1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DREAMS

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tommygirl, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    ước gì ai cho tôi việc làm.Tôi thèm đi làm quá

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  2. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn sao giống tui thế ....bây giờ tui chỉ mong sao có được một việc làm thui à !
         Taekwondo
  3. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Lặng im bóng mây...
    lặng im bóng cây...........
    lặng im góc sân , trưa nắng hè ,

    Lặng im ngón tay ,
    lặng im cánh hoa ngát hương thơm vườn hoang dại ,
    EM MƠ VỀ ANH ..........!
    I want to live my life for the way I feel...!
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình được nghe chính bạn mình đọc thơ tự sáng tác cho nghe, bây giờ mới biết là có tài, kô ngờ đấy Hà à, mà sao đọc thấy khó chịu thế kô biết
    I was born to love you ! !
  5. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Mình hát có người lại đọc thành bài thơ .hix ..nhầm nhọt quá thể ....để yên đó hum nào tớ đọc thơ cho mà nghe nhá ...he he ..hay wên sầu ....rất đúng tâm trạng nhá G nhá ....( bạn tốt thế còn rì ).mắn gì tui hát mà ông đọc xong thấy tức vậy .....
    Bi giờ mình ước mình trắng ra một tí ( máy hôm nay đen quá , toàn đày nắng , phơi mặt noài đường giữa trưa ..mà sao HN nó nắng quá thể vậy nhỉ .oi bức ....về HP có phải sướng hơn ko nhỉ ...
    I want to live my life for the way I feel...!
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lên HN để hứng nắng rồi về lại còn kêu cái nỗi gì hả H ? thế mấy lần G xuống HP den cháy cả thịt ra mà đâu có kêu gì.
    I was born to love you ! !
  7. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    kêu để có người còn biết ...he ..ai bảo ko kêu . giờ còn nói rì nữa ....mà con trai đen chút cho nó hút mấy em ...chứ ko lại bị kiu là công tử bột đấy ..ko cảm ơn bạn lại còn nói móc nhau hả .oánh cho bi giờ ...
    Hum qua mình nằm mơ ...ối rời , bùn cười kô chịu được ...nằm cạnh người mà bạn mình để ý thế mà lại dám nằm mơ đến hắn ... kể cho chị ấy nghe , chị ấy cười , nhưng là cái cười hơi khó hỉu ( có vấn đề ) ......mình kể cũng vô tâm , khi kô đem chuyện ấy ra kể ( cơ nhưng mà có cả chị ấy trong giấc mơ nữa mừh ..mình vô tội ) ....thôi , hi vọng ko có lần sau mơ kỉu ấy nữa ....mình chỉ nằm mơ về một người thui...
    I want to live my life for the way I feel...!
  8. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ước gì có một điều kì diệu đến .........
    nothing else matter
  9. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được nhìn rõ cái Ảnh đại diện của Baolua
         Taekwondo
  10. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ước gì ....lại bất ngờ .........hic..hic...........
    how can I let u know , I'm more than the dress and the voice . just reach me out then .u "ll know that u 're not dreaming

Chia sẻ trang này