1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DSHB & NHAC: bạn thích truyện nào hơn?

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi purplefall94, 22/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. purplefall94

    purplefall94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    DSHB & NHAC: bạn thích truyện nào hơn?

    Mời các bạn cùng bàn luận về chủ đề ko mấy mới nhưng đầy tranh cãi này! ^____^"
  2. missfatcat

    missfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn DSHB hay hơn rồi.
    1. DSHB có cốt truyện sáng tạo và bất ngờ hơn NHAC nhiều.( NHAC lúc đầu đọc cũng thấy hay nhưng tớ ko thể nào đọc qua tập 40, vì tình tiết truyên cứ lặp đi lặp lại 1 cách ngớ ngẩn như kiểu bà tác giả ko biết vẽ thêm cái jì nữa í)
    2. cá nhân tớ thấy nét vẽ DSHB đẹp mà ko rắc rối như NHAC, cả trang phục cũng thực tế hơn NHAC nhiều.
    3.kết của DSHB có hậu
    Đấy là ý kiến cá nhân của tớ chứ tớ cũng gặp nhiiêù fan NHAC rồi nên ko có ý chỉ trích jì các bạn í đâu!! ^^ !!
  3. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    chả biết truyện nào hay hơn
    NHAC : cốt truyện dở hơi nhưng đc cái vẽ đẹp, lịch sử or phong tục tập quán, hay bất cứ j liên quan đến cái gọi là Ai Cập học ...đều đúng
    DSHB : tác giả tương khá nhìu lịch sử vào nhưng mà tớ thấy nó sai khá nhìu (ko hỉu nhận xét đúng ko)
  4. purplefall94

    purplefall94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mấy u nói rất đúng! mình là fan của hai bên, ko muốn khen chê bên nào( đau lòng lắm T_T) nhưng cũng phải nói thật là DSHB xét về tổng thể rõ ràng đỉnh hơn NHAC ( chậc chậc, chết mất!). tuy nét vẽ chưa thật xuất sắc nhưng tình tiết của DSHB tạo nhiều bất ngờ cho người đọc, có mở có thắt, ko bị nhàm chán, đặc biệt là đem lại cho người đọc những cảm nhận sâu sắc về thân phận con người, về sự hy sinh để lý tưởng trở thành hiện thực, về tình yêu, tình bạn cao đẹp, những mất mát đau thương gây ra bởi tham vọng điên cuồng cũng như cái giá phải trả cho những tham vọng đó. hơn thế nữa, qua DSHB chúng ta còn thấy được sự quý giá khi được sống trong thế giới ngày nay, ko còn sự phân biệt con người, ko phải sống trong thời đại loạn lạc ( có thể vẫn còn đâu đó nhưng ko có ở VN ^_^).
    Trên đây là cảm nghĩ của mình, các thấy có đúng ko?
  5. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    DSHB: cốt chuyện đẹp hơn, logic hơn, màu dịu nhạc dịu, không dám nói là hình vẽ đẹp hơn <vì tui bít là hội hoạ cũng giống như âm nhạc, nó tuỳ vào mắt người nhìn> nhưng DSHB hình vẽ đẹp hơn, tuyến nhân vật ổn hơn, ... và hơn bất kỳ cái gì khác nữa, nó không tham lam <về phía tác giả>.
    NHAC: Có sự chính xác về mặt kiến thức phổ thông <về lsử, phong tục,... > nhưng cái đó <sự chính xác> không phải là cái gì đó quan trọng lắm ở đây <truyện cũng như phim, không có chút tưởng tượng thêm sao gọi là nghệ thuật>. Hình vẽ <tuỳ mắt người nhìn nha> xấu hơn. Cốt truyện tham lam, thô, <tui thừa nhận ban đầu, cốt truyện thật đáng đồng tiền bát gạo, về sau thì...>, không dám bình luận về tuyến nhân vật _ nhưng tuyến nhân vật thật sự khá thất bại ngoại trừ hình tượng 2 nhân vật chính.
  6. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa, @ bạn purplefall94 : Đúng quá, bạn hiền ơi.

Chia sẻ trang này