1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dream II Club - Hồi thứ 3

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi XL2882, 24/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dreamchien8x

    dreamchien8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------
    thế à. thế để tối nay xem ai nào
  2. kungfu0211

    kungfu0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi , em là lính mới nên cũng chưa biết nhiều . Em có quả Dream Việt đời đâu , chưa thay già nhưng dạo này đi ẻo quá . Em đang muốn tút lại cho ngon để lượn . Các bác chỉ cho em địa chỉ với , cụ thể vào nhé . Cần làm những gì và khoảng bao nhiêu xèng . Cảm ơn nhiều nhiều .
  3. dreamchien8x

    dreamchien8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------
    để kể hết ra nhiều lắm mà ko rõ nữa nên tốt nhất 8h tối Cn bạn ra nhà thờ lớn gặp anh em rồi bàn sau ok
  4. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cũng bình thường như bao buổi sáng khác ,sáng nay tại ngã tư Chợ Mơ.Trong cơn hỗn loạn nháo nhác vì ngập dưới chân,mưa trên đầu,trước có xe máy,sau ô tô bấm còi hối thúc...v..v.....Từ trên vỉa hè 1 chú bé tóc hơi hoe vàng(thg này đêk đội MBH) vì sợ nhúng chân vào cái thứ nước đen ngòm đang lềnh bềnh rác kia,chú bé cài số 2 thốc ga lao xuống dòng nước và nhắm thẳng vào ... xe mình .Mình né,chú lao tới.Càng vỉa ra giữa đường,chú càng nhào sang chỗ mình.Tới khi bên phải là chú bé,bên trái là .... nắp cống đang mở với 1 chú thoát nước đứng chặn.Hết đường,làm sao đây.Chú bé còn cách mình gang tay,cái phanh của mình đã cà cà vào tay chú bé nhắc nhở "Dịch ra nào tao ngã bây giờ".Thế mà chú ko thèm để ý,rồ ga loạng choạng vì sợ p....nhúng chân xuống nước trong khi chú đi...dép tổ ong còn mình chỉnh tề đi làm.Mình chợt nhớ đến câu "Bản chất tốt nhưng dòng đời nó xô đẩy"
    Bụng bảo dạ "mẹ cha thg này mà đâm vào mình thì chỉ có nước về nhà mà khỏi đi làm vì ...thối ,công toi cái áo mới giặt ," thế là thôi nhắm mắt dơ chân đạp oạch phát vào đầu xe chú bé.Loạng choạng....loạng choạng....chửi thề....chửi thề.....pim...pim...zèo...zèo........quay lại thấy chú bé ngồi giữa dòng nước mát lạnh,đèn ngòm,rồi ô tô đi qua tạo sóng vỗ vào người,vào thân xe chú bé.Cứ thế,oàm oạp vỗ vào những nước,những rác,tiếng còi xe,tiếng người ko thương tiếc giục "thg kia nhanh lên tắc đường bây giờ".....Ở phía trước,có 1 người đang chạy DrII (hôm qua mới rửa) dồn số vượt qua chỗ nước ngập tiếp theo.Chợt nhớ đến 1 bài hát của nhạc sỹ Lê Vinh : "Nơi tôi sinh....Hà Lội !!!"

    Được Vanland sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 18/08/2008
  5. VLchua

    VLchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    kết thằng Hói vụ này hehe
  6. n3o1988

    n3o1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    anh mới học thêm văn ở đâu mà hay thế???chém đừng hỏi,hehe,cho em đi học với
    Mà các đại ka cho em hỏi là làm lại hơi thì làm ở đâu ngon nhỉ???thằng bạn đang nhờ đưa xe nó đi làm mà éo biết mang ra đâu
  7. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Đưa đây tao bổ máy cho,j chứ phá tao giỏi lắm Xe bạn cũng là Dr hả,cuối tuần này sáng mày qua chỗ anh vứt xe đấy rồi 2 đứa mày dẫn nhau đi cafe,độ ba tiếng sau tao bổ máy xong trả xe cho.Mà trả hộ luôn cả tiền cafe nữa,xe bạn lại ngon nữa,thích bỏ mẹ đi còn j
  8. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Thằng Béo : Vợ mày đi rồi,còn lý do j để ở nhà nữa hay ko ???
    A.Linh : Lâu ko thấy bác,đi Lạng Sơn về phọt mấy tấm lên AE coi nào.Làm j dạo này im hơi lặng tiếng thế,hay mấy thg em này có điều j làm bác "nghẹn trong lòng" mà ko nói ra đc thế.Giang hồ còn đồn đại rằng bác dạo này có người yêu,chả biết thực hư ra sao-tròn méo ra sao chỉ thấy sủi mấy cái bong bóng bé tý xíu ko hà
    Nổi lên nào kưng của em.Em xương,em xương kục kưng mà

  9. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng vào nhà mình nhưng chẳng biết spam cái gì nên chỉ đọc những bài của anh em thôi
    Ảnh mới đi chuyến hành xác và hành xe ở Bắc Giang - Lạng Sơn tuần vừa rồi đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Ko có ôm chạy theo chuyến này hả bác,thiết kế tuần tới thế nào đây nhỉ ??? Em gửi tin nhắn cho bác trong Yh! đó đọc chưa bác Linh ???

Chia sẻ trang này