1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DƯ ÂM CÁC CUỘC OFF - Liệt kê Trang 1 : Xem và cảm nhận ( trang 46 )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi trai_tinh, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    các bạn post bài lên đây ..nói lên cảm xúc thật của mình ..điều đó là rất đúng . Nhưng các bạn ...có hiểu được rằng ..sau những gì chúng ta viết ..còn lại là những người wỏ nhà họ sẽ suy nghĩ sao? các bạn có hiểu hay ko? các bạn đã để tình cảm riêng tư của mình ... xen lẫn vào cuộc chung mất rồi ...
    Quả đúng là hôm qua có vui có buồn ... nhưng đúng như anh thanchet nói : "chúng ta là một gia đình". Câu này đã nói lên tất cả ...tớ ko cần phải giải thích gì nhiều nữa ...
    Gia đình Box HP !
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Thôi đi, tớ xin 2 cái từ gia đình. Sao mọi người cứ lạm dụng 1 cách thái quá 2 từ đó nhỉ ??
    Gia đình là gì ? Theo cách hiểu của thành viên ttvn là cứ tham gia 1 box chịu khó off chịu khó oll thế là ta có 1 gia đình. Vậy thì vô số đứa nó có đến bao nhiêu gia đình , "giàu *** chịu được" ( trích nguyên văn câu của 1 đứa ) .
    Mọi người vào 1 box là chơi , là giải trí là thêm bạn bè , chứ không phải có ý định kiếm thêm vài người anh em chú bác đâu.Có những người hết mình vì box để rồi đến lúc không vui không bằng lòng thì lại ngồi suy nghĩ đắn đo, tự hỏi những câu hỏi vô nghĩa , ngớ ngẩn hết sức.
    Nếu đã thật sự hết lòng vì cái gì đó thì đừng bao giờ tiếc . Không thì cứ như vô số người khác đi tham gia cứ tham gia nhưng lên có 1 giới hạn về tình cảm về mọi mặt 1 cách đúng mức...
    Tớ có nói sai mọi người cho ý kiến ạ!
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mót ơi sửa cho em cái chữ "súc " ở trên Title topic thành "xúc" đi ạ !
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thôi nào ..các bạn ko đọc kĩ rồi, tớ ghi rõ ràng là "Gia đình Box HP "... chúng ta nói ra được với nhau là được rồi ...nói ra để hiểu nhau hơn thôi. XIn phép 1 số bạn tớ xoá 1 số bài trang luận ở đây .. ở đây chỉ nói lên cảm xúc chứ ko phải nơi trang luận... nói thẳng làm thật là tính của tớ ... ai tự ái tớ cũng đành chịu.
    Ngay mai chúng ta lại bắt đầu ....
    u?c thankiemvdk s?a vo 21:43 ngy 23/10/2006
  5. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    ùhm để lần khác em ạ,bánh mì của anh thì.......khakhà.
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    chich ơi ..mang bánh mì cay từ HP lên HN ...hịc hịc ..ấy vậy mà lúc gặp nhau 2 người cứ ..... ( hình như là ..... he he )
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    khakha!!!
    gạt đi âu lo ta nhìn lên tương lai phía trước cả nhà ơi vào trong album ảnh đi em nhìn thấy niềm vui đập chết hết mọi thứ khakha!!!
  8. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Bánh mì của Chic mà gọi là bánh mình cay ah`....gọi là quà sáng thôi chic ạ ! em Dung ở VB nên vẫn chưa biết bánh mì cay nó thế nào , ông định lừa em nó sao ... cũng may em Dung chưa ăn !
    @ meo : bà chị buồn cười , vào đây rồi ai coi bõ này là gia đình thì kệ họ , chị coi là chỗ vui chơi thì ảnh hưởng gì ... phan đối chị ... mình chơi vơi nhau thân tình quá đến cảm giác như mọi người là người thân , chia sẻ được cả lỗi buồn những giọt nước mắt..... "giọt nước mắt " không chỉ là lỗi buồn mà mọi người phải nhận ra điều tích cực rằng ... người ta đã tin tưởng mình thế nào thì mới nhỏ lệ ...nói thế mọi người cũng hiểu ( nói vậy thôi nhưng không hoan nghênh nước mắt đâu nhá )
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Để tui kể về cuộc off cho mà xem !
    + Buổi sáng thì mọi người biết rồi ...say vài người và còn lại phê phê . ...
    + Đưa lạt đật, anhtu_hp , kiêu ky lên xe về HP xong mọi người tính chuyện đi ăn, địa diểm thì chưa có , thế mà cứ phóng cứ phi , mạnh ai người nấy đi ... lại lạc nhau . Tui mất hơn nhiều tiền điện thoại gọi mọi người đấy !
    + Đến được quán ăn vui mừng khôn siết vì tứ sáng bụng toàn bia ... đói gần chết ... cơm sắp ra mừng như mơ thấy đang ôm em yêu trong tay . . . vậy mà em Ngc Mút đòi về . . . cái thân già tui lại đưa về trong khi có biết đường Hn đâu . . . nhưng không sao zai HP mà , đường ở mồm mà . Đưa em về rất an toàn và tôi quay lại quán cơm...Cha mẹ ơi không biết đường quay lại sao đây, toàn đường một chiều...tốn tiền điện thoại hỏi đường...đang ngáo ngơ tìm đường một tay nghe điện thoại 1 tay lái xe quay đầu ở ĐH Văn Hoá thì một thằng lừ lừ đâm thẳng vao chân mình ( may mà lúc trưa không uống thêm cốc nữa chứ không con 6600 của mình bay ngay vào mặt thằng đó )
    + Tìm được đường đến nơi , thấy mọi người mừng như mở cờ trong bụng ... nhưng mọi người lại đứng ỏ ngoài đường chờ mình : nghĩa là cơm đã ăn và tiền đã thanh toán song ...sặc !
    + Thôi thì sự thể đã thế ...đi trả cái xe cho nhẹ lòng ( xe lên HN tôi mới đi mượn mà ) . Ông thần chết vớ ngay con Z của chim non đi như chưa bao giờ được đi . mọi người cũng hưởng ứng , cuộc đua như được bắt đầu . thấy Hung lò gạch tụt hậu quá ! nên chờ chút ( ở nhà ngày trước anh H hay di đua - lão ấy khoe như thế ...có mà đua xe đạp với người chạy bộ )
    + Trả xe song tôi nhẹ lòng ... thấy chẳng còn gì cả , chơi tẹt ga luôn ngủ ngoài đường không sao ! ngồi sau xe củ chuối ... thấy xi nhan trước bên trái đang lủng lẳng ,hỏi ra mới biết " anh vừa ăn mất cái gương của con E240 , rồi chuồn mất , cả cái xe của mình không đền được cái gương xe của nó "
    + Tiếp tục một cuộc đua và đánh võng , nể nhất anh " ngumo " chạy con cup mà theo được mọi người . Lò gạch thưc sự chạy như người hết hơi , chim non không biết bay đi đâu nữa ...Cổng ĐH luật ngồi chờ vậy ... anh em đứng "sếp hàng" ở đó và rất trật tự các anh em nhỉ ... sau hồi thoải mái gọi điện cho Hùng về "***g gà" ngủ thôi , chim non cũng đến . lại tiếp tục oánh võng về quán cafe lương đình của ...mấy thằng HP này nghịch quá , ngồi đấy mà làm các em nó sợ .
    + Về nhà Việt ngủ thôi ! tất cả cùng về ! ....alo.........alo.........alo....... giải quyết được mấy em song lao vào... không kể nữa . ĐỀ nghị anh Việt giữ kín chuyện oánh thua bài đòi lại tiền nhé !
    + sáng hôm sau... tại sao anh thanchet mất tich sớm thế và anh ngumo nữa.???? Em xin hết !
    Nhưng cuối cùng là zui zui zui zô zô zô
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nói thật với cả nhà là cái chỗ hôm trước mình ọp là phố nhà người yêu cũ ... tình cờ và bất ngờ ... may mà còn chịu đựng được đến lúc ấy ...
    dù sao thì cũng rất là vui ... cứ nghĩ lại lúc phóng xe mí lão chimnon lên HN mà vẫn hãi ... may không bay cả người

Chia sẻ trang này