1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dream II Club - Hồi thứ 3

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi XL2882, 24/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Ông Sơn quê vãi lúa,áo anh em làm xong miẹ từ đời nào h còn vào đăng kí.Mấy hôm ngập lụt anh em cùng nhau đắp cái đập cứu trạm Yên Sở,gần chục anh em mặc đồng phục DreamII hoành tráng lao vào làm trong cơn mưa thì ông ở nhà ôm vợ còn nói chuyện đếch gì.Thôi ông lại ôm vợ mà ngủ đê,sắp lại mưa đã với bão lớn đấy
  2. n3o1988

    n3o1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    mấy cái trò của tổ lái là tôi hem có bík chơi à nha,hehe,đi ngoài đường toàn 30km/h tho^i,:D,xe yếu nên không có dám phóng,đi thanh cảnh thôi mà,ông nói thế oan tôi quá,hehe
  3. n3o1988

    n3o1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    anh nói thế nào ý chứ,mấy hôm đấy anh em tập trung hết dưới nguyễn an ninh,nhưng mỗi tội nước ngập sâu quá không vào cứu em 2468 được =]],làm em nó phải sống chung với ...ứt =))
  4. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    hô hô thế hả
    mình chạy xe thì theo phương châm nhanh thì sống chậm thì chết
    lần trước đi cùng thằng bạn đi chậm đâm phải con bé đi xe đạp
    nó bị gãy chân @-)
    mà đi có 20km
    chạy nhanh thì chả sao đi chậm toàn bị oan gia
    lần đó còn chưa hết
    1 hôm đi chậm chậm khoảng 30km thằng bạn ngồi sau nó chạm tay vào tay lái của 1 e học sinh đang cân 3 trên con RSV thế là cháu nó xòe :(
    cho nên giờ rút kinh nghiệm
    chạy nhanh là sống , chạy châm là chết
  5. telefonica

    telefonica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ở Yên Sở có cái thằng cu đeo kính chạy te te quần xắn đến bẹn hô rất lớn " viva đờ rim..." lúc sau có mấy chú hô theo " sờ chim..sờ chim " ..Rất là khí thế, quả là tiền hô hậu ủng oách cực luôn ý. Có phải chú An chuột không?
    Mininova
  6. n3o1988

    n3o1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc,Yên Sở ở đâu dzị anh???hôm qua em đi mỗi Bà triệu phố huế thôi.Miẹ,mà sao phải xắn quần đến bẹn,mất mỹ quan quá =]].Em mà như thế là em làm như anh Giang,mặc sịp ra đuờng lun cho nó tiện =]]
  7. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vừa nhận được cái thư này:
    Kính gửi toàn thể anh chị em là thành viên của Biker Việt Nam,
    Hơn 2 năm hoạt động Biker đã phát triển với một chặn đường nhiều kỷ niệm và rất nhiều đóng góp cũng như tình cảm của tất cả mọi người. Tôi thay mặt anh em Admin và toàn thể anh em Mod xin gửi đến các bạn lời cảm ơn và tình cảm ấm áp !
    Có quá nhiều chuyển biến trong cuốc sống và Biker VN cũng như một cái cây lớn lên chúng ta luôn phải nhìn thấy sự khác biệt qua thời gian. Tôi xin có vài lời gửi đến toàn thể các bạn, các bạn nói chung vì trong số thành viên có người lớn tuổi có người trẻ tuổi nhưng cái chính là chúng ta cùng nơi sinh hoạt. Những gì tôi gửi đến các bạn là lời tâm sự từ đáy lòng, tôi sẽ cố gằng thực hiện những gì mình nói ngày hôm nay để mong rằng chúng ta sẽ cùng tạo cho Biker Việt Nam một "giá trị" . Một giá trị mà tôi âất băng khoăn rằng : "tại sao chúng ta chưa có được ? " Hãy nhìn lại chúng ta những gì tuyệt vời mà chúng ta có được đó là một Biker Việt Nam "Rộng Lớn" , một Biker Việt Nam " Đông đúc", một Biker Việt Nam " Đoàn kết" và đầy ắp tình bạn... NHƯNG điều mà chúng ta còn chưa thể làm được đó là: (tôi xin lỗi khi dùng từ "Chúng ta" mặc dù đó chỉ là một số cá nhân các bạn trẻ, nhưng đã là chung một nhà vậy chúng ta nên xem đây là khuyết điểm chung của chúng ta)
    GIÁ TRỊ thứ 1. Nào chúng ta hãy mở một topic nào đó và áắt đầu đọc, cảm nah65n đầu tiên đó là nhiều lời lẽ vô bổ , nhiều lời lẽ làm cho chính tôi và nhiều khách tham quan ngôi nhà của chúng ta thốt lên rằng: "Nhãm nhí quá !" Diễn đàn là nơi tự do để phát biển quan điểm nhưng phải chăng các bạn trẻ đang nhầm lẫn giữa việc trình bày một quan điểm với việc "chít" "chat" trong diễn đàn. Điều cần kết luận đó là chúng ta chưa nghiêm túc khi post bài.
    Hãy nghĩ đến những điều gì khi hành động:
    - Hãy vì tài nguyên hạn chế của chúng ta mà đừng phung phí
    - Hãy tôn trọng người đọc là bạn bè của chúng ta vì trong số ấy có cả những thành viên lớn tuổi hơn bạn, nghiêm túc hơn bạn, co những người khác phái và áất nhiều thành phần khác đang nhìn vào cách chúng ta chơi.
    GIÁ TRỊ thứ 2. Chúng tôi là những người làm ra trang web này và forum này nhìn nhận sai lầm của mình khi tổ chức cấp bậc trong sinh hoạt dẫn đến việc chúng ta quá tham vào thành tích và đẳng cấp và hậy quả là quá nhiều lời SPAM một cách vô tội vạ dẫn đến nhiều chuyện không tốt như cạn kiệt tài nguyên mà chúng tôi phải bỏ tiền ra để mua chứ không phải miễn phí, việc SPAM dẫn đến nhiều lời lẽ xúc phạm gân mâu thuẫn trong sinh hoạt diễn đàn, chia rẽ kích động bạo lực mà tất cả điều này đều vi phạm quy định diễn đàn Biker Việt Nam.
    Thưa các bạn, có lẽ đây là bước cải tổ quan trọng cho Biker Việt Nam mà ngày hôm nay tôi cùng anh em Admin khác trong diễn đàn này sẽ thực hiện đó là Tất cả anh em của chúng ta sẽ có cùng một cấp bậc và chỉ phân biệt qua nhiệm vụ của bạn khi sinh hoạt:
    1. Thành viên chính thức: Bằng lái A1
    2. Quan quản trị MOD: Biker Moderator
    3. Admin Webmaster: Biker Administrator
    4. Chủ sạp kinh doanh: Chủ sạp ....
    A. Tất cả các thành viên sẽ tạm thời không còn ghi nhận số bài post của mình trong diễn đàn là một biên pháp hạn chế thành tích ảo không cần thiết
    B. Amin và Mod KHUYỀN CÁO đồi với các bài viết có nội dung SPAM sẽ bị tạm xử lý kỹ luật bằng phương pháp thu bằng lái khóa Nick trong vòng 7 ngày nếu ghi nận lần thứ nhất sau khi quy định này ban hành. Khóa Nick 15 ngày đến 1 tháng nếu ghi nhận tái phạm tiếp diễn . Khóa Nick vĩnh viễn đối với các thành viên nào ngoan cố không chấp hành quy định chống SPAM tại diễn đàn.
    Các chủ đề sẽ được nhóm gọn để kiến thức được đúc kết gọn dễ tìm kiếm.
    Các bài viết SPAM sẽ bị xóa.
    Các "Chủ Topic" phát hiện SPAN báo cho Admin hoặc Mod xử lý nếu không ngăn chặn thì Topic sẽ được xóa bỏ
    ( không phải thông báo trước cho chủ topic)
    Thông qua thông báo này , Tôi cũng xin có thông điệp cùng anh em bạn bè rằng: Chúng ta hãy vì sự tồn tại của Biker và hãy cố gằng kiềm chế bản thân mình để cùng xây dựng "Giá Trị" của Biker Việt Nam.
    BQT BikerVietnam
    05 / 11/ 2008
  8. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc rất kỹ bài bác Linh vừa post nhưng thực sự em ... ko hiểu gì.Diễn đàn Biker có liên quan gì đến mình đâu,họ vượng hay suy đâu có liên quan gì nhỉ bác Linh ???
    À thông báo cả nhà em gái T2-2468 tuy bị giam cầm mấy ngày phải chơi chung với rác và ...ứt nhưng sau cơn mưa trời lại sáng,em nó khỏe mạnh bình thường.Ấy thế mà theo thông tin sáng nay mới cập nhật thì con chuột L6-3937 hiện đang nhập viện vì lở cái này,ghẻ cái kia nói chung là phẫu thuật thẩm mỹ thê thảm.Cả nhà chia buồn với em nó nhé,nghĩ mà tội con bé đã như con chuột nhắt lại còn bị thg chồng nó vật lên vật xuống thì còn ra hồn sao nổi

  9. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    bên kier toàn thằng kiêu bỏ cha
    người ta post xe lên có lởm lởm 1 tý chém như đúng rồi
  10. dreamchien8x

    dreamchien8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    thế ko ông nào nói j về áo thì em đành ự ý may vài cái vậy

Chia sẻ trang này