1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DREAM II CLUB - đam mê là bất tận ( Biệt thự số 6 )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi dreamchien8x, 13/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật mình sẽ ra nhưng a e thông cảm hôm đó cho mình đi bằng phương tiện khác...còn mọi người yên tâm tôi sẽ đi trước một đoạn tiên phong gần công an e vác súng ra chụp cho a e...hoặc sẽ tiền trạm gọi điẹn trước đoạn nào có công an...
    -Mình muốn đi lần này có nhiều ảnh ọt chút để a e thêm đoàn kết và hiểu nhau hơn...và box sẽ có nhiều ảnh lên cho sôm ạ......àh nếu bê đồ nhiều quá mọi người có thể đẻ qua xe mình và đi xe ko...
  2. dendui

    dendui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    kekeke......nhất định là bácn này đi ô tô roài....thế nên mới tự tin về khoản chứa đồ cho anh iem thế chứ....keke
  3. BjNhHoN

    BjNhHoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2009
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Có bác này đi tiên phong truớc, ae mình khỏi lo chuyện lắp gương nhỉ.
    @ Dũng: nếu mày ngại đi xa thì đi cùng bác ý luôn, thiếu mày box dream cũng kém vui mà.
  4. dreamchien8x

    dreamchien8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Vãi linh hồn đôi bạn thân hahha
    @Khánh : Xe ông đâu mà đi oto đi thế, đi thế còn j vui nữa, xe ko đi xa đc thì đi cùng thằng bình cũng đc mà
    @ ALL: Anh em dán logo, rửa xe, đổ xăng trước khi tập trung nhé, làm cái ảnh rồi đi
  5. BjNhHoN

    BjNhHoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2009
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thật ra e chỉ muốn ae đi đầy đủ hết thôi, vì có phải lúc nào cũng có dịp đi xa như thế này đâu. E vừa gọi cho a Hữu rồi khoảng 6h20 e vs ý sẽ có mặt tại nhà hát lớn.
    @: All nếu ae nào cũng muốn đi, nhưng ngại đường xa thì đi cùng e nhé. Ae ta sẽ thay phiên đèo nhau vì e cũng ngại đi một mình lắm hihi
  6. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Vãi lều ông em Khánh Nhưng mà tình hình là ko chơi kiểu này thành truyền thống đâu nhé,ko có off box Dream lại toàn 4 bánh thì vãi đạn
    @ Bình : làm thêm cái tay biên với cam khác bọt nữa là máy khác hẳn luôn àh.Mà sắp tới có ông bạn nối khố vào SG,có bác nào khoái "mai vàng" ko nhể
  7. BjNhHoN

    BjNhHoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2009
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thế có cần chế cháo gì nữa không a, hay cứ thế là phang trực tiếp vào luôn. Xong vụ đi phượt lần này về e tính làm lại phần máy chạy cho sướng.
  8. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Biết a e sẽ nghĩ ko hay mà có điều Khánh nói ở đây K đi vì có thể chiều K phải về sớm có chút việc...thứ 2 nữa là K sẽ đi tiền trạm đến đâu dừng lại bắn ảnh cho anh em...ví dụ như đoạn quốc Lọ tớ alo dàn hàng thì mọi nguời đi thành hàng đôi đứng từ xa tớ bắn ảnh cho mọi người...nhìn cho nó chuyên nghiệp 1 chút còn ko phải mình ntn cả...mà mình sống ntn mong mọi người hiểu cho...
    -Lần này K muốn đi đẻ có ảnh ọt cho anh e,thêm nhiều người biết về box DREAM ngoài lí do đó thì ko có cái gì gọi là chơi trội hay ntn cả...nếu ai nghĩ mình như thế thì hơi buồn...
  9. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Chuyến đi hôm nay an toàn tuyệt đối,lúc về chạy hơi nhanh tí thôi.Mình chỉ lo bị bắn tốc độ chứ đi 60km/h thì quá chậm.Đi chậm trên đường cao tốc cũng nguy hiểm lắm hihhihii.............
    Đúng 18h có mặt tại nhà,từ Ngũ Độc về có ghi lại km ,từ chỗ đó về đến nhà hết 79km,cũng xa quá chứ hả.Như thế chắc chắn lúc đi còn nhiều hơn vì lòng vòng.
    Hôm nay cả ăn sáng với ăn trưa đều rất ngon miệng,thank ban tổ chức nhé!
    Một điều mình cảm thấy không biết có nên nói ra không,nhưng vì là ý kiến riêng mà không ảnh hưởng đến tập thể nên cũng muốn nói vài câu về chuyến từ thiện lần này.
    Tất cả tốt làm việc rất chu đáo nhưng đối tượng chúng ta đến thăm không mang lại cho mình cái cảm giác là giúp được một người trong lúc khó khăn nhất.
    Nhà cao cửa rộng,cuộc sống không thiếu thốn gì cả.Mọi việc vẫn diễn ra bình thường.Tất cả những điều người ta nói cũng chỉ là lời nói nếu không có chính quyền đưa tới có khi mình nghĩ vào nhầm nhà.
    Câu chuyện nhà nước giúp 5 triệu để xây nhà mới nhưng chú ấy vay được 45triệu để xây ngôi nhà 50 triệu,liệu đó có phải hoàn cảnh khó khăn không?
    Xin nhắc lại việc làm của chúng ta đa thành công tốt đẹp,chỉ có chút suy nghĩ về đối tượng từ thiện vậy thôi.Mình không cảm thấy sự cơ cực trong ngôi nhà đó.
  10. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    -Bác TRAITIMVN79 nói khá đúng...e nghĩ ai trong chúng ta cũng hơi thắc mắc về những điều này...sẽ đặt ra những câu hỏi đó...thật sự e thấy ngạc nhiên lắm nhác bác ý còn khá hơn ối nhà ở đấy...
    -Có điều chúng ta đi ở đây xuất phát từ chữ TÂM...a e tất cả vì lòng nhiệt tình và tinh thần tương thân tương ái nên e nghĩ chuyến đi thành công hơn mong đợi...a e trong box thêm phần hiểu nhau hơn đoàn kết hơn và hơn cả đó là lửa nhiệt huyết của DREAM luôn có trong mỗi người...
    -Ok đồng ý họ như thế nhưng có thể chúng ta cũng cám ơn vì có những người bộ đội như thế thì mới có chúng ta ngày hôm nay...(chứ ko phải tất nhiên mà họ sinh 9 người con thì chết gần hết còn 1 người e nghĩ,lúc đó nếu nhìn vào mắt ông bố đó thì ko ai ko thương được cả)

Chia sẻ trang này