tớ ủng hộ . Đời là mấy mà ko thực hiện hoài bão của mình . Một ng phụ nữ vừa thành công trong công việc vẫn có thể chăm lo tốt cho gia đình . Còn nếu gã nào ko nghĩ thế thì cho out ra khỏi cuộc đời của cậu . Hì
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    cũng đang trải qua những ngày như thế này...
  5. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    chị ơi đổi tên topic sang tiếng việt đi, ko chú bless lại vào khóa topic đấy
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Thanks mọi người post bài trả lời mình nhé.
    Đựơc mọi người dù chỉ là trên mạng thôi động viên, nhất là đựơc viết ra thì mình thấy thoải mái hơn nhiều. Từ sáng đến giờ ức chế quá đi mất.
    Như ly nước đầy, đổ ra thì chỉ còn ly rỗng, nhẹ nhõm hẳn đi ấy.
    :)
  7. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chị viết thích về Hoàng Tử Bé nên vào topic của chị này. Vậy là chị đang buồn nhỉ? Em mong chị sẽ vui trở lại....Yêu đời cũng là một thú vui tao nhã, chị nhỉ?
    Em cũng nghĩ vậy đấy, làm trẻ con được mãi thì thích thật, như Peter Pan ý, không chịu lớn. Em nhiều khi nghĩ làm sao những ngưòi lớn như St. Exupéry, Astrid Lingren, J. Barrie...tại sao họ có thể hiểu trẻ em đến thế? Có lẽ vì họ giữ được tâm hồn mình mãi trẻ. Em nghĩ em cũng như chị vậy, chỉ nhìn thấy con voi trong bụng con boa, nhìn một toà nhà đẹp thì ngắm những bông hoa chứ không nghĩ đến giá tiền, nhìn chiếc hộp sẽ tưởng tượng ra con cừu ở trong đó...Hôm trước em vừa nói chuyện với bạn về cuốn sách này, nếu có một hành tinh nhỏ bé như thế để làm chủ, để chỉ cần ngồi trên cái ghế gỗ của mình là mỗi ngày có thể nhìn mặt trời mọc hay lặn 44 lần...Nhưng như thế thì chắc sẽ buồn lắm...Làm người lớn thật khó, vì nhiều khi phải suy nghĩ "lớn" và bỏ qua những thứ nhỏ bé...
    Tặng chị này:
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Yeah, mình thấy thích hai cô nàng grasshoper với chauphixanh rồi đấy

    Xét công, thiên hạ luận anh hùng,
    Phục tài, quân tử kén hiền thê!

    Ai nói đàn ông không cần lấy vợ giỏi chứ, ai nói đàn ông không muốn một người phụ nữ biết quán xuyến chứ? Về chuyện vợ chồng anh nghĩ vấn đề nó nằm ở chổ khác . Cũng không nhiều người đồng tình với quan điểm ước mơ, hy vọng có một sự nghiệp riêng và cố gắng hết mình về nó chỉ dành cho đàn ông. Anh nghĩ mẹ em một phần vì lo lắng em sẽ lại vất vả, nếu không may thất bại em sẽ lại suy sụp và bà không chịu nỗi khi thấy con gái mình lại vất vả như thế thôi, không ai thương con bằng mẹ mà . Nếu thấy em thành công, chắc chắn sẽ không ai hạnh phúc bằng mẹ em đâu. Một phần khác có thể là bà cũng muốn có cháu bế rồi, hai mấy năm rồi không phải bế nữa mà, chắc là buồn tay rồi . Biết như thế tự nhiên mình sẽ có cách giải quyết thôi mà. Cố lên em, anh hoàn toàn ủng hộ em không chỉ vì anh luôn ủng hộ những người dám ước mơ mà còn vì hoàn cảnh của anh cũng khá giống em, khác mối một chỗ là mọi người giục anh lấy vợ vì nghĩ có vợ vào rồi sẽ chịu ổn định . Anh mới bảo mẹ: "Mẹ bảo con tính chuyện khác thì được chứ chuyện này chắc để giời tính hộ thôi, con chịu ".
    @chauphixanh: thế em thích làm "cáo" hay "hoa hồng" .
    Buck
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Chú vào mấy lần rồi mà vẫn thấy kô đổi nên lại phải khoá thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này