1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dư âm buổi OFFLINE đầu năm

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cuongphongchina, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Dư âm buổi OFFLINE đầu năm

    Dư âm buổi Ofline đầu năm

    Mùa Xuân trở lại

    Khi những cánh hoa đào đã tàn úa trên những cành cây khô, đó là lúc báo hiệu mùa Xuân đã dần rời xa chúng ta. Thiết tưởng nàng Xuân đã một đi không trở lại, vậy mà điều kỳ diệu đã xảy ra tại buổi Offline đầu năm ngày hôm qua ?" Spring comes round ?" Mùa xuân quay trở lại. Chắc hẳn những ai có mặt tại buổi Offline này đều cảm nhận được mùa Xuân đã trở lại trên sơn trang của lão tướng Donic BXH, mang theo bầu không khí sôi động cùng với những tiếng cười sảng khoái đan xen giữa ba thế hệ 7X, 8X và 9X.
  2. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0

    Như đã hẹn, cuongphong dậy sớm, cho dù dư âm của bữa tiệc liên hoan giải B Cầu Giấy hôm qua vẫn còn váng vất trong đầu. Đường Cổ ngư hôm nay vắng quá, những cành phượng vĩ khẳng khiu đứng co ro bên hồ trơ mình hứng chịu những đợt gió mùa lạnh cắt da, cắt thịt. Đâu rồi những tà áo dài trắng thướt tha trong buổi khai trường, dưới những hàng phượng vĩ đỏ rực lửa, in dấu những kỷ niệm xa xưa của một thời trai trẻ.
  3. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Đúng 8 giờ 30 phút, cuongphong tui có mặt tại Sơn trang, bác bảo vệ nhìn bộ dạng biết ngay là dân bóng bàn, nói luôn ?oĐánh bóng hả, chưa có ai đâu?. Cuongphong lếch thếch ra quán net gần đấy, vào mạng tán phét mấy câu và nghĩ bụng có lẽ do trời nổi gió mùa Đông Bắc, nên nhiều anh em trong BOX còn ủ trong chăn ấm, đệm êm, không chịu ngóc đầu dậy. Tán một lúc thì cũng thấy chán, cuongphong lại mò lên thì đã thấy 2,3 thành viên chưa biết mặt lục tục kéo đến. Lúc này, sao thấy mệt và buồn ngủ thế, cuongphong vớ ngay cái ghế gãy tranh thủ chợp mắt một lúc. Trong cơn mê, bỗng nghe đâu đây có tiếng lách cách, lách cách... cuongphong bừng tỉnh dậy, thuận tay rút phắt ?obảo kiếm? tìm đối thủ. A đây rồi, một em gái ?onhỏ nhắn? chưa biết danh tính, phải ?oxử? ngay mới được. Cuongphong vẫy tay gọi vào. Mới khởi động được mấy quả, ôi thôi gặp phải hàng ?okhủng? rồi. Nghĩ bụng kiểu này nếu đánh thì em cũng phải cho mình 2 quả là ít, cuongphong ?otrở mặt? ngay: ?oTrông em Chuyên nghiệp thế! Em tập cho tui nhé?.
  4. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Khoảng gần 10 giờ, tức là sau giờ Hoàng Đạo gần 2 tiếng, ?ohàng họ? mới lũ lượt kéo đến. Giàng ơi... đông vui như đi Hội Chùa Hương, tiếng cười nói, thách đấu râm ran. Nhiều người đã biết mặt như HH Lekieuly, nhóc Caigichaduoc, Master Tràng hạt, Cua 79, con tàu ma, Beckham-pmd, Sao sớm, Donguyen1983, Untitled... và còn các đồng chí sau này mới được biết tên nick là: Stbth, Khổng lịnh Huy, ?oVua phá lưới? Mtnd, Nobita, Linhtroc ... Có vài người không biết tên tuổi tình nguyện làm khán giả. Pác Chủ tịch Vottaytrai, Nhà thơ Đổ trần và Bim Bim mất tích, trong đó Pác Chủ tịch đã hứa đến mà chẳng thấy đâu làm cho Donic BXH và nhóc Caigichaduoc nhắc nhở mãi.
  5. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0

    Đặc biệt nhất là buổi Offline hôm qua đã xuất hiện 3 nữ tiểu tướng của đội tuyển trẻ Hà Nội cũng mới tham dự BOX đó là Giang-bow, Mybeo, Chip-hoi bb (hình như thế hệ 9X). Sự có mặt của 3 cô bé này đã làm cho không khí của sàn thi đấu trở nên rất tươi trẻ và mát mẻ. Nhất là đối với mới chú em chưa có mảnh tình vắt vẻo như Caigichadop, Kong Linh Huy, Untitled... chẳng thể tập trung vào thi đấu, mắt mũi cứ để đâu đâu. Bình thường đánh được 10 phần, vậy mà khi đối diện các em thấy chân tay các chú em cứ lóng nga lóng ngóng, công lực chỉ còn 6,7 phần. Ngay đến cả các hảo thủ như Cua79, Beckham, Contàuma, Master Tràng hạt... cũng sa sút phong độ trông thấy. Ngoài ra, sự xuất hiện của 3 nữ thiếu niên nhỏ tuổi này được dự báo trong tương lai sẽ có sự cạnh tranh quyết liệt ngôi Hậu của BOX. Còn hiện tại, chắc Hoa hậu của BOX vẫn có thể mỉm cười nắm giữ Vương miện mà chẳng hề lo ngại đến một cuộc lật đổ.

  6. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0

    Sau khúc dạo đầu làm quen, vị chủ nhà Donic BXH xuất hiện và tổ chức cho anh em gặp gỡ thi đấu theo thể thức mới, rất hấp dẫn sôi nổi (*).Với kiểu đánh một ván bắt đầu từ 8-8 này khó có thể nói trước được điều gì, và rất vui, nếu nhỡ có thua cũng không bị họp báo.

  7. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0

    Bằng 1 đội hình tương đối đồng đều, 4 cao thủ Backham (Thợ giặt), mtnd (Một thời ngang dọc ?" một tay vợt phủi nặng - đánh rất khéo, chặn đẩy trái tốt), Stbth (Sách thiết bị trường học ?" cũng phủi gò bóng, hạt kê chuẩn, đầu từ siêu bền) và linhtroc (Vệ sỹ - võ công cũng tạm) đã giành ngôi Quán quân.

  8. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0

    Xếp thứ 2 là đội của 3 tiểu nữ chuyên nghiệp Giang-bow, Mybeo, Chip-hoi bb và Sao sớm ?" Trong đó có Giangbow có lối đánh rất kỳ quái (mút trái, gai bên phải, lại còn giật được bằng mặt gai mới khiếp), Mybeo (Gai trái đánh như mút, lối đánh rất có lửa), Chip-hoibb (tuy ít tuổi nhưng lại rất bản lĩnh), và thỉnh thoảng thi sỹ Sao sớm cũng thắng được Cua79 (nhưng Cua đánh tay trái).

  9. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0

    Thứ Ba là đội Cua 79 với những miếng ?ovõ mèo? rất khó chịu, nào là Xa xéo, Hạt kê, Hạt đậu, rồi Vũ sư Contauma có sở trường giao bóng ngoắt ngéo như sút Pennalty, Khong linh Huy và Donguyen1983 cũng đánh rất khá, may mà chú Donguyen mượn được kính chứ nếu không kính thì đánh trúng vào bóng cũng là may lắm rồi.

  10. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0

    Còn Đội của Master Tràng Hạt, Lekieuly, Caigichadop và Cuongphongchina tuy không giành thứ hạng cao nhưng lại đoạt được giải Phong cách Fairplay (Đặc biệt nhất là cú đánh điệu đà và sau đó là màn ăn mừng dừng hình, vuốt tóc hơi lâu của Master Tràng hạt đã làm say đắm bao em fan hâm mộ). Còn chú Caigichadop thì phải lên tới 2 bóng so với trước, quả giật phải hay hơn hẳn, giao bóng cũng rất khó chịu (Cua 79 cũng từng là 1 nạn nhân). Xem HH Lekieuly đánh bóng, phải công nhận dạo này người đẹp lên tay thật (có lẽ là từ khi nàng tậu đôi mặt vợt DONIC), động tác đẹp, phong cách rất tươi tắn, trẻ trung. Riêng phần mình, thú thật là tui có sở trường ?osang trái giật trái, sang phải giật phải? - như chuyên nghiệp, mỗi tội bị đánh vào giữa là chịu. Ngoài ra, bóng sang càng khó thì đánh càng vào, còn dễ quá là hay đánh trượt ?" tại cái tính tui hay chủ quan, coi thường đối thủ.

Chia sẻ trang này