1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÙ AI ĐI NGƯỢC VỀ XUÔI ,NHỚ NGÀY DỖ TỔ MÙNG 10THÁNG 3.....một ngày hành hương về đất tổ

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Mon_amour, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    DÙ AI ĐI NGƯỢC VỀ XUÔI ,NHỚ NGÀY DỖ TỔ MÙNG 10THÁNG 3.....một ngày hành hương về đất tổ

    Lần đầu tiên,tôi có dịp về ĐỀN HÙNG _ nơi vua HÙNG cha ông của chúng ta đã từng ở .Một cảm giác lạ xen lẫn vui cứ chiếm hết trong tôi..Thế là có bao nhiêu điều cần kể
  2. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Không biết bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ.?Các bác nhà mình đã có ai về ĐỀN HÙNG chưa nhỉ?Đền Hùng như nào trong cảm nhận của mọi người vậy?
    Sinh ra ở quê lúa ,chung tôi it có cơ hội được đi đây đi đó nhiều.Vì thế khi bắt đầu là sinh viên tôi chỉ mong muốn được đi thật nhiều.Thế là cứ có ai rủ đi đâu mà có thời gian tôi đều đi hết .Vì đã có dịp về PHÚ THỌ ăn cưới ,đi xe máy cả nửa ngày đường.Bụi mù mịt ,đường thì khó đi .Sau lần đầu tiên về tôi thấy chán thật sự .Cứ cái kiểu này tôi không muốn trở về nơi này nữa
    Đợt này vừa thi cử xong ,trong người thấy không được thoải mái.Sau một thời gian "suy nghĩ" tôi quyết định một chuyến hành hương về ĐỀN HÙNG .Chuẩn bị từ hôm trước,cả bọn bảo nhau sẽ về sớm từ 6 h để còn đi chơi được nhiều hơn.Kế hoạch xong .Sáu đứa sẽ bắt đầu khởi hành từ 6h đến khoảng 9 h là có thể đến nơi(tính cả giờ nghỉ )
    Đúng là một ngày xui xẻo,vừa đi thì trời mưa .Cái xe thì bắt đầu trở chứng hư .Bốn người đi trước ,để lại hai đứa tôi .Sửa xe thì gặp phải người thợ(kèm nhèm) gần hai tiếng mới xong.Lúc đó đă quá mệt mỏi rồi .NHưngt hấy bạn tôi muốn đi,tôi đành đi mà thực ra không vui vẻ chút nào cả
    Hơn 10 h mới về đến nhà bạn thì nó đã đi mất rồi.hai đứa alị hò nhau đến đó.Trời có đến đây mới biêt người VIỆT NAM mình đông như nào ....
  3. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyến về Phú Thọ bị ốm mãi nên chẳng viết hết chuyện .lần này về quê không biết bao giờ mới lên để viết tiếp đây.Ai có thời gian vào viết giùm tôi nào......
  4. vungtaubiennho

    vungtaubiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    [roseLâu rồi không ghé thăm các bạn, Hôm nay tuy hơi muộn nhưng cũng gửi mấy dòng vào đây để tìm lại cảm hứng sáng tác và hồi tưởng lại những gì vui nhất ... các bạn ơi ? Hãy viết tiếp những gì vào đây nhé ... Mình vào muộn quá nên chưa viết gì vào đây nhiều được ... Chúc các bạn vui vẻ và thành công trong mọi lĩnh vực ....

Chia sẻ trang này