1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dream II Club - Hồi thứ 3

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi XL2882, 24/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dreamchien8x

    dreamchien8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Chán vl ra, nêu ý kiến in áo mà chả ông *** nào ý kiến j cả, bực mình vl.Nếu ko in nữa thì bỏ miẹ ý định đi, 1 thằng nêu ra rồi bỏ đấy, nản lắm.
  2. 2651h5

    2651h5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho ý kiến đi nào? Idie hết cả rùi sao??
    Bác dreamchien9x đã có "nhời" rùi mà chẳnng ai ý kiến ý cò j hết
  3. dreamchien8x

    dreamchien8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Danh sách đăng kí áo đến thời điểm này:
    1.dreamchien8x
    2.An "chuột"
    3.Dũng
    4.A GIang
    5.Hiếu nhẻm
    6.Quân
    mẫu áo vẫn thế, tối nay off sẽ đo áo cho từng người.GIá tiền 105k 1 người, có thể đóng luôn hoặc t3 đóng.T5 lấy áo CN tuần sau mặc luôn.
    Ai lấy áo pm vào điện thoại của tôi nhé 0904090940
  4. McIntosh_MC240

    McIntosh_MC240 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    He mình mới xem lại con bô của mình y như thế này ,nhưng cái nòng bên trong bị mất có lẽ thằng chủ trước nó cắt đi mất
    bi h nó nổ cứ lọp bọp ấy kinh lém các bác có biết chỗ nào làm lại yên tâm chút ko chỉ cho mình cái
    Rất cám ơn và sẽ hậu tạ =* ^^
  5. McIntosh_MC240

    McIntosh_MC240 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn thay đổi ảnh đại diện trên TTVNOnline, ảnh đại diện hiện thời của bạn không hợp lệ buộc chúng tôi phải thay đổi. Ảnh hợp lệ có kích thước không quá 150 x 200 pixel và không lớn quá 20KB. Mong bạn hợp tác và ủng hộ TTVNOnline.
    Dùng mãi chả sao tự nhiên lại thành ko hợp lệ hay do mưa nhìu quá bưởi hỏng
  6. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    ko phai là sửa chưa xong mà là chưa đủ đồ để lắp
    bác thông cảm
  7. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội chiều mưa Thứ 6 ngày 31-10-2008
    Dắt em DreamII ra khỏi cổng cơ quan,nhìn đâu cũng thấy nước mênh mông.Trong đầu hiện sẵn con đường về để xác định tư tưởng.Yên chí vì em DreamII của mình cũng ko phải tay vừa,áo mưa,cặp,điện thoại...xong xuôi phi zèo zèo ra đường.Đằng sau chắc thể nào cũng có thg tưởng mình điên.Kệ mẹ,cứ thế phi về.Em DreamII lao vun vút,nước bắn tung toé trước con mắt ngưỡng mộ của 1 cơ số chú Rs,Vespa,Viva......Đúng 6h30 có mặt ở nhà.Xong 1 ngày êm đềm.Ơ nhưng ko,22h tối cùng ngày điện bỗng tắt phụt và linh cảm ko lành bắt đầu hiện hữu từ đây......
    Hà Nội sáng T7 đẹp trời ngày 01-11-2008
    Bình thường là dậy gọi thg Chuột con đi cafe rồi đấy.Ấy thế mà hôm nay xuống đến nhà thì...ôi thôi em DreamII của tôi đang tí tởn với mấy đứa rau cỏ,vỏ lon,rác ..... ở trong nhà kìa.Thế là đen tối bắt đầu từ đây.Leo lên tầng 2 đánh răng,chán đời tắm 1 cái nhưng mà đang tụt đến cái sịp thì mẹ yêu thất thanh " Giang ơi,đừng có tắm,ko đc tắm ko nó ngập trong nhà thế này rồi nó dềnh nước cống lên đấy...y..y...y...y.y...... " Thôi chết tôi rồi,ko tắm đc cũng đồng nghĩa với việc khỏi phải.... ị nhé cưng.Ngậm ngùi mặc lại quần áo,lấy đèn pin xuống xem cưng thế nào.Khổ thân em nó nằm há mồm,làm bạn với rác và mấy thg gián chết trôi.Ngập nước thì cũng cắt điện triền miên rồi.Thế là cứ đèn dầu leo lét,điện thoại thì hỏng mẹ nó thẻ nhớ chả nghe nhạc đc.Thôi cứ ngồi thu lu đấy,buồn thì xuống nhà vác ghế nhựa ra mở hé cửa ngắm rau,lục bình,bèo và cả *** trôi lững lờ qua.Ôi HN,nên thơ và đẹp giàu........
    Hà Nội ảm đạm CN ngày 02-11-2008
    Lại ý hệt hôm qua,em DreamII hôm nay vành bị phủ đầy cái thứ nhờ nhợ,nhơm nhớp.Ôi cha mẹ ơi bùn,và chắc có khi cả *** mất thôi.Vẫn tình trạng cuộc sống như ngày hôm qua.Tối qua nằm nghĩ phải chi em DreamII của mình có xenon thì cũng đỡ khổ,bật lên sáng quắc nhà hiz hiz.Lại vẫn thú tiêu khiển cũ ngày hqua thôi chứ biết làm gì.Lại mở hé cửa sắt,chỉ dám hé thôi nhé vì mở to ô tô nó đi qua sóng đánh tụt mẹ quần.Nghía ra ngoài,lại thấy dân tình bì bõm,có chú ngã xấp mặt xuống nước mà vẫn dơ cao tay kíu đc cái điện thoại thật đáng nể.Ngoài đường...à ko ngoài con sông trước mặt đây vẫn từng ấy thứ,vẫn nước đục,vẫn rau,vẫn rác,vẫn...*** nhưng có điều hnay nhiều hơn và bốc thứ mùi làm người ta muốn ói hơn.Ơi cuộc sống mến thương....
    Hà Nội sáng T2 ngày 03-11-2008
    Tối qua lại có mấy chiến sỹ nhiệt tình hỏi anh ơi hôm nay off ko mới cú chứ.Chắc là khu khác ko sao nên tụi nó mới hỏi mình vậy.Mượn tạm thg nhóc bên cạnh nhà chiếc xe đạp,chơi luôn quần sooc và dép cao su vượt Trường Sơn của Bác năm xưa.Lao ra khỏi nhà với hi vọng cơ quan mình vẫn .... sáng đèn.Đúng là cuộc sống ko thể thiếu đc ... ánh sáng-văn hóa.Bây giờ mới đang ngồi online đc và chém gió với cả nhà đây haha hihi hoho

  8. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Chú H4 hqua xả dầu ra cũng toàn 1 thứ chất lỏng sền sệt màu trắng đục, xả xăng ở chế ra cũng được 1 cốc H2O
    Cặp nan này mà bị phủ đầy cái thứ nhờ nhợ,nhơm nhớp thì chỉ có cách tháo từng chiếc ra kỳ cọ thì mới được như xưa
    [​IMG]
  9. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Hiz em đang tính quay đều bánh cho chân nan nó nhuốm màu đấy cho sương gió
    Chả biết làm thế nào,đành chờ nước rút rồi cắn răng cho em nó spa thôi chứ bây giờ quăng ra ngoài đường chắc trôi mẹ theo đống rau,rác,*** nữa thì nhục cái đời em nó

  10. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    xe e giờ đang lắp tạm đi lội nước bì bõm mấy ngày vừa rồi
    chẳng có sao hết
    nhà mấy bác ở trên phố nó khổ thế đấy nước ngập lại ko có điện, phải chi như nhà e gần sông mà chẳng thấy ngập gì cả điện nước vẫn đầy đủ , net vẫn xài tẹt ga

Chia sẻ trang này