1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dream II club (Hồi thứ 2)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi XL2882, 07/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Huhuh đíu gì nữa ông vanlang chê tôi hả xe mới làm lại côn hơi ngon đó...nhưng chác sắp phải bán....ai mua liên hệ nhé...
    29-T9-1999 xe mới của e ạ....
  2. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    To Ma Bư : Thế ku em bán xe cũ hả,mà em T9-1999 là em j,đừng nói là Wave nhé . Mà cho vợ cũ đi tháo cái áo cắt của em nó đưa đây anh cho vợ anh mặc nào
    To bác Linh : Bác nói lại tuyến đường AE mình sẽ chạy đi,nói cụ thể nhé.Vì có một vài chi tiết mới đột xuất nên vơ vẩn có khi em lại "độc cô cầu bại" từ buổi sáng rồi chờ AE trên ấy cũng nên

  3. n3o1988

    n3o1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    anh béo nha mình khe xe mới kìa,màu đen nhá,150 nhá,vít đừng hỏi nhá,trên tay lái 2 cần bóp,bên phải thì là phan rồi,và bên trái cũng là..............phanh nốt =))
    quả xe đấy mà leo Tam Đảo thì đừng hỏi tại sao tụt dốc giữa đường nhá,=))
    Vâng,xe của anh béo là Honda SH150i,:P,
    Sáng nay đang hạy bục mặt,gặp ngay anh giai đang ngồi cafe ở trường Trần Phú,thế là thằng em đã được cốc cafe miễn phí :P
  4. n3o1988

    n3o1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    dạ,bác hói nhà mình định thay áo cho vợ kìa,Còn về vụ độc cô cầu bại là do vợ cả của bác hói đang dỗi đấy ạ =))
    àH,thông báo với cả nhà là xe bác hói nhà mình đã the kịp mốt của năm nay.Em đi ngó nghiêng niên nhôm năm nay,100% là 72 nan,mayo mạ inox,mà nhất là kiểu lắp nan giống hệt bác hói nhà mình.Hơn nữa,chúng nó oàn nan thẳng,bác hói nhà minh chiến hẳn nan xơán--->đi trước thời đại ạ-->Vỗ tay khen và cho bác ý phiếu bé ngoan nào=)),ah quên,phiếu bác ngoan chứ nhỉ =))
    Được n3o1988 sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 16/07/2008
  5. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù có chút trục trặc nhỏ nhưng đang cố gắng giải quyết,hi vọng sẽ y như lịch với AE.Thg An sướng thật,mình éo bao h tóm đc thèng nào ngồi cafe để vào ăn vạ
  6. n3o1988

    n3o1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Lại xoắn,thằng AN nào ăn vạ,có thằng AN bị tóm sống ý,tự nhiên trời cho tội đếk j.hehe,thôi làm lành với vợ cả đi anh giai,ko là lên Tam Đảo nằm không đấy
  7. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Cu An có quả chữ ký quá hoành, không biết lần này có cho vợ cả đi không , anh sợ chú đi 1 mình lên tầm lưng chừng núi bị gió thổi bay mất, lại chạy chốt đoàn nữa chứ
  8. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    uhm ku An nên chở em nào đầm đầm tý ko có lên nửa đèo chạy chốt đoàn bay mất ko ai biết.À mà ku An đừng lấy dây buộc vào em L6 nhé,gió có thổi thì còn lại em L6 để anh vác em nó về cho - hứa là anh chăm em nó hơn ku em !!!
  9. n3o1988

    n3o1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Lại xoắn,vợ con gì,giải tán hết anh ơi,kaka,yên tâm là em treo thêm đá vào xe,không bay được đâu,mà có bay chắc cũng bay lên Tam Đảo thôi,có khi em chạy chốt đoàn lại lên trước anh emthì chít,kaka
  10. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Miền biển mây Tam Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc​
    Có thể gọi Tam Đảo là miền biển mây, bởi vùng núi non này luôn ngập tràn mây trắng. Nói đến Tam Đảo là nói đến mây trắng. Và thấp thoáng giữa vùng trắng mờ ảo là ba ngọn núi nhô lên Bàn Thạch (1388m), Thiên Nhị (1375m) và Phù Nghĩa (1400m). Đứng giữa đất trời, nhìn ba "hòn đảo" trồi lên khỏi đám "sóng mây" ta mới thấy ai đặt ra cái tên Tam Đảo mới đắt làm sao.
    Nằm cách Hà Nội 86km, trên độ cao trung bình 900m, Tam Đảo được ví như "Đà Lạt xứ Bắc". Là một vùng đất có khí hậu mát mẻ, rất hợp với những kỳ nghỉ cuối tuần, Tam Đảo đã sớm được người Pháp quy hoạch thành khu nghỉ mát từ năm 1904. Người Pháp đã đặt dấu ấn ở Tam Đảo với 143 biệt thự đẹp và khách sạn lớn xây dựng vào thời kỳ này. Tuy nhiên, phần lớn chúng đã bị thời gian, chiến tranh và bàn tay con người tàn phá. Nhiều công trình kiến trúc đẹp giờ chỉ còn lại trong dĩ vãng của lớp người có tuổi và trong những bức ảnh tư liệu.
    Thế nhưng khung cảnh mộng mơ của thị trấn miền mây trắng này thì vẫn còn nguyên vẹn. Đứng trên Cổng Trời hay Bãi Đá, nhìn xuống thị trấn Tam Đảo mờ mờ ảo ảo trong những làn sương chợt đến chợt đi ta thấy Tam Đảo đẹp lạ lùng. Mây mù quấn quít quanh người, những cơn gió từ cánh rừng thông xanh mơn mởn có thể làm bạn rùng mình giữa ngày hè oi ả. Sau khi leo bộ lên 1 .400 bậc đá đứng trên đỉnh Thiên Nhị, dưới chân ngọn tháp truyền hình cao hơn 100m, với cảm giác của một người vừa chinh phục đỉnh cao, hít một hơi căng dầy ***g ngực luồng không khí trong lành của Tam Đảo, ta bỗng thấy lòng mình thanh thản. Tất cả những ưu phiền, sầu não, những lo toan hàng ngày dường như đã bị dòng Thác Bạc gột rửa, trôi đến một nơi nào khác xa lắm, lòng người dịu mát, như vừa được uống một nguồn nước thanh khiết.
    Nếu vì thời gian eo hẹp, không thể leo lên được đỉnh Thiên Nhị, bạn hãy leo gần 200 bậc đá đến đền bà chúa Thượng Ngàn. Ngôi đền là nơi lưu giữ một truyền thuyết đẹp. Truyện kể rằng, núi rừng Tam Đảo xưa đã sinh ra một người con gái, tóc nàng dài mượt như dòng suối e ấp, môi nàng hồng đỏ như hồ xanh, da nàng trắng như mây trời Tam Đảo. Giặc Ân tràn đến cướp phá nước ta. Vua Hùng cho sứ giả truyền loa kêu gọi mọi người chống giặc. Nàng tiên Tam Đảo cũng gia nhập dưới cờ của hoàng tử Lang Liêu. Sau khi đánh tan giặc Ân, nàng lại trở về với núi rừng.
    Vua Hùng đã già, muốn tìm người tài trong số các con mình để truyền ngôi. Lang Liêu dâng bánh trưng, bánh dầy tượng trưng của trời đất, cho vua Hùng và được nối ngôi vua. Đến ngày lập hoàng hậu chàng bỗng thấy nhớ da diết người con gái xinh đẹp đã cùng mình đánh giặc Ân thủa nào. Nhà vua trẻ tìm lên vùng núi Tam Đảo mong gặp lại bóng hồng. Ngày lại ngày trôi qua nàng vẫn đâu đó xa ngút giữa núi rừng trùng điệp. Nhà vua buồn bã chuẩn bị ra về thì đêm đó, mơ thấy thần hiện về báo mộng: "Ngày mai nhà vua sẽ được gặp người đẹp". Sáng hôm sau, từ sương mờ Tam Đảo, trên con đường nhỏ, nàng tiên Tam Đảo đang đi đến. Nhà vua mừng rỡ chạy ra gặp mặt. Nàng vẫn đẹp như ngày hai người gặp nhau. Tóc nàng vẫn dài mượt như dòng suối e ấp, môi nàng vẫn hồng đỏ như hoa núi, mắt nàng vẫn trong veo như nước hồ xanh và da nàng vẫn trắng như mây trời Tam Đảo. Nhà vua đón nàng về cung làm lễ cưới Nàng được tôn là bà chúa Thượng Ngàn của núi rừng Tam Đảo và được lập đền thờ ngay sát chân ngọn Thiên Nhị, trên đường lên tháp truyền hình.
    Bây giờ đường lên Tam Đảo đã được tu sửa rất đẹp và an toàn. Đến đây, bạn có thể nghỉ lại ở những nhà nghỉ trung tâm thị trấn. Ban đêm, các bạn có thể đốt lửa trại ngay ở Cổng Trời và ngắm nhìn những ánh đèn lấp lánh xa xa từ thị xã Vĩnh Yên. Khi về, bạn nhớ ghé qua khu chợ nhỏ họp hàng ngày ở trung tâm thị trấn để mua chút quà lưu niệm cho người thân.
    Bạn hãy đến với Tam Đảo, đến với miền biển mây, đến với những rừng cây xanh mướt và những truyền thuyết dẹp. Thị trấn miền mây trắng dang chờ in dấu chân của bạn.
    Nguồn tin: TBDL

Chia sẻ trang này