1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Driving License ở LA

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi nguoinhatroi, 16/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoinhatroi

    nguoinhatroi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Driving License ở LA

    Chào anh chị em,
    Tớ mới sang đâu được nửa năm, ở UCLA, giờ đang định thi lấy driving license. Tớ thi regulation test rồi nên giờ đang kiếm thầy để dạy lái. Tớ đang băn khoăn không hiểu là nên đến driving school hay là nên thuê private instructor. Anh chị em nào có kinh nghiệm về chuyện này xin chỉ giáo, đa tạ. Nếu cụ thể được giá cả thì tốt quá.

    Chúc anh chị em vui vẻ.
  2. texpride03

    texpride03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    kiếm người quen nhờ dạy giùm, mướn người ta ăn cắt cỗ, mắc dữ lắm.
  3. blueTracy

    blueTracy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng mới sang được 4 tháng nhưng cũng có bằng được 2 tháng rồi,cậu thuê thày dạy í,tớ trả 350$ học trong 2 tuần,trọn gói,ông í hẹn DMV ngày thi với các thứ,mình chỉ việc học rồi đi thi thôi
  4. nguoinhatroi

    nguoinhatroi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Híc tớ chả quen ai ở đây cả, toàn người mới thôi. Kể quen được thì đã tốt quá hic hic.
    Bluetracy ơi cho tớ hỏi thêm một chút. Bạn thuê thầy ấy ở đâu thế, nếu học 2 tuần mà có bằng thế thì cũng đỡ nhỉ. Nếu có thể thì cho tớ xin điện thoại của ông ấy, có lẽ là tốt nhất. Cám ơn nhiều.
  5. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Sao bên đó thi khó vậy ha? Để tớ kể chuyện tớ thi lấy bằng cho mà nghe, buồn cười lắm.
    Tớ nhớ hồi thi viết, tớ party buổi tối hôm đó, rồi đêm thức đọc cái quyển sách đó ý, xong rồi sáng đi thi, nó có cái computer mình chỉ bấm vào thôi mà.
    Thế là xong, được cái permit.
    Đến đoạn thi lái mới buồn cười. Mấy ngày sau khi có permit cũng máu lắm, đi tập lái buổi đêm với bạn tớ ở parking lots của trường, xong lái ra đường 1 chút. Tớ thi bằng viết được phải đến hơn 1/2 năm mà cóc có đi thi lái, vì có cần thiết đâu. Hồi đó chỉ muốn có cái ID để đi lại ở airports hay mấy cái chỗ có security cho nó dễ. Xong nhớ hồi đi roadtrip miền Bắc với bạn tớ, tớ lái từ đầu Connecticut qua New York lạc đến New Jersey, buổi tối nhá, đi vèo vèo Bạn tớ nó bảo tớ máu, chả biết sợ là gì, tớ bảo nó chả biết sợ là gì mới đúng, để cho tớ lái. Đi chơi chán chê xong tớ với bạn tớ lái về dưới Louisiana này, tớ cũng lái cả mấy tiếng liền, qua cả Alabama...Hì, thế xong rồi về đến dưới này được vài tuần thì tớ đi mượn xe của bạn để đi thi lái và đỗ
    Nói chung, tớ chả biết thế nào, chứ tớ nghĩ lái xe cần phải có confidence thì sẽ không chỉ đỗ mà còn lái tốt và phản xạ tốt trong các tình huống. Tớ lái xe cũng nhiều, đi liên tục, từ năm ngoái đến năm nay nhìn mileage xe tớ cũng phải đến gần 25k miles, bọn chỗ tớ hay đến bảo dưỡng xe cũng lè lưỡi. Í mà tớ chưa bị cái ticket nào (mặc dù tớ lái nhanh, ra đến highway tớ phóng 80-90 vì tớ hay đi trễ), chưa đâm ai.
    Chúc bạn bình tĩnh, tự tin và break a leg (may mắn)

Chia sẻ trang này