1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DTT một phần kỉ niệm của tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi YanZhongXiong, 20/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YanZhongXiong

    YanZhongXiong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    DTT một phần kỉ niệm của tôi

    Thời gian này với mình thật buồn và không biết mình có nên buồn hay làm gì nữa!!
    (3/31/2007 12:43:15 PM): Vậy là lúc này mình vừa thi xong, thoát khỏi 1 trở ngại đầu tiên trong công việc?Mình đã vượt qua như những gì mình vốn tự tin trước lúc 2h chiều nay vào thi dù rằng mình cũng lo cũng như bao người khác. Mình vui lắm vì đã vượt qua dù chưa biết kết quả thế nào? Nhưng rồi bỗng dưng mình thấy k đc vui , cảm thấy có 1 cái gì đó bỗng như bóng mây che đi nụ cười mà đáng ra mình phải có lúc này. Thì ra mình đang nghĩ về DTT? mấy ngày qua phải đọc tài liệu ôn thi, mình tưởng k có đủ sức mạnh để vượt qua.Mình tưởng mình k thể gạt bỏ tạm thời nỗi buồn mà ...Mình đã làm được, đã gạt bỏ tạm thời nỗi buồn ấy..rõ ràng mình vẫn là mình, vẫn biết cách vượt qua khó khăn một mình và biết cách tạm gác những cái gì cần gác và hướng tới tương lai?
    (3/31/2007 12:43:38 PM): Có lẽ tẹo nữa đến giờ về, mình sẽ đi dạo vài vòng trên những con phố quen thuộc?mình muốn thưởng cho mình 1 chút hơi thở niềm vui mà giờ đây chỉ có riêng mình và một mình mình tự chia sẻ thôi!!! Cảm giác của mình lúc này là như thế nào nhỉ? Vui ư? Sao lại không? buồn ư? Có lẽ vậy? Mình đã gác chuyện ấy một bên giờ mình phải đem nó ra, vì thực tế mình không thể vứt bỏ nó và coi như nó không tồn tại đc?nó vẫn hiển hiện mà?Mình vui vì lúc này đã tạm thời k còn sức ép nữa, nhưng tương lai thì còn nhiều lắm vì thế mình cần phải học cách vươt qua
    hung1981_ln (3/31/2007 12:44:00 PM): Vậy là cái ngày ấy đã xa rồi ...cái ngày mà anh lần đầu biết em và nói chuyện với em.Lúc ấy anh học ĐH cuối năm thứ nhất hay đầu năm thứ 2 gì đấy. Còn em đang học lớp 10 PTTH KIM LIÊN.Những tưởng vừa mới đây thôi, gặp em lúc trời mưa trên con phố Tôn Thất Tùng, em mặc áo gì mầu gì và anh mặc đồ gì anh vẫn còn nhớ lắm chứ!!!Rồi con phố nhỏ Lê Trọng Tấn cũng thật nhiều kỉ niềm dù rằng mỗi khi gặp em ở đó cả anh và em k ít lần ríu rít lo lắng một điều gì đó mà anh và em đều hiểu...những lần ấy trông em và anh thật buồn cười biết bao....
    (3/31/2007 12:44:38 PM): Rồi thỉnh thoảng có đợt đi qua con đường ấy, anh đều nhìn vào cái cổng nơi em đứng hôm đó, rồi anh mỉm cười và thấy mình phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng hôm vừa rồi đây thôi, cũng như bao lần khác anh có việc đi qua đó nhìn vào nơi đó mà sao lần này tâm trạng của anh khác quá! ý trí trong anh như muốn nói với anh rằng H ơi mày bây giờ chỉ còn lại một mình thôi, mày phải vượt qua H ạ,... Nhưng mà cái ngày ấy diễn ra lúc anh cần một niềm tin, 1 sự động viên nhất. Ba ngày tới anh phải ôn thi và đọc tài liệu để tham gia 1 cuộc thi quan trọng với anh????rồi cả những gì xảy đến trong tối này nữa!! nhưng gì mà anh sẽ tâm sự với em và tìm đc sức mạnh nơi em!!...................
    (3/31/2007 12:45:08 PM): Anh ước gì không có cái ngày 27-3-2007, Trước ngày đó là 26-3 anh đã vui vẻ biết bao khi tham gia mít tinh đoàn thanh niên của Bộ Xây Dựng... Ước gì nó không xảy ra và ước gì hôm đó anh k nói chuyện với em rồi biết đâu anh k phải nghe những câu nói ấy của em... Liệu có thể không nhỉ?? Khi em nói hay đúng hơn em thông báo với anh mà lúc anh nghe chẳng thể tin và hiểu gì cả. Anh đã hi vọng em nói là với nghĩa khác...
    (3/31/2007 12:45:26 PM): rồi em nhắc lại , em nói thật rõ ràng,... đúng là anh k còn cớ gì để tin đó là em nói nhầm nữa!!..anh đã khóc hay cười lúc ấy ư?? rồi anh lấy lại chính mình, anh nói với em như k gì xảy ra, anh cười và chúc em hạnh phúc, anh đã nói rằng em đừng lo lắng cho anh. ừh anh đã nói thế, đúng là anh k thể làm cho em lo lắng đc, vì từ trước tới nay anh luôn mong em k phải lo lắng điều gì cả...vì thế lần này k lí gì anh lại k làm đc cái điều đó cho em
    (3/31/2007 12:45:54 PM): Trong thời gian đó, những lúc khó khăn hay buồn anh phải vượt qua dù em k trực tiếp bên cạnh anh nhưng những lúc như thế mỗi khi nghĩ đến em và nghĩ rằng bên anh còn có 1 DTT đang mong chờ anh rất nhiều vì vây anh cần phải vượt qua, anh cần phải phấn đấu học thật tốt. những dịp lễ 8-3;20-10;14-2; 3-8(SN em) anh rất muốn 1 lần đc tặng những bông hồng cho em, anh chỉ có thể tặng những món quà ý nghĩa và nếu em hiểu thì trong nó là những gì anh muốn nói không kém gì ý nghĩa của một bông hồng.
    (3/31/2007 12:46:07 PM): Nhưng anh k thể làm thế, anh muốn em tập trung và thi tốt kì thi ĐH. Và những lúc như thế anh nghĩ rằng khi nào em thành công, em vào ĐH anh sẽ k ngần ngại tặng em bông hồng tình cảm ấy của anh. Anh sẽ đc gặp em nhiều hơn, đc đi với em nhiều hơn!! Em sẽ đi cùng anh những nơi mà anh hay đi và anh rất thích Ngày 8-3 này, anh đã nhờ GẤU NHỎ nhắn nhủ với em những suy nghĩ của anh, anh đã mong rằng GẤU nhỏ sẽ luôn bên cạnh em và làm bạn với em!! ???..vậy mà ??
    (3/31/2007 12:46:44 PM): Rồi đây anh chỉ còn lại một mình.Anh sẽ phải một mình vượt qua những gì khó khăn đang chờ đón phía trước một mình đi trên con đường anh đã chọn...Lúc này anh đang ngồi và nghe bài breaking my heart mà anh đã từng hát cho em nghe. Lúc ấy anh đã nói rằng anh thích bài này lắm, nhưng trong anh thầm nghĩ anh k muốn mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như trong bài hát ấy!Giờ đây nó đã xảy ra với anh...nhưng anh sẽ không làm cho em lo lắng đâu, vì anh đã hứa mà.
    (3/31/2007 12:47:52 PM): Anh sẽ vẫn hát, vẫn tiếp tục bước một mình trên một con đường mà giờ đấy con đường ấy chỉ có mình anh Và tất nhiên để vượt qua mọi khó khăn anh vẫn tin vào niềm tin, dù cuộc sống này nhiều lúc anh k còn tin những điều tốt đẹp nữa ?oTôi sẽ hát cho những niềm vui, những nỗi buồn. Tôi sẽ hát cho giọt nước mắt lăn trên môi anh, đừng khóc nhé mi, đừng buồn nhé mi. Vì cuộc đời đâu mãi chỉ có niềm vui.Tôi sẽ hát cho những niềm tin tươi sáng rạng ngời, tôi sẽ hát cho ngọn lửa vẫn cháy mãi trong tim. Hạnh phúc sẽ đến với tôi, và sẽ đến cho mọi người. Hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời?
    (3/31/2007 12:48:11 PM): ?oAnh ghét tiếng đêm thì thầm lời con gái, ghét tiếng mưa rơi từng giọt buồn,ghét gió thì thầm ngoài hiên, ghét thấy ngoài đường nhiều đôi,.không còn không còn khoảng lặng thời gian. Cho lòng anh đang mơ hồ, biết nói tiếng yêu ai?
    (3/31/2007 12:48:23 PM): Mong rằng một lúc nào đó nếu em có nghe đc hai bài hát NIỀM TIN CHIẾN THẮNG -Mỹ Tâm và Nhớ anh - Hồ Quỳnh Hương thì em hãy nhớ rằng có 1 người luôn tin vào những gì tốt đẹp nhất và chân thành mong ước cho em luôn biết vượt qua khó khăn và học thật tốt
    (3/31/2007 12:48:58 PM): Anh viết ra thế này chỉ mong 1 điều, chỉ 1 điều đó là em sẽ hiểu về anh lúc này. Anh không muốn khi em đọc nó sẽ phải lo lắng cho anh. Em đừng lo anh sẽ phải vượt qua thôi cho dù chỉ còn lại mình anh ?Niềm tin sẽ luôn bên anh, anh sẽ k ngừng ước mơ và sẽ mãi như thế.Bởi như Kim Woo Chung từng nói trong một tác phẩm nổi tiếng của mình: ?oLịch sử thuộc về những người biết ước mơ?. Mong rằng em sẽ được hạnh phúc, anh sẽ luôn ủng hộ sự lựa chọn của em. dù sự lựa chọn ấy có làm cho anh buồn đi chăng nữa TAKE CARE OF HEALTH. LET GOING TO TRY HARD
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này