1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DƯ ÂM CÁC CUỘC OFF - Liệt kê Trang 1 : Xem và cảm nhận ( trang 46 )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi trai_tinh, 01/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0

    ----------
    Chú viết bài trừu tượng vãi, anh đọc deck hỉu. Nghĩ mãi vẫn deck hỉu, ngồi nghĩ 1 lúc deck hỉu vì sao mình deck hỉu, lại ngồi nghĩ mãi vẫn deck hỉu mình cố gắng hỉu để làm gì, lại ngồi nghĩ vẫn deck hỉu ....
    [/quote]
    Đôi khi cũng nên khó hiểu chút mới thú vị chứ anh.Còn muốn hiểu thì lần sau đi off sẽ hiểu hơn liền àh.Nhưng nhớ là chỉ hiểu hơn thôi nha,chứ để hiểu hết thì khó lắm đó,haha,
  2. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Ai nói là em ko được miếng bánh nào hả.Chị mua cho em một cái riêng rùi đó sao.Chiều thế còn gì!20 ko về chít với chị!
    Ùh đúng là có nhiều chuyện lắm.Cho chị bật mí chuyện của em với mọi người được ko?Haha
    @Hằng_lmh:Em mất tích đâu rùi,đi đón bạn HN về rùi mất tiêu luôn vậy sao?
    Chúng tôi xin tuyên bố bán đấu giá giấc ngủ của Member,mọi chi tiết xin liên hệ Hằng_lmh hoặc Trang_kieuky,nhớ nha,ko đưa tin miễn phí đâu nhé!
  3. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Có quay fim giấc ngủ em TTVN_mem hả , Cho cái giá khởi điểm đi , à quên , khi em ấy ngủ có đắp chăn mặc quần áo ko , có thì mua làm gì còn ko có thì làm 1 chân mua ngay . Báo giá đi nào !
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cẩn thận kẻo anh mua hết đó ...he he ..
  5. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cũng nên khó hiểu chút mới thú vị chứ anh.Còn muốn hiểu thì lần sau đi off sẽ hiểu hơn liền àh.Nhưng nhớ là chỉ hiểu hơn thôi nha,chứ để hiểu hết thì khó lắm đó,haha,
    [/quote]
    ------------
    Cũng muốn về HP lắm chửa biét bao giờ mới có cơ hội.
    Chẹp, ngày trước yêu 1 chiếc con gái ở Đồ Sơn mà 2 lần bọn bạn kéo về mình đều ko về được. Bi giờ ko bít co chiếc con gái nào khác để mình may mắn hơn không ?
  6. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Box ta toàn em đẹp em xinh , thách nnguoihanoi dam về offline , phone cái thì vợ xuống tận HP vặn cổ lôi về , chẳng ghen ***g lên ấy chứ , vì ..........rất yêu một người chồng tâm lý như pác mà
  7. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    hum nay mới viết bài được,hum đó off thật vui nhưng hơi mệt chút,về ngủ như chết chẳng bít jì,bây giờ vân đang hai fòng này chắc cuối tuần mới về được.
    Box mình vui thật đấy,ấn tượng bạn trang nhé hát hay nhảy cũng đẹp này .em sinhto_suachua vui tính tinh nghịch như con trai nhớ lúc em ấy hát còn đung đưa cái mông cười mún chết lun,em hằng vui hết mình ấy nhẩy .
    Từ giờ đến cuối tuần tớ vẫn ở đây lúc nào mọi người đi ăn uống jì thì ới tớ câu nhé,vui là chính mấy khi được về với moi người đâu chứ, 20/11 chưa chắc về được hum đấy sinh nhật trang mà chắc là hát hết mình đây nhảy cúng hết mình đây cú rồi ko được xem. .đt lại hết pin chứ,khổ quá cơ.
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ... cả nhà có mún biết em ttvnol_member ngủ thía nào hok ? hí hí ... liên hệ mí tớ nhé ... 50k/ bí mật !
    hay lắm ... thích lém ... nhưng cũng ... kinh khủng lắm !
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Sau bao nhiêu ngày lặnh lẽ ra đi hôm nay mới lên để kể được về vị offline hôm trước
    bắt đầu từ cuộc điện thoại từ chiều hôm trước chị Trang gọi cho lúc mình đang ngoài Cẩm Phả giải quyết trang chấp về tình yêu mag không phải của mình mới đau chứ . chị Trang gọi em ơi uống bia không mà này sao chị nhắn tin mà mày không nhắn lại vâng em đang bận giải quyết mấy vấn đề , này mai sang đây nhé sáng Ngọc Anh về đó .
    sáng ngày hôm sau khi mình đang ngao du đi tìm con ngựa sắt để cưỡi sang mấy anh chị không ngờ ngựa hôm nay nhà ai cũng mang hết đi thả rồi cố đợ mãi liên lạc mãi với chị Trang trong lúc đợi ngữa về mà không được .
    Thôi quả này toi rồi gọi không được ngựa không có thì đi đâu................thử vận may lần nữa call cho Ngọc Anh . cứ sang đây đi mọi người đang đợi .
    .........ở đâu thằng bạn tốt nó kiếm cho con ngựa sắt vừa đi chở chicken về rửa qua nó một cái thế là mình bon bon trên quốc lộ 10 ...........................sang bên hp không biết mọi người đang ở đâu mình thì đã mù đườc hp đứng trước bến xe Tam Bạc call hỏi mọi người ở đâu tì mới biết rằng mọi người đang ăn xôi ở ngã tư quán bà mau may mà mình đến nhanh được ăn một bát xôi từ sáng đến giờ chưa có gì an ủi cái dạ dày đã thế chị Trang yêu thế không biết cho mình tăng cân bằng mấy miếng thịt quay nữa chứ làm mình ăn song mà no thí ...................sau một hồi suy nghĩ mọi người quyết định đi thăm quan cầu mính quê mình lúc đó có pham_tu,cogaikieukyhp cưỡi ngựa trai_tinh,ttvn_member cưỡi một ngựa thẳng tiến về Thuỷ Nguyên qua cầu Bính mọi người nhìn thấy quán Karaoke nhảy vào đó hát thì Ngọc Anh kêu mệt lăn ra ngủ còn anh Thịnh cùng chị Trang hát rất say sưa nhưng cuối cùng mọi người nhớ ra là không có chấm điểm .lại hành trình đi tìm quán có chấm điểm .................................ô đểu thật quán chấm điểm đó đóng cửa thế là lại cứ thẳng tiến mà về nhà mình mà nghỉ trưa..............nghe ca nhạc và ăn hoa quả hay thế nhưng tiết nộ với mội người một bí mật muốn đi chơi vui vẻ thì hãy dấu điện thoại của chị Trang đi không thì lương tâm nghề nghiệp không cho chị ấy chơi vui đâu.............................sau một hồi nghỉ ngơi mọi người lại chàn đầy sức trẻ nhào zo ai đó thông báo là offline lúc 15h không biết mà lại không có địa điểm tập kết nữa chứ sau đó là màn đi tìm em ST_SC đoạn tiếp thì Con_chim_non kể rồi
    ..................................ôi mệt thế về ăn cơm đây
  10. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói có quả : em Ngọc mút đi đu cái gì đó ở vườn trẻ vui vui lắm mà ! kể cho mọi người nghe đi !

Chia sẻ trang này