1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dream II club - đam mê là bất tận

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi dreamchien8x, 19/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangbazen83

    hoangbazen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chính vì chưa đi làm nào nên chắng biết 1 lần đi làm từ thiện mình sẽ cần cái gì,chơi gì và chương trình ra sao.giờ tìm địa điểm cũng khó,nên có lẽ tất cả a e mình chung tay vào làm thử 1 lần này,vì ko muốn làm sơ sài hay chỉ là để lấy thành tích nên mỗi người 1 ý kiên và 1 đề xuất sẽ làm cho việc tù thiện dễ hơn và ý nghĩa nhiều hơn.cám ơn a e rất nhiều.
  2. anhsorry2808

    anhsorry2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    vợ 3 em :) các bác coi được ko ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. BjNhHoN

    BjNhHoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2009
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Xe này sơn lại đúng không ạ có gì hôm tới đi off bác mang đi cho ae chém nhé.
  4. MikeyN

    MikeyN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi đây có phải là club của xe Dream Thái cao mà em đang muốn mua ko nhỉ? Và em xin hỏi khi mua xe cần xem những thứ gì? Màu gì là chuẩn (nâu, nho tím, mận chín, đỏ v.v...)?
  5. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Đây đúng là club Dream Thái cao.Em muốn mua hay ko thì anh ko biết .Khi mua xe em phải xem tất kể cả con ốc .Màu chuẩn và thông dụng nhất được ghi trên đăng kí hình như là màu nâu,còn cũng có màu đỏ
    Có vấn đề gì em cứ viết lên 4rum mọi người ai biết sẽ giúp em nhiệt tình.welcome
  6. dreamchien8x

    dreamchien8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Theo em lần đầu tiên chúng ta nên đi làng hữu nghị việt nam ở hà tây, khoảng 50km rất chuẩn cho cả việc đi chơi.
    Em sẽ liên hệ trên đó sớm nhất ,anh hoàng lo vụ kinh phí nhé, 100k 1 em.
    Tất cả anh em khi đi mang theo tiền , trò chơi cá nhân và có ít quần áo cũ nào còn dùng đc thì anh em mang đi ủng hộ nhé
  7. hoangbazen83

    hoangbazen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tám đứa con chết khi vẫn còn đỏ hỏn, đứa thứ 9 còn lại tâm thần, cháu thơ dại bệnh tật, vợ điên khùng. Đó là di chứng chất độc màu da cam để lại cho người thương binh 5 năm sinh - tử với Trường Sơn.
    Ông là Chu Hữu Khuynh (Thôn 6 - Xã Phù Vân - T. Phố Phủ Lý - Hà Nam).
    8 lần tiễn con xuống mộ
    Ông Chu Hữu Khuynh (81 tuổi) nhập ngũ năm 1965, hoạt động ở chiến trường Bình Trị Thiên. Ông cùng đồng đội sống trong rừng Trường Sơn trơ trụi lá vì chất độc màu da cam và những con suối đục ngầu vì bom đạn. Cuối năm 1970 ông bị thương trong lúc chiến đấu, cộng với cơn sốt rét ác tính đã buộc ông phải xuất ngũ.
    Đầu năm 1971, ông trở về quê hương đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng của xã, cũng thời gian này ông xây dựng gia đình với một nữ pháo thủ bảo vệ bầu trời Phủ Lý tên Danh. Đứa con đầu lòng Chu Thị Phương ra đời bắt đầu những chuỗi ngày đau khổ của gia đình ông.
    Từ sơ sinh, bé Phương đã bị tâm thần và liệt nửa người. Tám lần sinh tiếp theo, bà đều sinh ra quái thai dị dạng. Đứa thì chân khèo, đứa thì bụng phượt ra, đứa lại lở loét như da cá trê? Những đứa con tội nghiệp ấy lần lượt bỏ ông bà đi ngay sau khi sinh ra. Đứa ?oquyết liệt? lắm thì cầm cự đựơc một năm thì mất, ông Khuynh chẳng dám kêu ai, đau đớn dồn đến tận cùng khi ông phải tự tay đem chôn các con mình.
    Kinh hoàng khi nhìn thấy những đứa con mình sinh ra, vợ ông hoá điên, đi lang thang, chửi bới, hò hét khắp làng. Những câu chửi bới của bà như cứa vào lòng ông.
    Gánh nặng đè lên vai ông khi cô con gái Chu Thị Phương được người đàn ông làng bên hỏi về làm vợ, ông dằn lòng cho nó ?ocó đôi?, nhưng khi Phương có mang gia đình chồng nhẫn tâm đuổi cô ra khỏi nhà. Ông ngậm ngùi đưa con về nhà chăm cho con sinh nở, và nuôi đưa cháu thơ dại có cái tên đến sắt se lòng Chu Thị Hoài Thương.
    Ông tâm sự: ?oTôi cứ nhắm mắt định ngủ lại tưởng tượng ra cảnh các con chết, bà nhà tôi kêu gào, cái Phương rên ? giật mình thon thót khi con bé nhà nó ốm, sợ hơn tiếng súng ngoài chiến trường??.
    Mắc nợ vì lo xa
    Năm 1997, ông Khuynh đang loay hoay vì căn nhà ba gian vách đất sắp sụp xuống thì hội chữ thập đỏ và hội nạn nhân chất độc màu da cam ủng hộ 6 triệu đồng. Có được số tiền này ý nghĩ làm một gian nhà chắc chắn đã nhen nhóm trong ông, ông đi vay bòn khắp nơi thêm tiền xây sửa, khi nhà mới xây xong, số nợ của ông lên 40 triệu đồng.
    Tết năm đó gia đình ông Khuynh đón xuân mới với một cân thịt xấu cả nhà ăn dè trong ba ngày tết. Ông nói trong nước mắt: ?oTôi yếu lắm rồi, muốn khi nhắm mắt bà nó và con Phương, cháu Thương có chỗ chui ra chui vào, nhà toàn đàn bà con gái điên dại bệnh tật cả??.
    Tiền trợ cấp chất độc màu da cam hơn một triệu đồng một tháng của hai bố con, ông không dám tiêu mà đưa cho người cháu giữ hộ để trả số nợ làm nhà. Mọi sinh hoạt thuốc men hàng ngày đều dồn lên 3 sào ruộng khoán do một tay ông Khuynh làm, ông đang dự tính bán hết mảnh vườn nhà để trả nốt phần nợ cũ.
    Chúng tôi chia tay ông trong tiếng rên của cô con gái, tiếng thét của bà vợ. Ông nhìn theo chúng tôi với ánh mắt vừa như biết ơn vừa buồn tủi, có lẽ lâu lắm rồi mới có người tới thăm gia đình ông. Như chợt nhớ ra điều gì, ông vội hỏi: ?oĐến bao giờ gia đình tôi mới hết bất hạnh hả chú??, câu nói của ông khiến cho những ai có mặt ở đó không cầm được nước mắt!
  8. dreamchien8x

    dreamchien8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Anh em vì người ít tiền ít nên sẽ chọn địa điểm hợp lí về kinh tế kodàn trải,lúc nào mạnh lên có đk sẽ tính tiếp , trường hợp này rất chính xác đấy, anh em thu xếp nhé, anh hoàng lên lịch đi
    @ ALL : Tất cả anh em sang nhà mới nhé ^^
  9. hoangbazen83

    hoangbazen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch đi từ thiện.
    Đây là những dự kiến ban đầu,a e tham khảo rồi cho thêm ý kiến đóng góp để buổi từ thiện được tốt hơn nhé.
    Về trương hợp nhà ông kHuynh dự định sẽ tặng ít tiền và 1 số vật dụng cá nhân hay quần áo cũ.và sẽ giúp đỡ việc lặt vặt trong gia đình.Ngồi tâm sự,nói chuyện,để hiểu và chia sẻ những khó khăn mà ông khuynh đang gánh vác,nếu a e nào có thể rủ người yêu hay vợ đi cùng thì tốt quá,có bàn tay phụ nữ nó sẽ tốt hơn nhiều.
    @Thành:e triển khai vụ áo đồng phục nhé.mặc đồng phục cũ cũng được a thấy rất đẹp.
    @ALL:Như lần trước thành đã nói,gộp 3 tháng 456 a e mình sẽ đóng 100k thôi.lần off sau sẽ nói chuyện cụ thể hơn.
  10. dreamchien8x

    dreamchien8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    sang nhà mới đọc nội quy và triển khai kế hoạch mới nhé

Chia sẻ trang này