1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DƯ ÂM CÁC CUỘC OFF - Liệt kê Trang 1 : Xem và cảm nhận ( trang 46 )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi trai_tinh, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ.... kiếm ơi....kiếm đâu rồi.....
    Tìm mãi....giờ mới thấy
    Hihi, đùa chút thôi. Anh Khôi à, đừng lo nhé. Lúc em ...ấy ấy ấy...thì anh đang say. Em nói thật là e ko sờ soạng gì cả ( hoặc có thể là sờ mà ko thấy E ko biết nữa) Nhưng thật sự là ko có đâu. Em chỉ giả vờ mọi người thế thui. Anh đừng lo nhé. E ko dám thế đâu. Em còn lo hơn cả anh ấy chứ.
    Chạy thôi
  2. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Mọi người khóc ko hẳn vì họ buồn,trong đó có những giọt nước mắt mệt mỏi,những giọt nước mắt tiếc nuối,cũng có những giọt nước mắt vui mừng,giọt nước mắt hạnh phúc.Và cả những giọt nước mắt đang yêu.Đó chính là sự khác biệt giữa những chàng trai và cô gái.Nhưng nó cũng thật đáng trân trọng phải ko?
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Huhu em quên mất , hôm qua chưa ăn bánh mì cay huhu...anh chichxongsock ơi ...huhu...jờ em thèm quá ....
  4. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    không buồn chẳng vui ...có buồn có vui .....chẳng còn lý do gì lên Hn nữa ....nhưng khi nào đi off anh em nhớ gọi tui nha . Sắp đổi số điện thoại roai`.......
  5. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Chít em rùi,thế thì phụ lòng người rồi.Chị thấy hôm qua chích chuẩn bị bánh cho em ghê lắm đó.Nhưng ko sao,hi,các anh box minh tâm lý lắm,lần tới em muốn thì sẽ có thôi mà,hi!
  6. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ko?Giờ tôi lại thích đi xa chơi rồi,ở đây buồn quá.Hôm nào tui chán ko chịu nổi,tôi rủ ông đi quậy ông cũng ko đi sao?
  7. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    không đi cho chỉ .......Chuối nhỉ !
  8. thanchettc

    thanchettc Guest

    Mình sẽ chỉ nhận xét một điều là hôm qua vui, các bạn như một gia đình với nhau.
    Còn về những chuyện đã xảy ra thì mình thấy mình có lỗi phần nào đó khi để các bạn gái Hp đi về mà trong lòng mang những tâm trạng không được thoải mái lắm. Mà thôi cái điều này thiết nghĩ minh không nên nói nữa. Chỉ nên dừng lại ở đây thôi.
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ...xình xịc ... xình xịc ....
    Những tiếng còi tầu hoả rời sân Ga Hải Phòng ...đưa 7 người trong chúng tôi ( thankiem, trai_tinh, cogaikieukyhp, libra_angel, chichsongsock, anhtu_hp và bạn của chich ) trên đường lên HN với vô vàn niềm vui sướng và cười đùa ... tiếng cười tưởng chừng như báo hiệu 1 ngày vui vẻ trên Thủ Đô dấu yêu của chúng ta.... và cứ thế kế hoạch đã diễn ra đúng như những gì chúng ta dự định và thậm chí còn hơn cả sự mong đợi ...
    Sau khi tụ họp vui đùa tại Quán Ăn bên bờ Ao hiền hoà ..có cá nặn, cá bơi .. có chòi câu lãng mạn .... có tiếng cười thoả thê ...
    của từng ấy con người ....
    thankiem,
    libra_angel, pham_tu, ttvnol_member
    trai_tinh, alo_emyeuanh, hungloga, htb4k45
    cogaikieukyhp, anhtu_hp
    chichsongsock, dung123,
    lmh_h, con_chim_non ( phóng xe từ HP lên HN )
    thanchet và ngumo ( người đến cuối cùng ... )
    .....
    tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ còn vui, còn hạnh phúc biết bao ... ấy vậy mà điều tôi ko bao giờ mong muốn cũng đã đến .. tôi ko hiểu .. ko phải ..tôi đã dần nhận ra trong tâm tự của mỗi người đang đuổi theo 1 dòng nghĩ suy gì đó ... phải chăng tôi đã sai sót ở đâu đó ? phải chăng tôi ...đã suy nghĩ quá nhiề chăng ... và rồi cái con người vốn ưu suy nghĩ và hay ngâm ngợi như tôi đã ko cho tôi nổi câu trả lời ..để nhìn 1 nửa buổi trôi qua trái ngược với nửa buổi trước ... ai đó đã ư? ko ai cả ...
    tẻ nhạt và buồn phiền đã khiến tôi .. muốn say ..tôi ko cần biết rồi say buổi say đó là hậu quả ra sao? tôi lao đầu vào để uống ..
    phải ..chỉ có uống mới làm tôi điên lên như vậy và cũng chỉ có uống mời khiến tôi quên đi cái .. nét buồn trên khuôn mặt những người bạn của tôi, những người em của tôi ....
    ấy vậy mà ...tôi đâu có say ? tôi muốn lắm nhưng nó đã ko cho tôi say .... bước ra khỏi quán Karaoke mà tôi cứ ngỡ mình đang trôi dạt đến nơi thê lương của 1 ngày ...buồn tẻ ...
    nhưng rồi .. tôi nhận ra rằng ...mình còn 1 nhiệm vụ nữa ..và tôi cần phải tỉnh để ko bị phiêu phiêu trong đắn đo ....
    thôi thì đó cũng là 1 kỷ niệm đẹp của Box HP chúng ta .... để rồi khi đêm đen trở về ..tôi ngủ thiếp đi thì đã ko thành vấn đề .. nhưng bỗng bất chợt trong đêm đen nơi Thủ Đô đó tôi choàng mình tỉnh giấc ... để rồi bao suy nghĩ bao trăn trở cũng cái đau của bệnh tật đã làm tôi ko thể mà cũng ko dám kêu lên bởi vì .. quang tôi những người bạn đã thiêm thiếp thật ngon giấc ..có lẽ sau 1 ngày dài có vui có buồn họ đã ngủ và chìm vào giấc mơ về 1 tương lai ...
    còn tôi ... những cơn đau cũng những nỗi buồn khiến tôi bỗng cảm thấy đôi mắt mình chợt cay đi ..phải chăng về Hạnh phúc? phải chăng vì ... 1 điều gì đó .....
    Thế đấy .. buổi gặp mặt thật vui và cũng thật nhiều điều phải khiến cho mỗi TV trong chúng ta suy nghĩ thật nhiều ....
    đáng nhớ ...đáng nhớ quá ...
    suốt 100km đi xe bọn bon 1 mình trên con đường thênh thang trở về HP mà tôi như đi trên mây .... ko ngừng suy nghĩ về những gì hôm qua ..ko ngừng tự hỏi về những gì mọi người đã viết lên đây ... và rồi cái tâm yếu mềm của tôi đã ko thể gạt được những dòng suy nghĩ này .. vừa về đến HP tôi lao ngay vào Quán Net để viết lên cám xúc của mình .... vậy là lại 1 ngày nữa ko có ăn uống nổi 1 thứ gì ngoài nửa bát phở bò và 2 xều bún chả ...
    cuộc sống đúng là muôn mầu muôn vẻ ...
  10. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0

    Được dunghp123 sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 24/10/2006

Chia sẻ trang này