1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DownFall, 1 phim mới của Đức nói về những ngày cuối cùng của Berlin và Hitler

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Khikho007, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    DownFall, 1 phim mới của Đức nói về những ngày cuối cùng của Berlin và Hitler

    Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về những ngày cuối cùng của Hitler (và Berlin), bạn có thể tìm coi DownFall, tiếng đức là ter untergang (không biết đánh vần có đúng không), phim được viết theo lời kể của 1 nữ thư ký trong văn phòng quốc trưởng. Tuy nhiên, vì phim mới nên các bạn ở Việt Nam phải chờ 1 thời gian.
  2. bingboong

    bingboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa mua được ở 135 Hàng Bông xong!
  3. thangdt00

    thangdt00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Phải cái THE EMPTY MIRRO không?
  4. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Bingboong lẹ tay thật! phim bạn mua được có phụ đề tiếng Anh không? Bạn nghĩ gì về cuốn phim?
  5. bingboong

    bingboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Phim viết về những ngày cuối cùng của Hitler (và những nhân vật thân cận nhất của Hitler ). Hình ảnh trong phim khá nặng nề với biến chuyển tâm lý hoảng lọan của những nhân vật đầu sỏ. Cảnh rút súng lục tự bắn vào đầu mình của những sĩ quan cao cấp Đức diễn ra khá nhiều lần. Một hình ảnh kinh hoàng là vợ của Goebbel (Bộ trưởng tuyên truyền) đã đầu độc những đứa con của mình bằng thứ thuốc độc có sẵn. Sau đó Goebbel chĩa súng bắn chết vợ của mình trước khi tự bắn vào đầu.
    Phim của Đức nên có vẻ tái hiện khá chân thực, không có kiểu lối tuyên truyền như của Đồng Minh. Xem những hình ảnh cuối cùng của bộ não chế độ phát xít , có thể thấy được sự trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa dân tộc cực đoan của người Đức. Thà chết chứ không đầu hàng người Nga!
    Những người lính trung thành SS dửng dưng trước những phản ứng khác nhau của các sĩ quan cao cấp (tự sát hay đầu hàng?). Họ chỉ tuân theo mệnh lệnh của người chỉ huy.
    Không có những cảnh chiến tranh được dàn dựng hoành tráng, khung hình của phim chủ yếu chỉ xoay quanh những bức tường bê tông hầm ngầm và những khu phố đổ nát xung quanh!
    Những hình ảnh người Nga tiến dần vào trung tâm Berlin được xây dựng mờ nhạt.
  6. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Vì câu chuyện được kể lại dưới cái nhìn của 1 nữ thư ký trong căn hầm, nên nội dung cuốn phim chỉ xoay quanh tầm mắt của bà. Bà chỉ nhìn thấy những người lính SS xung quanh bà và nhưng thiếu niên Hitler tiêu biểu được Quốc Trưởng ban huân chương mà không nhìn thấy cảnh bỏ chạy tán loạn của lực lượng này như cái nhìn của Knapp (tác giả của Soldat, khikho sẽ tiếp tục dịch trong thời gian gần đây) Bà chỉ nhìn thấy vai trò của lữ đoàn SS bảo vệ dinh Quốc Trưởng nhưng lại không nhìn thầy cảnh chiến đấu của các đơn vị khác, đặc biệt là quân đoàn 56, dàn quân khắp Berlin trong khi lực lượng SS chỉ phòng thủ trong khu vực dinh Quốc Trưởng. Điểm giống nhau giữa hai nhân chứng lịch sử này là kế hoạch vượt vòng vây của lực lượng SS. Cuối cùng kế hoạch không thành. Cái chết của gia đình Goebel cũng được tả khác nhau giữa 2 người này, tuy nhiên phim có thể thật hơn vì bà làm việc ngay trong hầm, chứng kiến tất cả các sự việc trong khi thiếu tá Knapp chỉ nghe kể lại mổi khi vào hầm. Những việc tự sát của các sĩ quan Đức gây ấn tượng trong tôi khá nhiều. Làm tôi liên tưởng đến cuộc chiến huynh đệ tương tàn ở đâu đó.... .
    Tuy nhiên, tôi đã bỏ sót nhiều chi tiết trong phim vì phải đọc phụ đề. (phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Anh), chắc phải coi lại thêm lần nữa.

Chia sẻ trang này