1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dream!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    He he vào đại học rùi nên mơ ước của tui là có người yêu và nhiều money một chút
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    dreaming...and let your dream be dream


    who am i?
    i am no one
    what am i?
    i am nothing​
  3. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    thế ở đây có ai ko ước mơ mình có tiền ko?? HIc hic, cả chiều nay đi với con bạn, cả hai cứ há mồm ra là ước sao mình ko có nhiều tiền nhỉ?? Hic hic, định đi học mấy thứ, mà ngó thấy cái gì cũng đắt cả..... tiền để mà học thôi mà cũng ko có, bảo sao ko ước có tiền..... hic hic....
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  4. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    hu hu, nhắc đến tiền tui càng tức, đang thiếu tiền trầm trọng nè

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    1.Ước ko bị viêm màng túi nữa.
    2.Mong lớp mình đoàn kết hơn.
    3.Mình và cái Mai ko dỗi nhau nữa.
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  6. little_flaky

    little_flaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hồi trưóc mỗi lần xem phim hay là tớ lại mơ ước mình là nhân vật chính trong phim để cũng được hạnh phúc lây nhưng bi giờ đầu óc tớ thực tế lắm
    Tớ chỉ mong sao mình đỗ vào Đại học thui! Thứ nhất là để cha mẹ, thầy cô khỏi buồn. Thứ hai là cũng đỡ phí 12 năm đèn sách, bao nhiêu tiền bạc, lo lắng của bố mẹ dành cho mình...Thứ ba Đại học là bước tiến đầu tiên trong công cuộc chinh phục những ước mơ của tớ. Và điều thứ n là vào Đại học rùi thì tha hồ lên net, tha hồ ăn diện và lúc đó ai cấm được mình xinh hơn nhỉ?!(tư tưởng thoải mái mà)... chà chỉ mới nghĩ đến là mình đã...úi úi sao nhiều nuớc thế này!!! chắc ai quên chưa vặn vòi nuớc đây , ghét ghê cơ ướt hết cả cái gối xinh xắn rùi!!!
    hic hic mình ơi cố lên nhé!!!! sau này chắc còn được mơ nhiều hơn ý chứ!?
    I am beautiuful no matter what they say
  7. boycotttaboo

    boycotttaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Giáo viên bây giờ nghiêm khắc ,dữ dằn và quái qúa đâm ra ít có thầy cô giáo nào được long của học sinh cả.
    Giờ đây tôi chỉ thiết tha được làm cái nghề ấy ,cái nghề mà từ bé đến giờ tôi chưa hề nghĩ đến.Vì tôi muốn thay đổi cái quan niệm của các học sinh về thầy giáo,Tôi muốn tôi là thầy giáo tốt và vĩ đại nhất của các hoc sinh of tôi.
    Hơn hết làm giáo viên bây giờ không bao giờ phải lo vấn đề viêm màng túi nữa
    TÔI CHÍNH LÀ THIÊN THẦN CỦA MỌI HỌC SINH
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    lúc này chẳng biết là mình mơ gì , mình ước gì . Mình ước rằng lúc này mình biết là mình cần gì và cần làm gì . Ko thể biết đc . ko có lối đi , chẳng có huớng đi buồn
    Lý thi Đh ở gần ngay trước mặt thôi mà giờ đây em chưa thể biết đc em sẽ học cái gì và cần phải thi cái gì . Chưa xác định đc khối thi , chẳng biết đc là mình sẽ phải học cái gì , và sẽ phải thi cái gì nữa . Đang buồn lắm đây !
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  9. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    ước gì giá hôm nay ko bị leo cây ! Mong sao tối nay ko mơ giấc mơ giống buổi trưa ! kiểu qué gì mà mơ toàn ăn thứ ngon - no cả bụng .. mắt ko mở nổi ! choáng !
    Ánh tà dương nhôm đỏ trời tây
    Mỏi bước dừng chân dưới bóng mây .
    Gắng hỏi đêm nay ai là chủ ?
    Vẫn là trăng hay sẽ là hoa ?!
  10. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    xời ơi,may mà trước khi đọc bài này em bít bác là nữ chứ ko thì........
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one

Chia sẻ trang này