1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dream II Club - Hồi thứ 4

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi XL2882, 24/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brownhat4546

    brownhat4546 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em cần thay quả pô dream, bác nào có pô cũ hú em với nha đang cần gấp quá.. thank các bác nhiều !
  2. kinbop

    kinbop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ra phố Huế làm con Honda TIS 341 - 2543 made in thailand mới koong xé tem chạy cho sướng bạn ạ.Rút lại nổ phè phè phê cả chấy
  3. kinbop

    kinbop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Vừa search trên mạng thấy có bài viết của thằng này về Dream II em nó thấy hay hay post lên cho cả nhà coi.Thế mới biết cũng có 1 bộ phận không nhỏ người dân đủ mọi tầng lớp vẫn thích đi Dream II made in thailand nhưng đi dream phải thực sự có niềm đam mê thì chơi mới bền được
    "Chẹp Dream2, nó làm mình nghĩ suy nhiều quá.
    mình thì muốn đổi xe, nhưng nghĩ cho cùng thì thấy cứ thế nào í, chẳng biết làm sao nữa. Xe thì vẫn mới, máy móc vẫn tốt, mình cũng không thấy có gì đáng phàn nàn cả, chỉ tội dáng của nó trông hơi già. theo đăng kí thì nó cũng đã được gần 8 tuổi rồi (đăng kí 1999 mà) nhưng nó vẫn còn mới lắm, chất thì hơn hẳn mấy cái "giấc mơ siêu nhân" (SuperDream ấy ạ). Hôm đi dán lại xe, thằn dán xe bảo chưa bao giờ thấy một con xe nào dán kĩ như thế này, nghe nó nói thế mình chỉ cười. Con Dream2 này là dream "3 cục" (xe nhập khẩu nguyên chiếc từ tháilan bằng đường hàng không, 2 cái lốp 1 cục, khung xe và máy 1 cục, yếm gương và các chi tiết lặt vặt 1 cục ==> 3 cục) hồi đó con dream2 này giá trị lắm bố mua mới là gần 40tr. 40tr hồi đó là cả một gia tài rồi, một cái oto tải hồi đó hình như có 60tr, nói thế mới biết giá trị của nó thế nào. Nhớ hồi đó mỗi lần bố đi mưa về là lại lôi em nó ra rửa ngay, rửa xong là dựng gác giữa lên để máy chạy găng ti cho khô mới thôi. kể ra hồi đó cũng hay, cả nhà 4 người ngồi trên một cái dream về quê, thế nên bây giờ bắp chân mình mới còn mấy phát honda liền ^^ . nhớ hồi đó khi đi xe với bố mình hay được ngồi đằng trước, được ngồi trước mình khoái lắm nhất là khi bố kéo lên trên 80 ^^ , chắc có lẽ vì thế mà bây giò mình mới mê tốc độ. Cái xe này cũng không phải là cái xe đấu tiên của nhà mình, trước nó còn có 67, win, Gn125, riêng
    dream nó cũng là cái thứ 3, thế nhưng nó là cái được lâu nhất. Mình cũng chỉ sỡ hữu nó được có khoảng 4 tháng nay thôi, nhưng mình có cảm giác khá thân thuộc với nó rồi, mọi bộ phận của nó mình có thể biết rõ tình trạng thế nào. Đôi khi mình cảm thấy như thể nó cũng có linh hồn vậy, mỗi lần mình đi ẩu thì nó sẽ tỏ ra khó chịu như rồ ga khi về tới nhà, kẹt số... nhưng mỗi khi mình đi từ tốn , nhẹ nhàng thì nó tỏ ra dễ chịu. Lần mình đi đường trường, nó tỏ ra rất thân thiện, tăng tốc nhanh, bền bỉ, không hỏng hóc, hao ít nhiên liệu. Hôm trước mình đề cập chuyện đổi xe với mẹ, mẹ không phản đối gì cả, mẹ chỉ kể chyện chiếc xe thôi. Mẹ bảo ngày xưa bố đi làm vất vả lắm, mẹ với bố dàm dụm để mua chiếc xe cho bố đi làm cho đỡ vất vả, từ đầu là mua lại, sau đổi dần đổi dần, đến con dream này mới là xe mới, mới đăng kí chính chủ, thế nên nó là kỉ niệm sự phấn đấu của bố mẹ. Mẹ nói thế làm mình thấy buồn buồn tủi tủi, bố mẹ làm lụng vất vả thế mới mua được, mà bây giờ mình thì chưa làm được gì đã đòi đổi xe; từ hôm đấy chở đi mình cũng chẳng đòi đổi xe nữa. Biết cái xe không còn hợp mốt nữa, biết mình cũng không thích nên bố bảo thôi di hết năm học rồi bố mua xe nhập cho, không mua mấy xe vn lung tung nữa. Cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ thấy sao mà khó xử cái vụ này quá; sau cái lần mẹ kể chuyện về nó mình cũng thấy yêu nó hơn. Hôm trước mới đem đi thay cái yếm vỡ, dán lại toàn bộ thân xe,
    đến hàng sửa xe thằng thợ sửa cũng khen, đến hàng dán xe thợ dán nó cũng khen là hiếm có cái xe dream thái nào mới như con này, chắc là người dùng phải giữ gìn lắm. Bọn thợ nó nói thế mình cũng thấy vui vui, cũng chẳng biết xử lí em nó thế nào nữa. "
  4. BjNhHoN

    BjNhHoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2009
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Dream ai mà không thích chứ! con này bây giờ mà bán chắc có thằng múc ngay các bác nhỉ
  5. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác em mượn tạm nick của ông anh. Vì em không có nick trên diễn đàn. Tình hình em được ố cho con dream cũ giờ muốn tân trang thật đẹp trở về nguyên bản. Các bác cho em địa chỉ tin tưởng để dọn dẹp được không ạ. Xe em sơn đã bạc hết mầu, máy cũ lắm rồi. Em cám ơn các bác ạ.
  6. rock_Viet

    rock_Viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà cho mình đăng kí với nhé, lần đầu đăng kí nhà mới nè.
    Tên đầy đủ : Đoàn Tuấn Anh
    Ngày sinh : 07-3-1988
    Tham gia Box với Iem 29F9 - 9999.
    Chúc cho Box bền lâu và phát triển hơn
  7. rock_Viet

    rock_Viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà cho mình đăng kí với nhé, lần đầu đăng kí nhà mới nè.
    Tên đầy đủ : Đoàn Tuấn Anh
    Ngày sinh : 07-3-1988
    Tham gia Box với Iem 29F9 - 9999.
    Chúc cho Box bền lâu và phát triển hơn
  8. yonex8X

    yonex8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho e hỏi làm lại đuôi Dream II Thái (mọt gầm ý mà) ở đâu uy tín mà chất lượng nhất-tiền bạc không thành vấn đề- giá giờ khoảng bao nhiêu nhỉ. Thanks
  9. rock_Viet

    rock_Viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    mọt gầm thì làm ở đâu mà chẳng đc. nếu bạn ở HN thì làm ở phố Tôn Thất Tùng. cái đường ven mương nước ý. cửa hàng tên Quang. làm ở đấy yên tâm về chất lượng.
  10. dreamchien8x

    dreamchien8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Anh em đam mê dream sang mái nhà mới đăng kí nhé...nhanh nào...sáp đến ngày off rồi hihi.CÓ j thắc mắc liên hệ 0904090940 thành

Chia sẻ trang này