1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DƯ ÂM CÁC CUỘC OFF - Liệt kê Trang 1 : Xem và cảm nhận ( trang 46 )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi trai_tinh, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    Alo nào! trật tự nào đọc bài từ lúc off song đến giờ mà buồn quá cơ,tại sao mọi người cứ bàn cãi nhau chỉ vì 2 từ vô nghĩa đó nhỉ.Gia đình thì đã sao mà không là gia đình thì đã sao chứ miễn chúng ta hiểu được nhau và thương yêu quý mến lẫn nhau là được nhâu.Nếu không gọi là gia đình chúng ta hãy xem nhau như anh chị em tốt chỉ thế thôi mà,mất đoàn kết thế này em sẽ buồn lắm đấy!
  2. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    em bị xoá 2 bài chất lượng......gia đình gia đình....tèn tén ten....................
  3. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Sờ lờ em Hằng với em DUng , khổ thân 2 em " trao thân " cho giặc . Nhưng khổ nỗi khi mà người ta chỉ còn mở bằng 1 mắt và lái xe bằng lí trí thì tốc độ về 0 và tầm nhìn trong cơn bão . .Thôi lần sau trước khi đi Off với anh chị em cần nghỉ ngơi kĩ càng và cẩn thận rồi mới đi chứ ko thì mệt .
    Khổ thân thằng em , đúng lúc ở Cổ Nhuế thì bị ông anh zai gọi , đã trố mắt lền nhìn : mày vừa mới lên đã mò ra Cổ Nhuế với Bưởi làm gì , đêm về đi với anh , oan quá ,có được miếng nào đâu mà đã bị mắng, cuối cùng mấy anh em về đi uống ít bia đêm + nói fét lượn đường ... ngủ .
    Vui vãi " chè " ,lần sau đi tiếp nào ...!

  4. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    vui ! thích nhất quả sếp hàng ở ĐH luật !
  5. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi quá bận với công việc nên chưa thể lên mạng tham gia với mọi người chút tiếng nói .Hôm nay mới được đọc những lời ruột gan của Khôi thấy lòng mình nặng trĩu
    Mình cũng là một thành viên của box ,cũng vui khi box vui và cũng buồn khi box có những cơn sóng nhỏ .Là một người cũng tham gia buổi họp mặt đó mình cũng tự hỏi liệu mình có góp một chút trong cái buồn chung đó không
    .....có thể là có lắm.....Vẫn biết cuộc đời còn nhiều phức tạp và lắm toan tính song chúng ta vẫn có thể đến được với nhau ,vui vẻ với nhau như những người anh em trong gia đình ,cũng thẳng thắn với nhau trong những chuyện riêng tư ,tình cảm
    Vẫn biết sự thật mất lòng nhưng không thể tự lừa dối bản thân lừa dối người khác hòng tìm cái yên ổn
    Vẫn biết mình chẳng làm gì lên tội nhưng vẫn cảm thấy lòng mình gợn lên những áy náy và man mác buồn khi thấy thấp thoáng bóng dáng những người bạn dần xa
    Đôi khi phải tự an ủi chính mình rằng đời người không thể có hết tất cả được ,mình hãy thưởng thức vị ngon của rượu vàđừng tham lam đòi rượu đó phải rót ra từ một cái chén quý
    Nhưng mình vẫn khao khát những ai đó hiểu mình và hiểu mình hơn vì những gì mình phải bước qua
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    đã là cảm xúc cảm nhận thì phải nói thật lòng ... ko che dấu nỗi buồn cũng chẳng che dấu niềm vui ...
    phải như thế chúng ta mới có thể còn gắn bó với nhau lâu hơn nữa .. phải ko nào?
    Nhưng đã qua rồi thì là kỷ niệm ..còn tình cảm thì là tiếp tục cho ngày mai ...
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    thôi chuyện đó qua rồi hôm qua em mới nghe thấy có người nói một câu danh ngôn của một danh nhân nước ngoài nói "người quên được quá khứ là người hạnh phúc"
  8. thanchettc

    thanchettc Guest

    Hơ hơ hơ, đang nửa đêm lão Ngủ mơ đùng đùng dậy bảo về đi làm , còn tớ sáng sớm (5h, hay nói đúng hơn là thức gần hết đêm )dậy về cũng đi làm . Không thì toi, công việc mà. Lúc về đã post bài ngay xin lỗi mọi người vì về sớm không chào rồi. he he he.
  9. thanhtrung82

    thanhtrung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là vui roài!!!!!!!!!!
  10. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Nghe ai đó nói đó là 1 gia đình , thực sự chim mới tham gia nên ko dám nói nhiều , chỉ muốn nói lên 1 cảm nghĩ nho nhỏ : Chưa thể là 1 gia đình , bởi vì khi đã là 1 gia đình thực sự , chúng ta cần phải chia sẻ nhau cả niềm vui lẫn nỗi buồn . Khi là 1 thằng con trai khi thấy con gái khóc , Chim buồn , nhưng ko biết và cũng không thể giúp bởi chim ko biết lý do bởi ko ai nói , liệu chúng ta đấy có phải là lo về nỗi lo của nhau , buồn bởi nỗi buồn của người thân ko ?
    Chỉ biết mấy em gái khóc , anh kiếm tâm trạng , nhưng mà ko ai nói cho ai biết lý do, chỉ giữ riêng nỗi buồn đó , vậy liệu đó là gia đình chưa , Đành rằng ai cũng có 1 bí mật riêng , nhưng khi chúng ta có 1 buổi họp thì tại sao ko thể nói để mọi người cùng giúp , Nếu ko nói thì đừng bày tỏ tâm trạng ra , hãy nén đi .
    Chim chỉ có 1 chút ý kiến đó thôi , Bạn bè của chim 1/2 là trên mạng , nên rất coi trọng mọi người dù mới chỉ gặp 1 lần. Nhưng chim ko đồng ý cách gọi 1 gia đình khi xuất hiện những tâm trạng trên !

Chia sẻ trang này