1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DREAMS

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tommygirl, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ... Bạn tối ước có một bữa tiệc cưới như thế này :
    ... Sắp tới giờ tiệc, Khi mà mọi người đã đến đông đủ, ngồi nói chuyện rôm rả với nhau nhưng vẫn không thấy cô dâu chú rể đâu ... Cả hội trường đột ngôt mất điện, tối thui các cửa ra vào đã bị đóng, mọi người hoang mang lo sợ, gọi nhau ý ới ... tiếp đấy trên trần hội trường một léo lên những đốm sáng và tiếng nổ lớn ... sự hoảng sợ bao trùm, trẻ em bắt đầu hét, khóc inh ỏi ...
    ... Bỗng đèn bật sáng, sau khi mở mắt từ từ để thích ứng với ánh sáng đột ngột ... trưóc mặt mọi người là những chùm bóng bay, kim tuyến đủ màu được thả từ trần hội trường xuống, kèm những đồng xu 1USD may mắn, trên phía khán đài cô dâu chú rể xuất hiện với bộ cánh tuyệt đẹp và những em bé xinh xắn đang tung những cánh hoa hồng rắc lên đường chú rể và cô dâu đi xuống chào khách mời ... Lúc này những tràng pháo tay vang lên, những tiếng huýt sáo phấn khích, những em bé lượm những đồng xu may mắn .................... Sau khi dự tiệc xong mọi người bắt tay chào cô dâu chú rể và mỗi người khách được tặng một bộ ảnh của chính mình mà các thợ ảnh đã kín dáo chụp được ...
    ... Ối zời ơi còn nhiều thứ lắm, bạn tôi bảo mơ mà nên ước gì chẳng được, một đám cưới ấn tượng như những ngôi sao Holy ... Ước gì chứ cái món cưới xin này tôi không khoái ! ...

    ... Don't finding Love ... let Love find you ...
  2. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc !!! ước mơ của Tupt bây giờ là làm sao kiếm được em nào ngoại hình xinh xắn nhưng lại không nhõng nhẽo giống như em ấy của Tupt và tuyệt đối nghe lời Tupt.
    Bạn hy vọng rằng cậu sẽ sớm tìm được cô gái đó Tupt à, nhìn Tupt cạnh các cô gái mà mình chạnh lòng, hic hic thương mày quá Tupt ơi !
    Giá như bạn có thể giúp gì được cho mày thì hay biết bao nhưng mà mày biết rồi đấy, ước mơ thì vẫn chỉ là mơ ước.
    Mà Tupt ơi sao mày lỡ lòng nào để tao phải viêm cơ túi thế này nhỉ?

    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
    Được Mr Dj sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 02/10/2003
  3. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng có ước mơ,ước mơ của tui đơn giản lắm: tui chỉ mơ là sau này làm ra thật nhiều tiền (phải là vài chục tỷ) và có một cô vợ xinh (vợ phải là hoa hậu) ngày ngày đều nấu cơm chờ tui về ăn cơm (cơm phải thật ngon, ko ngon không ăn) con cái phải thật ngoan (yêu sớm một chút cũng không sao). Nói chung thế là được rồi
    chỉ yêu những người yêu mình
    Anh thì anh ước chú thienthansatthu này viết đúng chính tả một tý... Khổ cái thân anh lắm.
    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 02/10/2003
  4. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ có 1 ước mơ là mọi người hiểu được ước mơ của tui.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  5. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hê....hê.....các bác nhiều ước mơ ghê nhỉ !!! Đúng là ước ko mất tiền thì tội gì ko ước cho thật nhiều. Theo em chuyện ước mơ còn tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh nữa. Nhiều khi lại rất là đơn giản thui. Em lấy ví dụ nhé: Bác nào đến nhà bạn gái chơi mà song thân lại cứ ngồi lù lù ở đấy (em xin lỗi vì có nhiều từ hơi bất lịch sự), thì chỉ có mỗi ước mơ là các cụ đi cho con nhờ. Hay bác nào trèo rào vào nhà bạn gái gặp chó nó đuổi thì lúc ấy chỉ ước sao mình có 4 chân để chạy cho nhanh, lúc ấy có cho vài tỷ cũng chẳng cần. Hoặc các bạn ước mơ có nhiều tiền, con ngoan vợ đẹp để làm gì trong khi chưa kịp hưởng thì đã phải từ giã cõi đời tươi đẹp này....(em ko có ý gì đâu bác thiên thần sát thủ nhé, em chỉ ví dụ thôi). Đấy các bác thấy đấy, rất đơn giản thiết thực và cũng rất đời thường. Vậy các bác sẽ hỏi em là em ước mơ gì phải ko?
    Ước mơ của em đơn giản là cho đến khi mình đi bán muối không còn gì phải lo nghĩ, ko còn gì phải bận tâm, thanh thản và nhẹ nhàng. Thế thôi nhưng để đạt được ước mơ đấy phải tích cực cả đời đấy các bác ạ. Các bác ko tin sao, cứ thử rồi sẽ biết.
    Hi...hi.....
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  6. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    4năm sau ................ăn kem MY~ , bánh mỳ MY~ , un'' nước MY~ , ước mơ ngọt ngào qua'' ......chỉ nghĩ thôi đã thấy sướng vật vã
    nothing else matter
  7. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Ối xời ơi,
    Ăn kem Mỹ, ăn bánh Mỹ, uống nước Mỹ...
    Thế liệu có dùng Beberin của Mỹ không em. Hic hic

    Đoàn kết - Hành động - Phát triển
  8. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Đã là bạn hãy mãi là bạn

    Đừng như sông khi cạn, khi đầy
  9. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Mình già thế này rùi, còn biết ước mơ gì nữa nhỉ?
    Mà không ước mơ thì mấy em KIM KIM lại bảo là mình sắp "thăng" đến nơi. Thôi đành phải thở phì phò mà ước mơ dzậy.
    Tôi ước gì 3 tháng nữa (tức là đến Tết Nguyên đán năm nay), bác Yann sẽ đề huề ra mặt trước bà con cô bác HPC - đẹp giai, phong độ, bảnh bao như tài tử điện ảnh Bollywood.
    He he, liệu ước mơ này có trở thành sự thật không nhợ

    Đoàn kết - Hành động - Phát triển
  10. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Ước , ước điều gì bây giờ ? hiii
    Xin được ước , một điều ước nhỏ bé hơn tất cả mọi điều ước . Hạnh phúc ơi , hãy luôn ở bên tôi !!!! Và anh người đã mang tình yêu đến , hay mãi la tình yêu của em .

    Anh_la tinh yeu cua em ??

Chia sẻ trang này