1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dragonball Evolution - 7 viên ngọc rồng

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 24/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ineffable

    ineffable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác đừng tự ái, tranh luận thì cứ đè lấy chỗ ngu của thằng kia mà vặn thôi, dìm đầu nó vào toilet flush vãi hàng vào, no thing personal, just good business!
    Được ineffable sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 07/05/2009
  2. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, bác yên tâm, em mà tự ái thì đã ko ngồi đây bàn chuyện phiếm với các bác đến giờ này. Cái cách một số thành phần anh hùng núp cả trận ko hó hé câu nào, lâu lâu thấy đối phương sơ hở tí liền nhảy vào cắn lia lịa kiểu "there''s no tomorrow" thì em thấy nhiều bên Thảo Luận rồi.
    Ah, em thuận hứng cái câu giật bồn cầu với flush của bác ở trên nên nói thế thôi, No Offence nhé
  3. ineffable

    ineffable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    None taken! Phương pháp cãi nhau của em dựa theo phương pháp bổ đề trong toán, thay vì chứng mình vấn đề, em đem bổ thằng đối thủ, chứng minh nó là một thằng ngu, rối suy ra, kết luận, chấm hết. Cô giào toàn cho em 9 với 10, hehe
  4. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Ồ, em ngưỡng mộ rồi đấy, công nhận cô giáo bác siêu vãi, ko những dạy toán mà còn dạy cho học sinh biết tự sướng nữa, đề bài chỉ cho có 1/10 dữ kiện cần thiết kiểu "nhìn con bò sữa" vậy mà cũng hăm hở suy ra, kết luận, chấm hết "chắc chắn mẹ nó là bò trắng còn bố nó là bò đen" như đúng rồi, lại còn cho 9, 10 nữa, chán thật, thế có phải hỏng cả 1 thế hệ không.
    Em nói thật với bác là gặp đề bài kiểu đấy em phi thẳng bàn cô giáo luôn, cứ cắm đầu làm rồi bô bô ra thì hóa ra tự nhận mình còn ngu hơn những thằng ngu nữa ah . Anyway, No Offence nhớ
  5. ineffable

    ineffable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế bác chưa làm dạng đề bài mở, học sinh thích làm gì thì làm,miễn sao thuyết phục là đc ah. Cái này luyện cho học sinh cách sáng tạo, tu duy logic, cách diễn đạt thuyết phục .... chắc bác chưa làm dạng này bao h nên các mặt kia đều kém (hehe, đùa nhớ). Cái này chính là bước cơ sở của môn phương pháp luận sáng tạo đấy. Chứ còn cáỉ kiểu đề bài mah có mỗi một đáp án, có củ cà rốt, xong có một cái lỗ, cứ thế mah đút vào thì con khỉ cũng làm đc, đây chẳng có cái gì mà một lúc sau vẫn đút vào như đúng rồi thì nó mới kinh chứ, hehe
  6. _nguoikimlien_

    _nguoikimlien_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ai có link download phim DB năm 90 (của Thái hay HK gì ko nhớ nữa) ko nhỉ?Nhớ ngày xưa,hồi bé coi cũng hay hay (chắc tại tư duy còn chưa phát triển:D)
  7. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Tớ vừa xem lại phim này tháng trước, hay ngang ngửa DB-E mới làm
  8. jonnyknight

    jonnyknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Tư duy thế là phát triển rồi . Phim đấy hài hơn bản DB:E bác ạ. Biết là chuyển thể kiểu Mỹ thế nào cũng có tailor hay twist mà ai ngờ ...
    Xem 15'' là thấy ngay có Evolution. Coi như bỏ khâu chuyển thể nên rất trông chờ ở plot. Nếu nhìn chung chung thì plot ko quá tệ nhưng tiếc là story-line tẻ nhạt, lắp ráp lôm côm từ cả tá phim khác cùng với diễn biến nhanh mà lại ít có điểm nhấn.
    Mất cảm tình nên có thể moi móc 1 loạt motif trong phim đến là nhạt. Một chú thuộc loại loser bỗng nhiên vụt sáng ở home-party của một em rất nổi; em ChiChi khích lệ Gokou luyện kamejoko theo kiểu Billy dở hơi và cô giáo chơi trò "hỏi đáp - tụt xiêm y"; gì nữa, chú Gokou mỗi lần nhìn vào ngọc là cứ y như thấy mắt của Sauron hay chú Hiro Nakamura nhìn thấy tương lai đổ nát blah.... blah... Nét nổi bật nhớ đời của bộ phim là những pha hài mang tên CNP. Mỗi lần xem bác này mà cứ muốn kêu lên thành tiếng:"Ôi, buồn cười quá, buồn cười quá" kèm thêm nước bọt đầy miệng mỗi tội chỉ muốn phun ra chứ khó nuốt vào.
    Dù thế vẫn cố ngồi đến hết phim để xem liệu Pocolo có niệm "Abani karachi bút bi bút máy" giống Pocolo-f2 ko, thế mà chả thấy đâu. Tiếc ghê!. Quả kết thúc "đại bác công phá" của Gokou cứ như thể Cloud luộc con Bahamut trong FF7-AC. Để giúp khán giả nhớ đời, motif quen thuộc của thể loại horror được nhét thêm vào cuối phim... mở đường cho DB-E2.
    À, dĩ nhiên nhờ công nghệ nên kỹ xảo rất được, nhất là lúc biến ra con xe của Buma. Dù rằng nó na ná Transformer nhưng mà là ưu điểm nên... . Slow motion thì khỏi bàn cãi ... con đẻ của Matrix.
  9. ngothoituva

    ngothoituva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Xem DB Thái hồi xưa làm còn hay hơn bây giờ chỉ có cái hồi đó kỹ xảo và kỹ thuật quay chưa đẹp thôi. Đúng như bác gì nói ở trên Kamê Jokô gì mà như ****, Nói chứ bối cảnh phim phù hợp với thời của Gohan hơn là Gokou. Võ thuật thì chán phèo. Nói chung là chán..và thất vọng so với quảng cáo...
  10. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Tức cười cái đoạn phi thuyền dính chưởng của Pocolo nghiêng ngả rồi lao xuống vỡ tan tành trong khi bố Sôn hì hục ... mặc quần áo (trong truyện là võ phục của Quy môn phái, còn trong DB:E thì nó chả liên quan đến cái gì cả). Chưa kể thiết kế bộ quần áo không thể ngửi được.
    Chọn nhân vật Quy lão ko chấp nhận được. Mặc dù Quy lão được-coi-là bất tử nhưng ít ra cũng phải hoá trang cho già hơn Gohan 1 chút bởi vì "I trained him" cơ mà.
    Quy lão training cho Gôku thì như kiểu vỡ lòng võ thuật (Còn mục đích là để đi oánh nhau với Pocolo). Múa mấy bài Thái Cực Quyền rồi truyền dậy Kamehameha. Xem xong phim thấy Goku học được Kame hameha ko phải do Quy lão dạy mà là vì ... vòng 1 của Chichi. hehe.

Chia sẻ trang này